Chủ Nhật, 23/08/2026
Zalo

Man City xin lỗi Sir Alex sau hành vi khiêu khích đáng lên án của Carlos Tevez

Thứ Ba 15/05/2012 07:13(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Manchester City đã chính thức đưa ra lời xin lỗi đối với Alex Ferguson sau khi tiền đạo của đội bóng này Carlos Tevez có hành động chế giễu thuyền trưởng của Man United.

Man City đã chấm dứt 44 năm khát khao chờ đợi để có thể nâng cao chiếc cúp Premier League. Để có được ngày vui này, “The Citizens” đã phải trải qua vòng đấu cuối cùng kịch tính và “điên rồ” bởi tưởng chừng như họ đã mất danh hiệu vô địch vào tay M.U khi bị QPR cầm hòa nhưng đã vùng lên giành chiến thắng nhờ công của Sergio Aguero chính thức bước lên bục vinh quang.

Hành động đáng bị chỉ trích của Tevez
Hành động đáng bị chỉ trích của Tevez

Vui mừng tột độ với thành quả cùng Man City, cựu cầu thủ từng có xích mích với Sir Alex khi rời M.U, Carlos Tevez đã có động thái khiêu khích người thầy cũ. Trong lễ diễu hành bằng xe bus trước sự chào đón của 100.000 CĐV để ăn mừng chiến thắng, Tevez đã giơ cao trên đầu tấm áp phích có dòng chữ “R.I.P. Fergie'' ("Hãy yên nghỉ nhé, Fergie". Thông thường cụm từ này được sử dụng để dành cho .... người đã khuất) để chế giễu chiến lược gia người Scotland.

Phía Man City đã thay mặt Tevez để đứng ra xin lỗi HLV Ferguson. Thông báo mới nhất của Man City có đoạn viết: “Carlos đã gây ra lỗi lầm lớn và chúng tôi mong muốn được chuyển lời xin lỗi chân thành tới Sir Alex Ferguson và CLB Manchester United nếu như cầu thủ chúng tôi đã có những hành động gây hiềm khích.”

Tevez sau đó cũng biện hộ cho hành động của mình: “Tôi chỉ là quá hạnh phúc trong thời khắc hiện tại và thực tế là không có ý muốn hạ thấp Sir Alex Ferguson, người mà tôi luôn khâm phục trên phương diện một người đàn ông và một HLV.”

Tevez rời M.U sang thi đấu cho Man City vào năm 2009 sau khi không được Ferguson trọng dụng thế nên hành động mang tính “trả đũa” của anh đã bị dư luận chỉ trích kịch liệt.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Trent Alexander-Arnold: "Liverpool sẽ luôn là nhà của tôi"

Trent Alexander-Arnold: Liverpool sẽ luôn là nhà của tôi

Trent Alexander-Arnold: "Liverpool sẽ luôn là nhà của tôi"

Hậu vệ người Anh thừa nhận anh đã phải đối mặt với những lời lăng mạ, đe dọa trên mạng, chịu những tiếng la ó khi trở lại Anfield và đau lòng khi bức tranh tường tôn vinh mình bị phá hoại. Dù vậy, sau tất cả, Trent khẳng định tình yêu dành cho đội bóng thời thơ ấu chưa bao giờ thay đổi: anh vẫn xem mọi trận đấu của Liverpool và luôn coi thành phố này là nhà.

Man United thua sốc Hull City: Mùa giải mới, vết thương cũ

Man United thua sốc Hull City: Mùa giải mới, vết thương cũ

Man United thua sốc Hull City: Mùa giải mới, vết thương cũ

Những hy vọng mới được vun vén từ loạt trận giao hữu tiền mùa giải đã bị phủ bóng đen sau màn ra quân rất đáng thất vọng. Manchester United vẫn loay hoay với những sai lầm quen thuộc, lối chơi thiếu sức sống và những vấn đề tưởng đã được bỏ lại phía sau.

Video

Xem thêm
top-arrow
X