Thứ Bảy, 20/04/2024Mới nhất
Zalo

Man City mừng Giáng sinh bằng thắng lợi đơn giản

Thứ Năm 22/12/2011 03:00(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Đội bóng số 1 giải Ngoại hạng ở thời điểm này chẳng gặp khó khăn nào trong cuộc tiếp đón các vị khách Stoke City và giành chiến thắng chung cuộc 3-0, trong đó 2 bàn thuộc về Sergio Aguero. Như vậy, Man xanh đã bảo vệ vững chắc ngôi đầu bảng trước giai đoạn marathon khổ ải dịp Giáng sinh và năm mới.

Chẳng có quá nhiều điều đáng nói về thắng lợi mới nhất của Man City bởi đơn giản, nó quá dễ dàng. Ngoại trừ Sergio Aguero và phần nào là Adam Johnson (trong nỗ lực khẳng định mình để được trọng dụng nhiều hơn) thì mọi sao khác của Man xanh đều thi đấu vô cùng "bình thường" nhưng như thế cũng là quá đủ để hạ gục đối phương. Không chỉ hoàn thành mục tiêu đoạt 3 điểm trọn vẹn mà Man City còn bảo toàn được nguyên vẹn sức lực (bởi không hề được sử dụng nhiều trước Stoke) để dem ra "phung phí" thoải mái trong thời gian tới. Nếu vẫn bảo vệ được ngôi vị đầu bảng vào đầu năm 2012 thì Man City có thể tự tin nghĩ về danh hiệu vô địch.

Sergio Aguero góp công lớn vào thắng lợi dễ dàng của Man City

Stoke sở hữu vị trí thứ 8 đầy ấn tượng song khả năng kiếm điểm trước Man City gần như bằng không bởi ngoài việc Man City đang là đội bóng dẫn đầu bảng thì họ còn thể hiện sức mạnh khủng khiếp trên sân nhà: thắng tuyệt đối 8/8 trận, ghi 25 bàn và mới thủng lưới 4 bàn. Trận này, Sergio Aguero trở nên "cô đơn" trên hàng công vì người đá cặp với anh trong mấy trận gần đây, Mario Balotelli bị đẩy lên băng ghế dự bị. Như vậy, đồng nghĩa, Man xanh sẽ xuất phát với sơ đồ 5 tiền vệ và gương mặt được bổ sung thêm là Adam Johnson bên cạnh bộ khung "cố định" gồm 4 sự lựa chọn tốt nhất đội cho tuyến giữa (Yaya Toure, Barry, Nasri và đặc biệt ngôi sao số 1 David Silva). Tại hàng thủ, Lescott trở lại vị trí trung vệ cùng đội trưởng Kompany sau vài trận phải ngồi ngoài còn hai cánh thuộc về Richards (phải) và Clichy (trái).

Man City khởi đầu khá chậm rãi, từ tốn nhưng vẫn dễ dàng áp đảo các vị khách. Chỉ có điều, họ chưa thể tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm về cầu môn đối phương. Dù phải căng mình ra chống đỡ, song mỗi khi có dịp thuận lợi, Stoke không ngại ngần tổ chức ngay các đợt phản công đáp trả. Mãi đến phút 15, đội chủ nhà mới có được cơ hội đáng kể đầu tiên. Từ góc bên phải của vòng cấm địa, Adam Johson quyết định vung chân trái thực hiện cú đặt lòng, sượt qua người một cầu thủ đội bạn, khiến độ hiểm hóc tăng lên đáng kể. Thủ thành Sorensen chỉ có thể bất lực nhìn trái bóng ... dội vào xà ngang. Vài phút sau, Nasri phối hợp bật tường ăn ý với Sergio Aguero trước khi tung ra cú sút thiếu chuẩn xác từ sát vạch 16m50.

Dường như lối chơi của Man City cần thêm một chút "muối" vì nó cứ đều đều một cách nhàm chán và thiếu đi sự đột biến, sáng tạo để có thể xuyên thủng hàng phòng ngự được tổ chức khá chặt chẽ của Stoke. Tuy nhiên, xét về đẳng cấp hay thực lực, Man xanh ăn đứt Stoke. Thêm vào đó, đội bóng thành Manchester ngày càng ra dáng một ông lớn nên bàn thắng luôn là thứ có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Phút 29, ở một pha đá phạt góc tưởng như vô hại, Silva đẩy bóng điệu đà cho Yaya Toure và tiền vệ người Bờ Biển Ngà căng ngang vào phía trong. Cú dứt điểm đầu tiên của thủ quân Kompany không hạ gục được Sorensen nhưng Aguero đã có mặt đúng chỗ, dễ dàng đưa bóng vào lưới trống. Stoke cho rằng El Kun rơi vào thế việt vị song bàn thắng đã được trọng tài công nhận.

Cục diện giờ đây trở nên quá đơn giản với Man City và có lẽ, họ cũng không nhất thiết phải đẩy cao tốc độ làm gì. Phút 36, đội chủ nhà nhẹ nhàng gia tăng cách biệt. Xuất phát từ các sai sót liên tiếp của hàng thủ Stoke, Adam Johnson có bóng ở cự ly hơn 20m và anh quyết định thực hiện ngay cú sút chân trái sở trường. Thủ thành người Đan Mạch dù rất nỗ lực nhưng vẫn không thể cứu thua vì cú đá của Adam Johnson quá hiểm. Số phận trận đấu coi như an bài và có lẽ Stoke cũng chỉ dám mơ đến một bàn thắng danh dự mà thôi với điều kiện họ phải giữ vững được tinh thần, bằng không sẽ khó tránh khỏi phải nhận thêm những bàn thua dù rằng, Man City nhiều khả năng sẽ còn chơi "lờ đờ" hơn nữa trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu. Trước khi hiệp 1 kết thúc, vẫn là Adam Johson thực hiện cú sút phạt chếch bên cánh trái và bóng đi chìm, vượt qua hàng rào nhưng Sorensen đã đổ người chặn đứng kịp thời.

Sau giờ nghỉ, hai bên chưa vội tiến hành thay đổi nhân sự. Sergio Aguero nổ phát súng đầu tiên với một pha nã đạn tầm xa tuy nhiên không gây nhiều khó khăn cho thủ thành Stoke. Phút 52, lại là cậu con rể của huyền thoại Diego Maradona xâm nhậo vòng cấm rồi kết thúc bằng cú đá nhằm vào góc xa và Sorensen tiếp tục là người chiến thắng. Không lâu sau đó, rốt cục quyết tâm lập công của Aguero cũng trở thành hiện thực. Trong một đợt tấn công do David Silva khởi xướng, Samir Nasri căng ngang thuận lợi vào phía trong và Aguero ập vào đúng lúc để nhẹ nhàng kết thúc thành bàn.

Dường như, Aguero vẫn chưa cảm thấy thoả mãn và muốn lập nên cú hattrick thứ 2 trong màu áo Man City (cú hattrick đầu tiên là ở chiến thắng 3-0 trước Wigan hồi đầu tháng 9). Phút 57, anh thoát xuống đón cú chọc khe của David Silva và được dịp đối mặt với Sorensen nhưng anh lại tỏ ra hơi thiếu nhạy cảm khi dứt điểm ra ngoài. Không chỉ Aguero mà toàn đội Man City không hề có ý định dừng lại. Áp lực đều đặn được duy trì lên cầu môn đội khách với nỗ lực kiếm thêm bàn thắng. Phút 69, Sorensen chặn đứng cú kết thúc ở góc hẹp của Adam Johnson sau pha phối hợp cùng Aguero.

Trận đấu hầu như chỉ còn diễn ra bên phần sân của Stoke nhưng bàn thứ 4 xem chừng không dễ kiếm như tưởng tượng. Phút 79, Super Mario Balotelli (vào thay David Silva) tung ra cú sút theo kiểu "lườm rắu gắp thịt", đáng tiếc lại trúng vào tay trung vệ Roberto Huth. Cũng chẳng có tiếng còi nào vang lên thông báo đội chủ nhà được hưởng 11m. Thời gian dần trôi về những phút cuối và bây giờ, Man City chỉ còn chơi bóng theo cung cách "đi dạo". Stoke City cũng gần như buông xuôi hoàn toàn nên thế trận trở nên rất tẻ nhạt. Thỉnh thoảng, nó mới được đội chủ nhà "thổi lửa" lên chút ít nhưng không đủ để thay đổi kết quả. Trận đấu được khép lại bằng pha dùng chân cứu thua của Sorensen sau cú sút căng của Johnson.

Đội hình thi đấu
Man City:
Hart, Richards (Savic 60'), Kompany, Lescott, Clichy, Barry (Milner 83'), Toure Yaya, Johnson, Silva (Balotelli 68'), Nasri, Aguero
Stoke: Sorensen, Huth, Woodgate (Diao 80'), Upson, Wilson, Walters, Palacios, Whitehead, Shotton, Jones (Pennant 74'), Jerome (Fuller 68')

Kết quả
Aston Villa 1-2 Arsenal
Van Persie 17'; Benayoun 87'

Man City 3-0 Stoke
Aguero 29', 54'; Johnson 36'

Newcastle 2-3 West Brom
Demba Ba 34', 81' - Odemwingie 20'; Shorey 44'; Scharner 85'

Everton 1-0 Swansea
Osman 60'

Fulham 0-5 Man Utd
Welbeck 5'; Nani 28'; Giggs 43'; Rooney 88'; Berbatov 90'

QPR 2-3 Sunderland
Helguson 63'; Mackie 67' - Bendtner 19'; Sessegnon 53'; Brown 89'

Wigan 0-0 Liverpool


    Trận Thắng Hoà Thua Bàn thắng Bàn thua Hiệu số Điểm
1 Manchester City 17 14 2 1 53 15 +38 44
2 Manchester United 17 13 3 1 42 14 +28 42
3 Tottenham 15 11 1 3 31 18 +13 34
4 Chelsea 16 10 2 4 34 19 +15 32
5 Arsenal 17 10 2 5 33 25 +8 32
6 Liverpool 16 8 5 3 20 13 +7 29
7 Newcastle United 17 7 6 4 23 22 +1 27
8 Stoke 17 7 3 7 18 28 -10 24
9 Norwich 17 5 6 6 27 31 -4 21
10 West Brom 17 6 3 8 19 26 -7 21
11 Aston Villa 17 4 7 6 19 23 -4 19
12 Swansea 16 4 6 6 16 20 -4 18
13 Fulham 17 4 6 7 18 23 -5 18
14 Everton 15 5 2 8 16 19 -3 17
15 QPR 16 4 4 8 15 28 -13 16
16 Wolverhampton 17 4 3 10 19 32 -13 15
17 Sunderland 16 3 5 8 18 19 -1 14
18 Wigan 16 3 4 9 15 30 -15 13
19 Bolton 17 4 0 13 22 39 -17 12
20 Blackburn 17 2 4 11 24 38 -14 10


  • Bảo Phương (Theo Eurosports/Vietnamnet)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X