Thứ Năm, 25/04/2024Mới nhất
Zalo

Man City - Man Utd: Hiểm họa mang tên Tevez

Thứ Ba 19/01/2010 09:09(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Người Mỹ dùng tên Apache để đặt cho tàu chiến và trực thăng chiến đấu, người Pháp dùng tên Apache để đặt cho hệ thống tên lửa, còn người Argentina, họ cũng dùng tên Apache để đặt cho một thứ vũ khí tấn công vô cùng nguy hiểm: Carlos Tevez.

Carlos Tevez đã tịt ngòi ở Goodison Park. Nhưng trận đấu ấy, toàn bộ các đòn đánh của Man City đều bị Everton “bắt bài” và bẻ gãy, và đó là lỗi chung của toàn bộ hệ thống chứ không phải mình Tevez. Rất khó để nói những ngày thăng hoa của anh cùng Roberto Mancini đã kết thúc. Ông thày người Italia đã tìm ra cách để khai thác hiệu quả nhất El Apache. Anh không bị bó vào một vị trí nào trên hàng công. Không phải là hộ công như thời còn làm cái bóng của Rooney và Ronaldo ở M.U, cũng không phải là tiền đạo cắm. Được hoạt động tự do, tiền đạo Argentina thỏa sức thi triển tốc độ và khả năng di chuyển đáng sợ.

Và đêm nay, Carlos Tevez tuyên bố thẳng: anh muốn “trả thù” M.U vì đã ruồng rẫy mình.

Tevez vẫn chưa hết "thù" đội bóng cũ

Hồi đầu mùa giải, khi Man City dựng lên tấm biển “Welcome to Manchester” cùng tấm ảnh Carlos Tevez đang dang tay chào đón, Sir Alex đã vô cùng tức giận. Sau khi Man City thua Everton, ông giễu cợt kình địch: “Bây giờ tôi không còn thấy tiếc nữa”. Nhưng chẳng có mấy người tin ông. Nói như BLV Alan Hansen, thì Sir Alex chắc chắn vẫn còn tiếc và trận đấu này sẽ làm sự tiếc nuối tăng gấp bội.

Vidic được thông báo chấn thương 10 ngày từ… 16 ngày trước, nhưng vẫn chưa trở lại, và người ta có quyền đặt dấu hỏi về lý do vắng mặt của anh. Sự vắng mặt này cùng với chấn thương của Rio Ferdinand khiến hàng phòng ngự M.U vẫn đang là nỗi lo lớn nhất của Sir Alex.

Trận đấu vòng 22 Premiership, dù thắng Burnley tới 3-0, nhưng M.U vẫn không che giấu được những khuyết điểm lồ lộ của họ. Thủ môn Jensen của Burnley khẳng định: “Chúng tôi đã có 3 cơ hội mở tỷ số trước khi họ có bàn thắng”. Anh không nói dối. Đó là một chiến thắng đến sau một trận đấu tồi, thậm chí là rất tồi, bởi Burnley là một đội bóng yếu vừa mới thay “tướng”. Nhưng tiếc rằng, chơi những trận đấu tồi đã trở thành thói quen của M.U trong những ngày này.

Như thế có nghĩa là bất chấp kết quả vòng 22 Premiership là một sự tương phản, Man Đỏ thắng, Man Xanh thua, thì chính Man City mới là đội đang tiến bộ, còn Man United đang tụt dốc, chính Rooney mới là cầu thủ đang gây thất vọng còn Carlos Tevez mới là người đang thăng hoa.

Man City không còn là đội bóng “hồn nhiên” như lần đối đầu gần nhất nữa. Dưới thời Roberto Mancini, họ đã cẩn trọng hơn rất nhiều. Một pha “giải cứu” theo kiểu Owen đã làm trong chiến thắng 4-3 ấy sẽ vô cùng khó được lặp lại.

Những bông tuyết rơi dày đặc khiến trận đấu bị hoãn tưởng như đã cho M.U cơ hội để xốc lại. Nhưng họ chưa làm được việc ấy, và cơ hội để El Apache “trả hận” vẫn còn nguyên.

Thống kê
9: Với việc vào sân ở phút thứ 9 (thay Santa Cruz) và lại bị thay ra ở phút 61, Robinho trở thành cầu thủ thứ 9 ở Premiership lần này vào-ra 2 lần trong một trận. Anh cũng là cầu thủ đầu tiên của Man City bị “đối xử” như vậy ở mùa này.
39 tuổi 79 ngày: Tuổi của Edwin van der Sar khi ra sân trong trận M.U-Burnley. Anh trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất từng ra sân trong lịch sử M.U, vượt qua kỷ lục người đồng hương Raimond van de Gouw lập năm 2002.
85%: Tỷ lệ pha cản phá/cú sút của thủ môn Edwin van der Sar ở mùa giải này. Đây là tỷ lệ cao nhất của một thủ môn tại Premiership.

Đội hình dự kiến
Man City: Given, Zabaleta, Kompany, Richards, Garrido, Barry, de Jong, Bellamy, Petrov, Robinho,Tevez
Man United: Van der Sar, Neville, Brown, Evans, Evra, Valencia, Carrick, Fletcher, Nani, Rooney, Berbatov
Dự đoán: Man City thắng 2-1

(Theo báo Bóng Đá)
 

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X