Chia sẻ sau trận đấu, vị chiến lược gia người Tây Ban Nha bày tỏ sự hài lòng về màn trình diễn tổng thể của Man City nhưng ông cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi các học trò không thể dứt điểm trận đấu sớm hơn.
"Chúng tôi đã chơi khá tốt trong hiệp một", Pep tâm sự. "Sang hiệp hai, Chelsea mới bắt đầu có những cơ hội. Chúng tôi để mất bóng hai lần ngay đầu hiệp và bỏ lỡ những tình huống phản công đầy triển vọng cuối trận - khi có lợi thế hai đối một hay ba đối hai.
Thực tế Chelsea không tạo ra quá nhiều cơ hội nguy hiểm. Chúng tôi đã chơi cực kỳ xuất sắc ở mọi phương diện, ngoại trừ việc không thể ghi bàn thắng thứ hai, thứ ba hay thứ tư. Trong hiệp hai, Chelsea đã dâng cao hơn. Hiệp một họ chơi thận trọng nhưng sau đó chẳng còn gì để mất, và cuối cùng họ đã nhận được phần thưởng xứng đáng".
![]() |
| Man City đánh rơi 3 điểm đầy tiếc nuối ngay tại Etihad. |
Bàn gỡ hòa trong thời gian bù giờ của Chelsea đã tước đi chiến thắng của Man City, ngay sau trận hòa không bàn thắng trước Sunderland cách đó ít ngày. Kết quả này khiến Man City đứng đồng hạng hai tại Premier League cùng Aston Villa và kém đội đầu bảng Arsenal 6 điểm khi mùa giải vừa đi qua nửa chặng đường.
Dù vậy, nhìn chung, chiến lược gia người Tây Ban Nha vẫn hài lòng với màn trình diễn của các học trò. "Chúng tôi đã ở rất gần chiến thắng. Chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội và chỉ số bàn thắng kỳ vọng cao hơn bất kỳ ai, nhưng quan trọng là phải cụ thể hóa được nó. Những gì tôi đã nói với toàn đội là chúng tôi đã chơi thực sự, thực sự tốt trước đối thủ này."
Điểm sáng lớn nhất chính là màn trình diễn của Rodri khi anh thi đấu trọn 90 phút sau thời gian dài chấn thương. Pep đồng tình: "Cậu ấy là một cầu thủ phi thường. Sự điềm tĩnh của Rodri giúp lối chơi của toàn đội tốt hơn rất nhiều. Câu hỏi lớn nhất lúc này là liệu cậu ấy có thể ra sân sau 3 ngày nữa gặp một đối thủ khó chịu khác hay không."
Trong bối cảnh Mateo Kovacic và Nico Gonzalez vẫn chưa sẵn sàng, Pep tỏ ra thận trọng: "Chúng tôi sẽ phải theo dõi sát sao từng ngày. Tôi không có quả cầu tiên tri để biết trước tương lai. Trước mắt là Brighton vào thứ Tư, chúng tôi cần hồi phục thể lực và đưa ra quyết định vào đúng ngày thi đấu."

Trận hòa trước Man City vừa qua rất có thể sẽ là trận đấu duy nhất của HLV Calum McFarlane tại Chelsea, bởi một cái tên từ Pháp đã sẵn sàng nhận nhiệm vụ.

Trong trận đấu mới đây trước Chelsea, Rodri đã đá trọn vẹn 90 phút và tiền vệ người Tây Ban Nha coi việc trở lại đá chính cho Man City là một món quà.

Ngôi sao người Tây Ban Nha, Rodri đã có những chia sẻ sau trận hòa 1-1 đầy tiếc nuối của các cầu thủ Man City trước đội khách Chelsea tối 4/1.

Chia sẻ sau trận đại chiến với Chelsea tối ngày 4/1, HLV Pep Guardiola đã tỏ rõ sự lo ngại về khả năng Man City có thể đã mất cả Josko Gvardiol và Ruben Dias vì chấn thương.
Trên đường Pitch

Chelsea
Man City
