Chủ Nhật, 22/09/2024Mới nhất
Zalo

Man City: Coi chừng mất Dzeko!

Thứ Hai 14/01/2013 17:36(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Man City nên coi chừng nguy cơ mất người. Tiền đạo thi đấu hiệu quả nhất của họ hiện nay là Edin Dzeko không phủ nhận khả năng sẽ rời CLB vào tháng 1 này, và bày tỏ nguyện vọng muốn trở lại Bundesliga.

Dzeko đã ghi 6 bàn sau những trận vào sân từ ghế dự bị ở Premier League mùa này (9 bàn tổng cộng), nhưng tình trạng của một siêu dự bị khiến anh không thể thăng tiến thêm trong sự nghiệp tại Etihad và Dzeko đã công khai ý định muốn tới với những CLB sẵn sàng cho anh cơ hội ra sân thường xuyên hơn. “Bất cứ điều gì cũng có thể”, Dzeko nói. “Tôi không loại trừ khả năng ra đi lúc này hoặc vào mùa hè, chỉ là tôi cố gắng không nghĩ về chuyện đó. Hiện giờ tôi cố gắng tận dụng các cơ hội mà mình có ở đây, những việc khác là ngoài khả năng định đoạt của tôi. Thành thật mà nói, tôi không nghĩ tới đội bóng cụ thể nào, nhưng tôi muốn trở lại Đức. Lúc này còn quá sớm để nói điều gì, tôi vẫn là một cầu thủ của Man City và không thấy có lý do gì để nghĩ khác đi, nhưng đúng, tôi muốn trở lại Bundesliga một ngày nào đó”.

Dzeko đã bày tỏ nguyện vọng trở lại Bundesliga
Dzeko đã bày tỏ nguyện vọng trở lại Bundesliga

Tình hình trên hàng công Man City bỗng trở nên khá căng thẳng trong vài tuần lễ qua sau chấn thương của Sergio Aguero và vụ đụng độ trên sân tập giữa Mario Balotelli và HLV Roberto Mancini. Chưa hết, báo chí Anh gần đây nói Aguero thấy nhớ nhà và cũng đang muốn ra đi, dù đồng đội và đồng hương của anh, Pablo Zabaleta, đã phủ nhận điều đó. “Tôi hy vọng anh ấy sẽ ở lại đây một thời gian dài”, Zabaleta nói. “Anh ấy là một cầu thủ trẻ nhưng có hợp đồng dài hạn và là một người quan trọng ở đây. Khi nói chuyện với tôi thì anh ấy luôn nói là yêu thích cuộc sống ở Manchester, ở đây để giành danh hiệu và biến đội bóng thành một CLB lớn. Tôi cho rằng anh ấy đang đi đúng hướng”.

Những lộn xộn trên hàng tiền đạo khiến các lựa chọn của Mancini ngày càng ít ỏi và trong bối cảnh ông chuẩn bị tăng cường lực lượng trong mùa đông để có thể thu hẹp khoảng cách với kình địch cùng thành phố M.U và bảo vệ chức vô địch Premier League. Nếu chiến lược gia người Italia tìm được một tiền đạo vừa ý nữa, hoặc Dzeko, hoặc Balotelli sẽ phải ra đi. Lựa chọn để thanh lý của mọi CĐV áo xanh lúc này có lẽ là chân sút người Italia. Tuy nhiên, giá cả, mức lương và nhất là tính khí Balotelli khiến anh khó tìm được một bến đỗ mới, nhất là vào giai đoạn giữa mùa. Trong trường hợp đó, Dzeko sẽ dễ bán hơn.

Tiền đạo người Bosnia tới Man City từ Wolfsburg với giá 27 triệu bảng 2 năm trước và chắc chắn sẽ được chào đón trở lại ở Bundesliga. Tuy nhiên, đó không phải là lựa chọn duy nhất của Dzeko. Tuần trước, Inter Milan cũng đã cân nhắc đưa ra đề nghị 25 triệu bảng với Man City. Đội bóng Ý cần bổ sung gấp một tiền đạo trong kỳ chuyển nhượng mùa đông và danh sách rút gọn của họ bao gồm Dzeko, Loic Remy của Marseille và Leandro Damiao, tiền đạo trẻ của CLB Brazil Internacional.

Trong khi Inter hướng sang Anh thì mục tiêu của Man City lại ở Ý, trong trường hợp để Dzeko hoặc Balotelli ra đi. Edinson Cavani của Napoli là chân sút mà Mancini đã theo đuổi từ lâu, nhưng cái giá 50 triệu bảng khiến cuộc thương lượng vẫn chưa tiến triển nhiều. Trợ lý HLV của Man City, Angelo Gregucci đã xác nhận CLB quan tâm tới Cavani nhưng nói thêm: “Cavani là một trong 5 tiền đạo xuất sắc nhất thế giới và có những màn trình diễn tuyệt vời. Napoli đã đầu tư lớn vào anh ấy, nhưng ý muốn của anh ấy mới là điều quyết định”.

Dzeko, dù là một chân sút không đến nỗi nào với bản thành tích bao gồm cả danh hiệu Vua phá lưới Bundesliga, tỏ ra không phù hợp với lối chơi ở Man City, lý do chính khiến anh không được trọng dụng và khó tỏa sáng. Đội bóng áo xanh hiện có hàng công dựa nhiều vào những cầu thủ kỹ thuật, khéo léo với phong cách đậm chất Latin và Địa Trung Hải, David Silva, Samir Nasri, Aguero và Tevez đều là những người như thế, khiến Dzeko đôi khi trở nên lạc lõng. Đòi hỏi quá lớn của Premier League là một vấn đề khác bởi lẽ tiền đạo người Bosnia gần như được kỳ vọng ghi bàn mỗi trận anh ra sân và bất cứ lần nào Dzeko kết thúc một trận đấu trắng tay, gần như chắc chắn anh sẽ phải dự bị sau đó.

Miễn cưỡng không hạnh phúc, có lẽ đã tới lúc anh nói lời chia tay Etihad.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Pep Guardiola và 3000 ngày cùng Man City thống trị bóng đá Anh

Pep Guardiola và 3000 ngày cùng Man City thống trị bóng đá Anh

Pep Guardiola và 3000 ngày cùng Man City thống trị bóng đá Anh

Thứ Tư vừa qua là ngày kỷ niệm cột mốc đáng nhớ giữa Pep Guardiola và Manchester City, khi cả hai đã gắn bó với nhau tròn 3.000 ngày. Quyết định ký hợp đồng với chiến lược gia người Tây Ban Nha ở mùa hè 2016 đã mở ra một kỷ nguyên thành công bậc nhất lịch sử với đội bóng nửa xanh thành Manchester. Cùng với nhau, họ đã chinh phục được vô số danh hiệu cao quý, phá vỡ vô số kỷ lục.

Manchester City vs Arsenal: Pháo nổ tại Etihad?

Manchester City vs Arsenal: Pháo nổ tại Etihad?

Manchester City vs Arsenal: Pháo nổ tại Etihad?

Trở về đấu trường Premier League sau loạt trận đầu tiên ở đấu trường Châu Âu, Arsenal của Mikel Arteta hiểu rõ những gì đang chờ đợi họ ở Etihad, nơi mà Manchester City của Pep Guardiola đang chờ đợi để giáng một đòn mạnh vào tham vọng lật đổ của họ ở mùa giải này. Liệu các Pháo Thủ có thể trở về với niềm tin vững chắc vào tương lai, hay lại thấy ngôi vương ngoại hạng Anh là giấc mơ xa vời, chừng nào mà kẻ thống trị Guardiola vẫn còn ở đó.

Video

Xem thêm
top-arrow
X