Thứ Sáu, 29/03/2024Mới nhất
Zalo

Man City bị níu chân ở Villa Park

Thứ Ba 06/10/2009 05:42(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Richard Dunne ghi bàn vào lưới đội bóng cũ. Nhưng Bellamy đã tỏa sáng ở hiệp hai, với pha lập công đẳng cấp, đem về một điểm cho Man City, rạng sáng 6/10.

Cuộc cách mạng nhân sự ở City of Manchester đã biến Richard Dunne, một công thần với 9 năm tận tụy cống hiến trở thành người thừa. Bị đẩy sang Aston Villa trong ngày cuối cùng thị trường chuyển nhượng mùa hè, Dunne mong lắm đến ngày tái ngộ đồng đội cũ.

Trung vệ người CH Ireland muốn chứng tỏ khả năng và khẳng định mình chưa hết thời. Tối 5/10, Dunne đã thỏa ước nguyện. Không những thế, anh còn là cầu thủ gây ấn tượng mạnh nhất bên phía Villa, với cú đánh đầu tung lưới Man City, khai thông bế tắc từ sớm.

Pha đánh đầu vào lưới đội bóng cũ của Richard Dunne

Man City nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ trong khoảng thời gian còn lại. Nhưng cũng phải sang đến giữa hiệp hai, Bellamy mới lập công, sau pha dàn xếp tấn công chuẩn mực của đội khách.

Trái với những dự đoán trước trận, CĐV Aston Villa chào đón sự trở lại của cựu đội trưởng Barry bằng băng-rôn đầy tình cảm "Thank You Barry - We Miss You" (Cám ơn Barry - Chúng tôi nhớ bạn). Tuy thế, bước vào cuộc chạm trán, anh lập tức phải đón nhận những cú tackle chẳng hề thân thiện chút nào.

Tận dụng ưu thế sân nhà, Aston Villa đánh đòn phủ đầu ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút thứ hai, Agbonlahor đánh gót ngẫu hứng, buộc Given phải cản phá bằng chân trên vạch vôi. Tiếp đó, Petrov trổ tài sút xa, đưa bóng bay sạt cột.

Man City cũng không vừa, lập tức đưa ra lời đáp trả. Bellamy thoát xuống bên cánh trái rồi căng ngang vào vòng cấm. Adebayor lao vào đệm cận thành, nhưng trước sự truy cản của Dunne, và Friedel cũng kịp ra khép góc, nên cơ hội chỉ dừng ở mức nguy hiểm.

Đến phút 15, khán giả trên sân Villa Park đã có dịp ăn mừng. Người phá lưới Man "xanh" chẳng phải cái tên nào xa lạ - Richard Dunne, cựu cầu thủ Man City. Bắt nguồn từ tình huống phạt góc của Milner, trung vệ 30 tuổi bật cao đè mặt Barry đánh đầu căng, mở tỉ số trận đấu.

Có bàn thắng làm lưng vốn, Aston Villa thi đấu từ tốn nhằm đảm bảo sự chắc chắn bên phần sân nhà. Adebayor vừa trở lại sau án treo giò dường như vẫn chưa bắt nhịp được với tốc độ cuộc đấu, liên tục hụt hơi trong các cuộc tranh chấp tay đôi với Collins hay Dunne.

Cái tên chơi nổi bật nhất trên hàng công đội khách là Carlos Tevez. Tiền đạo người Argentina hoạt động năng nổ, hay lùi sâu. Trong ít phút, Tevez ba lần nã pháo tầm xa. Mặc dù vậy, bóng thường bay lệch mục tiêu hoặc đi đúng vào vị trí Friedel chọn sẵn.

Gần cuối hiệp một, thời gian kiểm soát bóng của Man City vượt trội. Tuy nhiên, học trò HLV Mark Hughes vẫn gặp khó khăn trong khâu tiếp cận khung thành Aston Villa. Tình huống ngon ăn nhất thuộc về Adebayor ở phút 41, nhưng cú đánh đầu từ khoảng cách 6m vẫn chưa thể khuất phục Brad Friedel.

Nhưng Bellamy đã giât lại 1 điểm cho đội bóng thành Manchester

Qua giờ giải lao, suýt chút nữa đường chuyền của Barry trở thành bàn thắng, khi bóng lượn vòng cung bay chệch cột gang tấc. Chấn thương bất ngờ của De Jong buộc Hughes phải tung Ireland vào sân. Nhân thời điểm đối phương xáo trộn đội ngũ, Aston Villa gây áp lực mạnh mẽ trở lại.

Phút 51, James Milner đón đường chuyền thoải mái bên góc phải. Anh quặt vào tung ra cú sút căng liệng ra ngoài. Richard Dunne một lần nữa dâng cao tham gia không chiến, nhưng cú lắc đầu của anh đưa bóng bay sạt cột.

Đang khí thế hừng hừng hực, Villa lại chùng xuống đầy khó hiểu. Vì thế, Man City bắt đầu đẩy cao nhịp độ, triển khai tấn công khá đa dạng. Phút 68, Ireland chọc khe thông minh cho Adebayor lẻn xuống trả ngược lại để Bellamy sút nối nhanh, tung nóc lưới Aston Villa.

Sau bàn gỡ 1-1, đôi bên đều có những thay đổi về nhân sự trên hàng công (Santa Cruz thế chỗ Tevez, Carew rời sân cho Heskey vào thay). Mặc dù vậy, những phút cuối lại diễn ra tẻ nhạt và không có thêm tình huống nào đáng chú ý.

Với kết quả hòa 1-1, Man City nhích hai bậc, leo lên vị trí thứ 4. Trong khi đó, Villa cũng vượt qua Sunderland để chiếm ngôi thứ 7.

Đội hình ra sân:
Aston Villa: Friedel, Cuellar, Dunne, Collins, Warnock, Milner, Petrov, Sidwell, Ashley Young (Reo-Coker 82’), Agbonlahor, Carew (Heskey 69’).
Man City: Given, Zabaleta, Lescott, Toure, Bridge, De Jong (Ireland 50’), Barry, Wright-Phillips, Tevez (Santa Cruz 69’), Bellamy, Adebayor.
Bàn thắng: Dunne 15’ - Bellamy 68’.

(Theo Thể Thao Vietnamnet)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X