Thứ Năm, 02/05/2024Mới nhất
Zalo

Man City - Aston Villa: Đếm ngược ngày lên ngôi

Thứ Tư 07/05/2014 08:11(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

HLV Manuel Pellegrini vẫn cho rằng cuộc đua vô địch chưa kết thúc. Nhưng ai cũng hiểu, Man City đang nắm quyền tự quyết. Một chiến thắng trước Aston Villa sẽ giúp nửa xanh thành Manchester gần giấc mơ đăng quang hơn nữa.

manchester city
Chiến thắng trước Aston Villa sẽ giúp Man City tiến gần hơn tới chức vô địch

LỢI THẾ QUÁ LỚN

Khi tiếng còi kết thúc trận đấu giữa Liverpool và Man City ở Anfield ngày 13/4 vang lên, những CĐV Man City ít ỏi có mặt trên khán đài vẫn hát: “Chúng tôi sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng”. Thời điểm đó, “cửa” vô địch của Man City rất hẹp, sau khi họ để thua Liverpool 2-3. Nhưng đây đang là mùa giải nửa xanh thành Manchester có sự tự tin và kiên nhẫn tuyệt vời. Suốt một giai đoạn dài Liverpool dẫn đầu BXH, họ vẫn kiên trì bám đuổi. Và ngay cả khi gục ngã trong “trận cầu 6 điểm” trước The Kop, Man City cũng không hề đánh mất niềm tin chinh phục.

Và rồi thì niềm tin của Pellegrini cùng các học trò đã được đền đáp xứng đáng. Chiến thắng 3-2 trước Everton giúp Man City thênh thang trên con đường tới ngôi vương. Kể cả trường hợp Liverpool đánh bại Crystal Palace trong trận đấu muộn nhất vòng 37 và Newcastle ở vòng cuối (nhưng không thắng đậm), Man City vẫn sẽ đăng quang nếu thắng Aston Villa và West Ham. Cũng giống năm 2012, mùa giải năm nay nhiều khả năng Man City sẽ chỉ vô địch nhờ hơn đối thủ hiệu số bàn thắng/thua. Nhưng dẫu sao, đó cũng là phần thưởng xứng đáng cho đội bóng đã ghi tới 150 bàn trên mọi đấu trường mùa này.

Cây bút Henry Winter của Telegraph từng bảo: “Nếu Liverpool không vô địch, họ đừng nhìn mặt ai”. Nhưng giờ có lẽ câu nói này sẽ thích hợp hơn với Man City. Với quá nhiều lợi thế trong tay như hiện tại, sẽ không ai tha thứ cho gã nhà giàu thành Manchester nếu họ bước hụt trước cửa thiên đường.

ĐẠI THẮNG CHỜ NGÀY ĐĂNG QUANG

Niềm tin thắng lợi của Man City càng lớn hơn bởi đối thủ của họ đêm nay chỉ là Aston Villa. Với việc Norwich không thắng được Chelsea, thầy trò HLV Paul Lambert đã chính thức trụ hạng. Điều này có nghĩa, 2 trận đấu cuối chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục với Aston Villa. Ngay cả khi có động lực, Aston Villa còn chẳng phải đối thủ xứng tầm với Man City, huống hồ gì đội bóng này đến Etihad với tâm thế dạo chơi. Đấy là chưa kể, Aston Villa đá sân khách cực kém khi không thắng 7 trận gần nhất, nhận 5 thất bại. Một điểm bất lợi nữa với Aston Villa là vấn đề lực lượng. Christian Benteke vắng mặt dài ngày thì chẳng nói làm gì, nhưng cả chân sút chủ lực còn lại là Gabriel Agbonlahor cũng khó kịp bình phục chấn thương mới dính ở trận gặp Hull tuần trước.

Bên phía Man City, Sergio Aguero không có thể lực tốt nhất nhưng họ vẫn có một Edin Dzeko đang chơi cực hay. Sự xuất sắc của Dzeko có thể khỏa lấp khoảng trống mà Aguero để lại. Tóm lại, Aston Villa đã hết động lực khó có thể mang đến điều thần kỳ cho Liverpool hay Chelsea trong cuộc đua vô địch. Đêm nay, rất có thể sẽ có thêm một màn tàn sát nữa của Man City trước Aston Villa. Và 3 điểm giành được sẽ giúp họ tiếp tục đếm ngược chờ ngày đăng quang.

CON SỐ

- 4: Man City chỉ còn thiếu 4 bàn để chạm cột mốc 100 bàn ở Premier League mùa này. Tuy nhiên, họ còn thiếu 7 lần lập công để cân bằng kỷ lục ghi bàn/mùa tại Premier League của Chelsea, 103 bàn mùa 2009/10.
- 10: 10/14 bàn thắng của Edin Dzeko ghi ở Premier League mùa này được anh thực hiện trên sân khách.
- 20 Yaya Toure cần ghi thêm 1 bàn nữa để trở thành tiền vệ trung tâm thứ hai trong lịch sử Premier League chạm cột mốc 20 bàn/mùa, sau thành tích của Lampard (2009/10).

Đội hình dự kiến
Man City: Hart, Zabaleta, Kompany, Demichelis, Clichy, Fernandinho, Yaya Toure, Milner, Nasri, David Silva, Dzeko
Aston Villa:
Guzan, Baker, Vlaar, Clark, Lowton, Westwood, Delph, Albrighton, Bertrand, Weimann, Bowery
Dự đoán: Man City thắng 4-0

Theo Bongdaplus.vn

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X