Chủ Nhật, 22/09/2024Mới nhất
Zalo

Liverpool: Từ “sân sau” tới đối trọng thực sự của Chelsea

Thứ Bảy 26/04/2014 22:39(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Cách đây vài năm, Liverpool vẫn là điểm đến của những “hàng thải” từ Chelsea, và là nguồn cung tài năng cho đội bóng có hầu bao rủng rỉnh của Roman Abramovich. Nhưng thực tế ấy đã chính thức trở thành quá khứ.

Liverpool từng là sân sau của Chelsea, đó là một thông lệ bất thành văn khi lần lượt Glen Johnson, Boudewijn Zenden, Joe Cole, Daniel Sturridge và mới nhất là Victor Moses gia nhập đội bóng Merseyside sau khi bị thải loại một cách đáng thất vọng bởi CLB Tây London. Chuyển tới Liverpool, người thành công có, kẻ thất bại cũng có nhưng tựu chung lại, đã rời Stamford Bridge để tới Anfield thì chẳng có ai ở tầm “sao lớn”.

Brendan Rodgers

Rodgers đã thay đổi vị thế của Liverpool


Ở chiều ngược lại, những cầu thủ rời Liverpool tới Chelsea lại toàn những ngôi sao xuất chúng đang ở thời kỳ đỉnh cao. Có thể kể ra đây Fernando Torres là trường hợp điển hình nhất, ngoài ra còn có Raul Meireles, một trong những tiền vệ trung tâm hay nhất mà Lữ đoàn Đỏ từng sở hữu sau thời của Xabi Alonso và Javier Mascherano.

Chẳng hề quá nếu nói rằng The Kop từng trở thành “sân sau” để Chelsea mặc sức lộng hành. Liverpool chấp nhận rước về những “cục nợ” The Blues từng vứt bỏ như Joe Cole hay khó hiểu hơn là Zenden, để rồi những cống hiến của họ là vô cùng hạn chế.

Nhưng rồi, thời thế đã đổi thay. Sau nhiều năm cam chịu núp bóng gã nhà giàu thủ đô, Lữ đoàn Đỏ đã lột xác dưới bàn tay chèo lái của Brendan Rodgers. HLV người Bắc Ireland đã chứng minh được rằng tiền không phải là tất cả, cho dù là ở một giải đấu sặc mùi đồng bảng Anh như Premier League.

Kể từ thời điểm này, Liverpool sẽ không còn chịu sức ép phải bán sao lớn, mua… sao xẹt từ Chelsea nữa. Một cầu thủ tầm tầm như Moses không bao giờ đủ khả năng thi đấu cho The Kop, với hàng tấn công quyến rũ nhất nước Anh, và anh sẽ phải chấp nhận trở lại London Hè tới. Ngược lại, một ngôi sao cỡ Luis Suarez sẽ không đời nào rời bỏ Anfield để tới Chelsea, trừ trường hợp anh ta nhận được một đề nghị điên rồ trong phút bốc đồng của vị tỉ phú người Nga. Mà ngay cả khi điều đó có xảy ra, chân sút người Uruguay cũng chưa chắc đã muốn rời khỏi đội bóng mà anh đang là số một, là tâm điểm và cũng là thần tượng của cả một thành phố.

Không phải Chelsea yếu đi, mà đơn giản là thời của Liverpool đã tới. Họ sẽ không còn phải núp bóng bất cứ một “đại gia” nào của châu Âu nữa, bởi dù thiếu sức mạnh tiền bạc, nhưng về lòng khao khát chiến thắng và sức trẻ, chẳng ai sánh được với họ lúc này.

Theo Bongdaplus.vn

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X