Thứ Bảy, 20/04/2024Mới nhất
Zalo

Liverpool - Man Utd: Lời nguyền trên đỉnh gió hú

Chủ Nhật 23/09/2012 08:10(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Một chuyến viếng thăm nữa của vị khách Man Utd, trên con đường mòn dẫn lên đỉnh gió hú, với “tòa nhà” Anfield cổ kính cùng những lời nguyền bi ai. Một chuyến đi đã quá quen thuộc, nhưng vẫn luôn ẩn đầy màu sắc liêu trai…

Câu chuyện của Emily Bronte được bắt đầu bằng một giấc mộng kinh hoàng của vị khách Lockwood trong căn biệt thự nằm chơi vơi trên đỉnh gió hú, với hồn ma ai oán như kể tội những kẻ trần gian. Một tấn bi kịch được trải dài suốt gần 30 năm với những cái chết, những âm mưu tàn nhẫn, những số phận nghiệt ngã, và một lời nguyền độc địa dành cho những kẻ muốn đến đây sở hữu tòa lâu đài lộng lẫy nhưng âm u, lạnh lẽo trên đỉnh gió hú…

liverpool manchester united
Đội nào sẽ được tận hưởng niềm vui đêm nay?

Anfield từ lâu đã như một lâu đài hoang phế, nằm lạc lõng trên đỉnh trời vinh quang. Nó không còn bóng loáng như Stamford Bridge, chẳng hoa lệ như Old Trafford, nhưng với giá trị truyền thống, nó xứng đáng là một pháo đài bất khả xâm phạm. Giống như những kẻ tham lam danh vọng khác, Man Utd nhiều lần kéo quân đến chinh phục Anfield, nhưng mỗi lần đến đây là mỗi lần họ như bị ma ám.

Tháng 1/2012, Man Utd ngạo nghễ đánh chiếm Anfield, nhưng bất thần lĩnh nhát dao chí tử ở phút cuối (Kuyt 89’) và thất bại 1-2. Tháng 10/2009, cũng là một phát đạn ở những giây tận cùng bắn hạ sự hăm dọa của M.U (0-2). Và suốt 4 năm đã trôi qua, Man Utd chưa bao giờ chinh phục nổi Anfield. Ở đó những vị khách vẫn chỉ nhận được những cơn ác mộng ai oán…

Một lần nữa thày trò Sir Alex viếng thăm Anfield khi nơi đây đang chìm trong màu xám xịt. Nhưng trong không khí lạnh lẽo, ảm đạm màu liêu trai đó, Anfield lại ẩn chứa những nỗi sợ hãi vô hình. Chưa bao giờ Liverpool có tới 4 trận đầu mùa giải mà chỉ kiếm được 2 điểm, ghi được có 3 bàn thắng. Sự tồi tệ đã lên đỉnh điểm, đến mức “người quản gia” Rodgers đang đứng trước nguy cơ hứng chịu cơn cuồng phong giận dữ của Anfield. Nhưng “bị kịch chỉ đến với những người sợ hãi”, Rodgers đã nói vậy, và ở bước đường cùng, đỉnh gió hú luôn biết cách che trở cho lâu đài Anfield. Chiến thắng tại Thụy Sỹ trước Young Boys (5-3) với lực lượng trẻ và dự bị có thể sẽ là bước ngoặt tâm lý lớn cho Liverpool.

Đó là lý do để Rodgers quyết định chơi bài liều với M.U bằng một trận chiến không khoan nhượng, dùng 3 tiền đạo đánh úp hàng thủ đang rất lỏng lẻo của đối thủ. Đây có thể coi là canh bạc của Rodgers bởi hàng thủ Liverpool cũng chẳng chắc chắn hơn là bao. Nhưng ít nhất thì ông cũng bớt lo khi hàng công M.U đang khá bất ổn. Rooney chưa thể thi đấu, A.Young chấn thương, và mọi hy vọng lại chỉ dồn vào Van Persie. Khống chế Van Persie như cách Galatasaray đã làm với 3 mắt xích đánh chặn, pháo đài Anfield có thể sẽ lại đứng vững trên đỉnh gió hú để hăm dọa Manchester United…

Có Van Persie, M.U thắng vất vả. Không có Van Persie, M.U cũng chẳng thảnh thơi. Kể cả khi hạ đo ván Wigan hay lúc vượt qua Galatasaray, Quỷ đỏ đều phải trải qua những trận chiến cam go với dấu ấn của Scholes đầy kinh nghiệm, người chẳng sợ lời nguyền nào. Nhưng chính bản thân Scholes hay đội trưởng Vidic… đều đã “gặp ma” ở Anfield với những chiếc thẻ đỏ và rất nhiều thất bại oan nghiệt.

Đỉnh gió hú luôn chìm trong bão táp, mưa gió dữ dội. Nhưng biệt thự cổ kính kia luôn đứng đó vững vàng, ngạo nghễ, dù cho nó ẩn chứa một niềm u uất, lạnh lẽo và cô độc. Và một đêm nữa ở Anfield, những vị khách sẽ lại nghe thấy lời nguyền bi ai trong giấc mơ sợ hãi mang đầy nỗi oán hận…

Thông tin xung quanh

- Liverpool mới thắng 2 trong số 11 trận đấu tại Anfield trong mùa 2012 (hòa 4, thua 5).
- Lịch sử các trận đối đầu ở Premiership chỉ có cặp Liverpool - Everton (20 thẻ đỏ) có nhiều thẻ đỏ hơn cặp Liverpool - M.U (13).
- M.U có 7 cầu thủ ghi bàn kể từ đầu mùa, nhiều nhất tại Premiership 2012/13.
- Trong 12 trận vừa qua, có tới 8 trận giữa họ kết thúc với tổng bàn thắng là lẻ.
- 20 trận vừa qua của Liverpool cũng có 12 trận kết thúc với tổng bàn thắng là lẻ. Con số này của M.U là 11.
- Trong 14 trận liên tiếp vừa qua giữa Liverpool và M.U, có 11 trận kết thúc với tổng bàn thắng dưới 3 bàn.
- 13/20 trận gần đây của M.U kết thúc với tổng bàn thắng ít hơn 3 bàn.
- Trong 6 trận đối đầu gần đây, có 18 bàn thắng được ghi thì 12 bàn đến ở hiệp 2, trong đó có 5 bàn đến sau phút 80.

Đội hình dự kiến

 

Dự đoán: Liverpool thắng 2-1

(Theo báo Bóng Đá)

 

  • Tường thuật Premier League nhanh nhất, có bàn thắng là tin nhắn về, soạn: BD ANH gửi 6289
  • Nhận tỷ lệ cá cược Premier League, soạn: BD TL ANH gửi 6289

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X