Thứ Bảy, 27/04/2024Mới nhất
Zalo

Liverpool: Bán hay không bán Suarez?

Thứ Sáu 04/07/2014 06:57(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
 Trước sự quan tâm từ phía Barca trong thời gian gần đây, Liverpool sẽ giữ lại chân sút đã giúp họ tới gần danh hiệu Premier League đầu tiên sau 24 năm chờ đợi, hay nhân cơ hội này đẩy đi một cầu thủ lắm tài nhiều tật?

DƯỜNG NHƯ ĐÃ ĐẾN LÚC CHIA TAY...

Nên hay không bán Luis Suarez? Đó là một câu hỏi khó và đã ám ảnh các fan cũng như BLĐ Liverpool từ mùa Hè năm ngoái. Họ nửa muốn tống khứ đi một "gã khùng" nhiều tai tiếng, nửa muốn chấp nhận những hành động trái khoáy của anh ta để đổi lại bằng những bàn thắng, bằng sức tấn công hủy diệt cho một tương lai tươi sáng hơn.

 

Hành động “xấu xí” mới nhất – cắn vào vai Giorgio Chiellini tại World Cup 2014 – là nỗi hổ thẹn của ĐT Uruguay (nhưng người dân nước này dường như không nghĩ thế), và cũng đem lại nỗi xấu hổ cho CLB chủ quản, Liverpool.

Lại một lần nữa, uy tín của The Kop bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi hành vi thiếu suy nghĩ của Suarez, chưa kể những tổn thất chuyên môn đội chủ sân Anfield phải gánh chịu, thậm chí có lẽ còn lớn hơn ĐT Uruguay. Phải, Suarez đã xin lỗi, nhưng trong lời xin lỗi ấy anh ta hoàn toàn không đả động gì tới Liverpool. Người ta cho rằng, Luis chỉ quan tâm tới Luis, và phần nào đó là quê hương của anh ta, chứ không hề nghĩ tới CLB.

Liverpool đã một lần chọn cách tuyệt đối đứng về phía Suarez, và khi ấy họ đã đúng. Nhưng ở lần tái phạm thứ hai, có những ý kiến cho rằng tiền đạo người Uruguay có tâm lý không ổn định và hoàn toàn có thể lặp lại hành động này trong tương lai. Hơn nữa, một cầu thủ bị treo giò tới 12 trận trong màu áo CLB, thậm chí còn chẳng được tham gia tập luyện hay xuất hiện trước công chúng, hẳn là sẽ an toàn hơn nếu đánh đổi anh ta lấy một khoản tiền lớn, qua đó tái đầu tư cho hàng tấn công.

Thực ra, bản thân Suarez không có lỗi nếu bày tỏ mong muốn tới Nou Camp. Là một “số 7” hay nhất ở Anfield kể từ thời “Vua” Kenny Dalglish, anh có quyền đòi hỏi những gì là tốt đẹp nhất cho sự nghiệp của mình, cũng như cái cách Michael Owen, một người con Liverpool đích thực đã rời bỏ “mái nhà” thân yêu năm 2004 để tới với Real Madrid. Nếu đích đến của Suarez là Arsenal, Liverpool còn có cớ phản đối, chứ đến Catalunya thì không.

… NHƯNG CHIA TAY ĐÂU CÓ DỄ

Liverpool vừa mới ký hợp đồng 5 năm với Suarez, một bản hợp đồng kỉ lục. Và hệ quả là gì? Quyền tự quyết hoàn toàn ở trong tay họ, tức là nếu The Kop thực sự muốn giữ, chân sút người Uruguay sẽ không có “cửa” ra đi. Tất nhiên trừ phi Barca đưa ra một lời đề nghị “siêu khủng”, không thể từ chối (chẳng hạn con số 80 triệu bảng).

Về phía Barca, không nghi ngờ gì việc họ đang khao khát có Suarez cho cuộc “cách mạng” của tân HLV Luis Enrique. Nhưng khao khát là một chuyện, một đội bóng như Blaugrana liệu có chấp nhận mạo hiểm chi ra 80 triệu bảng (hay 50 triệu + Alexis Sanchez) rước về một ông sao sẽ chỉ thi đấu cho họ từ vòng 10 La Liga, hơn nữa còn chưa chứng tỏ tài năng tại Champions League? Nên nhớ, ngoài vụ Neymar (một biểu tượng toàn cầu với hàng chục triệu fan hâm mộ), Barca chưa từng chi ra quá 40 triệu bảng cho một phi vụ chuyển nhượng, và một “tội phạm” như Suarez lại càng có lý do để họ chần chừ.

Trở lại với hoàn cảnh của Liverpool. Có thể Suarez phải nhận nhiều chỉ trích, nhưng chính hành vi cắn người của cầu thủ này đã chứng tỏ cho khao khát chiến thắng cháy bỏng, một tinh thần thi đấu mà hơn bao giờ hết, một đội bóng đang tìm lại vinh quang như The Kop rất cần.

“Cắn người”, một hành vi thú tính, côn đồ và điên dại, nhưng trong bóng đá, nhất là World Cup, có ai đi hành xử “lịch thiệp” với đối phương để rồi thua trận? Cúp thế giới là một cuộc chiến giữa những đấu sĩ thực thụ, một mất một còn, và trong cuộc chiến ấy, khi andrenaline đã dâng quá cao, các cầu thủ đôi khi không thể kiểm soát được bản thân. Đó là lúc những điều điên rồ xuất hiện, giống như cú tắc bóng của Schumacher dành cho Battiston, giống như cái khuỷu tay của Leonardo, hay giống như cú “cẩu xực” của Suarez. Trên tất cả, hành vi xảy đến trong một chớp mắt ấy không nói lên nhân cách của một con người.

Hãy tin rằng, Brendan Rodgers và Steve Peters (chuyên gia tâm lý học của Liverpool) sẽ biết phải làm gì để đưa Suarez trở lại trạng thái thăng bằng giống như họ đã làm với anh ở mùa giải vừa qua, và điều đó sẽ có lợi cho The Reds. Bán anh lúc này sẽ giống như một hành động trừng phạt hồ đồ hơn là một kế hoạch phát triển dài hạn, và sẽ không giống chút nào với cách làm việc của BLĐ Liverpool.

Đã xuất hiện những tin đồn về Alexis Sanchez, người sẽ đến Anfield cùng một khoản phí để Suarez ra đi theo chiều ngược lại. Nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng thực ra lại không. Alexis là một cầu thủ đẳng cấp, không ai nghi ngờ điều đó, nhưng hoàn cảnh anh ta khác với Suarez. Chân sút người Chile xem như đã không còn tương lai ở Barca từ trước World Cup, chỉ đến khi màn trình diễn của anh tại Brazil quá thuyết phục người xem, tất cả mới quên đi thực tế ấy. Với một cầu thủ được điền tên trong danh sách chuyển nhượng, thật khó đặt niềm tin vào anh chỉ vì một mùa Hè bùng nổ ngay tại quê hương Nam Mỹ, chưa kể, bản thân Sanchez mới đây cũng tuyên bố muốn tới Arsenal hơn.

Tóm lại, Liverpool không có nhiều lý do để phải bán Suarez, ít nhất là trong Hè này, xét trên cả khía cạnh tài chính lẫn chuyên môn. Trước World Cup, The Kop từng khẳng định đanh thép sẽ không để chân sút người Uruguay ra đi, và chắc hẳn họ sẽ không thay đổi ý định chỉ vì tai vạ anh gặp phải, cũng giống như cách đây 1 năm...

Theo Bongdaplus.vn

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X