Thứ Hai, 14/09/2026
Zalo

Lindegaard lên tiếng đòi lại vị trí số 1 từ tay De Gea

Thứ Ba 19/02/2013 08:06(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
(Bongda24h) - Thời gian gần đây, người ta đã nói quá nhiều về David De Gea, thủ môn được ưu ái hơn trong mắt Sir Alex Ferguson mà quên đi mất vẫn còn đó một Anders Lindegaard hết sức quyết tâm giành lại vị trí số 1 từ tay thủ thành người Tây Ban Nha.

Anders Lindegaard đang trong giai đoạn phát triển cực thịnh nhất của một thủ môn. Vào thời điểm này, anh đang rất muốn hoàn thành tâm nguyện được trở thành thủ môn số 1 trong màu áo Manchester United, bất chấp việc giờ đây De Gea đã trở thành người gác đền ổn định trong tất cả các trận đấu tại các giải đấu của MU. Cũng phải thừa nhận rằng, Lindegaard khá thiếu may mắn. Không được ra sân nhiều (từ cuối năm 2012 đến giờ mới được bắt chính 1 lần), Lindegaard lại còn gặp chấn thương đúng lúc David De Gea cho thấy những cải thiện về mặt phong độ. 

Anders Lindegaard
Anders Lindegaard

Thủ môn 28 tuổi không lấy đó làm buồn. Anh vẫn đang trau dồi để tiếp tục sự nghiệp tại Old Trafford, đồng thời rất lạc quan cho rằng một ngày nào đó anh sẽ đủ sức đánh bật David De Gea để giành vị trí số 1 trong khung thành của Man Utd. Dù cho Asmir Begovic cũng chuẩn bị cập bến với đội quân của Sir Alex Ferguson, nhưng Lindegaard vẫn cho rằng anh có đầy đủ phẩm chất để trở thành người gác đền chính thức cho đội bóng giàu truyền thống của nước Anh. Lạc quan hết mực, thủ thành người Đan Mạch phát biểu: "Tôi chắc chắn rằng quãng thời gian vừa qua tại đây là một chặng đường thành công. Tôi như một con cá nhỏ trong một cái ao lớn vậy, tôi phải chứng tỏ được bản thân nếu muốn tiếp tục tồn tại trong một môi trường như thế này. Tôi đã từng có một thời gian là thủ môn số 1, nhưng không vì thế mà tôi hài lòng với bản thân mặc dù điều đó vượt quá kì vọng của tôi."

"Về mặt cá nhân, tôi cảm thấy rằng tôi chưa hoàn thành giấc mơ Old Trafford của mình." - Lindegaard tỏ ra trầm tư - "Tôi muốn trở thành một phần thường xuyên của đội bóng, ra sân mỗi tuần và thi đấu trong các trận đấu lớn. Đó là mục tiêu của tôi, một mục tiêu mà tôi vẫn đang trên đường thực hiện."
  • Thành Nguyễn - Bongda24h.vn 
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Bạn sẽ rất ghét Enzo nếu anh ta đối đầu với đội bóng của bạn

Bạn sẽ rất ghét Enzo nếu anh ta đối đầu với đội bóng của bạn

Bạn sẽ rất ghét Enzo nếu anh ta đối đầu với đội bóng của bạn

Nếu Enzo Fernández đứng bên kia chiến tuyến, bạn rất dễ ghét anh. Tiền vệ Argentina luôn biết cách khiến đối thủ khó chịu: tranh chấp quyết liệt, tranh luận với trọng tài, không ngại va chạm và sẵn sàng châm thêm lửa khi đối phương mất bình tĩnh. Anh chạy nhiều, nói nhiều và dường như càng chơi hưng phấn khi bị khán giả sân khách la ó.

Man United vẫn mắc kẹt trong vòng lặp cũ

Man United vẫn mắc kẹt trong vòng lặp cũ

Man United vẫn mắc kẹt trong vòng lặp cũ

Manchester United vẫn chưa thoát khỏi những giới hạn từng khiến họ chật vật ở những mùa giải vừa qua. Sau chiến thắng trước Sabah FK, thất bại ngay trên sân nhà trong trận derby Manchester không chỉ kéo đội bóng này trở lại mặt đất, mà còn cho thấy Michael Carrick vẫn còn nhiều việc phải làm nhằm thay đổi cách “Quỷ đỏ” chơi bóng.

Video

Xem thêm
top-arrow
X