Trong suốt 45 phút đầu tiên của cuộc đối đầu tại Stamford Bridge chiều ngày 12/4, dàn sao Chelsea đã chơi không hề tệ. Thậm chí họ còn có vẻ là đội sáng cửa giành trọn 3 điểm hơn. The Blues đã tạo ra những cơ hội rõ rệt và không may mắn khi bàn thắng của Marc Cucurella bị từ chối vì lỗi việt vị.
Tuy nhiên, bước sang hiệp hai, Man City đã hoàn toàn kiểm soát thế trận. Họ vươn lên dẫn trước nhờ cú đánh đầu của Nico O’Reilly và nhân đôi cách biệt chỉ 6 phút sau đó do công của Marc Guehi. Jeremy Doku sau đó ghi bàn thắng thứ ba để ấn định chiến thắng cho đội khách, khiến Chelsea phải nhận thất bại thứ ba liên tiếp tại Premier League.
Thầy trò Liam Rosenior để thua 'tan tác' trên sân nhà trước Man City. |
Dù hài lòng với màn trình diễn trong hiệp một song HLV Liam Rosenior vẫn thừa nhận rằng màn trình diễn của các học trò trong hiệp hai là không đạt mức yêu cầu, nhất là khi Chelsea đang phải đối đầu với một đội bóng đẳng cấp như Man City.
"Thật sự rất thất vọng, đặc biệt là sau những gì chúng tôi đã thể hiện trong hiệp một," vị thuyền trưởng Chelsea đánh giá. "Nhưng chuyện này đã xảy ra quá nhiều lần. CLB Man City bắt nhịp hiệp hai tốt hơn chúng tôi. Điều đó có thể xảy ra khi đối đầu với một đội bóng mạnh. Nhưng điều bạn không được phép làm là để thủng lưới hai bàn theo cái cách mà chúng tôi đã làm. Nó đến quá chóng vánh.
Một lần nữa, vấn đề nằm ở bản lĩnh trong những thời điểm khó khăn, cách chúng ta vượt qua chúng và đảm bảo rằng toàn đội vẫn giữ được thế trận. Tôi cảm thấy trong hiệp một, với cấu trúc phòng ngự của mình, chúng tôi đã tổ chức tốt và rất khó bị xuyên phá. Chúng tôi có những tình huống chuyển trạng thái và nỗ lực gây áp lực."
Nhà cầm quân này cũng tỏ ra nuối tiếc khi Cucurella không được công nhận bàn thắng. Ông nói: "Bàn thắng của Cucurella có lẽ chỉ việt vị trong gang tấc. Thú thật tôi cũng không biết nó sát đến mức nào, nhưng trọng tài là người đưa ra quyết định.
Dù vậy, tôi không muốn nói về những điểm tích cực vì thực tế là đã quá nhiều lần trong một khoảng thời gian ngắn, chúng tôi để thua một bàn rồi ngay lập tức nhận thêm bàn thua thứ hai. Đó là điều chắc chắn không được phép lặp lại trong tương lai."
Tiền vệ người Bồ Đào Nha mới đây đã chính thức khắc tên mình vào sử sách Premier League với một cột mốc vô tiền khoáng hậu, qua đó khẳng định vị thế của anh không chỉ tại sân Etihad mà còn trong toàn bộ lịch sử giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.
Trung vệ Marc Guéhi đã bày tỏ sự hài lòng với nỗ lực của các cầu thủ cùng ban huấn luyện khi Manchester City giành chiến thắng quan trọng 3-0 trước Chelsea tại Stamford Bridge chiều ngày 12/4.
Chia sẻ sau màn trình diễn đẳng cấp trước Chelsea, Rayan Cherki tuyên bố anh không hề hấn gì trước sức ép của cuộc đua vô địch Premier League.