Thứ Sáu, 29/03/2024Mới nhất
Zalo

Larsson nhất quyết rời MU

Thứ Năm 08/03/2007 21:20(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
“Ở Old Trafford, mọi thứ thật là tuyệt vời nhưng tôi vẫn sẽ ra đi vào ngày 12/3 tới”, Henrik Larsson, tác giả của bàn thắng duy nhất mang lại chiến thắng cho MU trong trận lượt về với Lille đêm qua, khẳng định.

Lão tướng người Thụy Điển đã có “món quà” chia tay không thể tuyệt vời hơn dành cho Manchester United. Pha đánh đầu chính xác của Larsson ở phút 72 đã giúp đội chủ sân Old Trafford vượt qua đại diện Pháp Lille 1-0 và lọt vào vòng tứ kết với tổng tỷ số 2-0 sau 2 lượt trận.

 

Hợp đồng của cựu tiền đạo Celtic và Barcelona này sẽ kết thúc vào ngày 12/3 này và dù có rất nhiều ý kiến kêu gọi MU tiếp tục gia hạn hợp đồng, Larsson khẳng định anh sẽ quay lại Thụy Điển.


 

“Mùa giải mới của Thụy Điển sẽ bắt đầu vào ngày 1/4 và tôi sẽ trở lại cùng Helsingborg để chuẩn bị cho mùa giải. Khoảng thời gian tại MU thật tuyệt vời và tôi tự hào mình trở thành một phần của đội bóng này”.

 

HLV Alex Ferguson cũng dành những lời tốt đẹp đối với Larsson: “Anh ấy đã chứng tỏ được giá trị và đẳng cấp của mình. Ý thức làm việc chuyên nghiệp của Larsson xứng đáng để các cầu thủ trẻ noi theo. Chúng tôi rất muốn anh ấy tiếp tục ở lại nhưng tôi cũng hiểu anh ấy cần phải trở lại Thụy Điển và sum họp với gia đình mình. Chúng tôi tôn trọng quyết định đó và cám ơn Larsson về những gì anh đã làm cho đội bóng”.

 

Việc chia tay Henrik Larsson khiến MU lâm vào tình cảnh khó khăn trên hàng công bởi tiền đạo Louis Saha vừa dính chấn thương và sẽ phải “ngồi chơi xơi nước” 4 tuần. Trong khi đó, Ole Gunnar Solskjaer cũng chưa thể ra sân cho tới cuối tháng này vì chấn thương.

 

“Đây quả là một tuần không vui với chúng tôi, ngoại trừ kết quả khi chúng tôi mất liền 5 hay 6 cầu thủ. Ngoài Saha và Solskjaer, Mikael Silvestre vừa bị vỡ tay và sẽ phải nghỉ thi đấy vài tuần. Darren Fletcher cũng phải ngồi ngoài trong 2 tháng. Thật là đen đủi”, HLV Alex Ferguson lo ngại.

(Theo Dân trí)

Có thể bạn quan tâm

Video

"Ông hoàng tuyến giữa" Rodri và một năm bất bại đáng kiêng nể

Ông hoàng tuyến giữa Rodri và một năm bất bại đáng kiêng nể

"Ông hoàng tuyến giữa" Rodri và một năm bất bại đáng kiêng nể

Từ góc độ cá nhân, tuần vừa qua đã là một tuần đặc biệt trong sự nghiệp của Rodri. Không chỉ bởi vì cầu thủ 27 tuổi đã thực hiện thành công hai quả penalty trong trận đấu giữa Tây Ban Nha và Brazil vào tối thứ Ba, mà trận hòa 3-3 còn đảm bảo rằng Rodri đã trải qua một năm hoàn hảo khi không phải nhận bất kì thất bại nào khi ra sân cho cả câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia.

Xem thêm
top-arrow
X