Thứ Hai, 12/01/2026
Zalo

Kyle Walker tuyên bố không phạm lỗi với Marcus Rashford

Thứ Hai 04/03/2024 03:04(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Hậu vệ Kyle Walker của Man City tuyên bố anh không phạm lỗi với Marcus Rashford ở tình huống Man City có được bàn gỡ hòa trước MU.

Sau khi bị dẫn trước 0-1 ở hiệp một, Man City đã tìm được bàn gỡ 1-1 trước MU ở phút 56. Nhận bóng từ Rodri, cầu thủ chạy cánh Phil Foden thực hiện cú sút xa hiểm hóc khiến thủ môn Andre Onana bay người hết cỡ nhưng vẫn không thể cản phá. 

Khi Foden và các đồng đội ăn mừng, huấn luyện viên Erik ten Hag của MU đã phản đối trên đường biên, ông cho rằng hậu vệ Kyle Walker của Man City đã phạm lỗi với Marcus Rashford trong tình huống tranh chấp trước khi Foden ghi bàn.

Kyle Walker tuyen bo khong pham loi voi Marcus Rashford

Kyle Walker tuyên bố không phạm lỗi với Marcus Rashford

Thậm chí với phản ứng của mình, HLV Ten Hag còn phải nhận thẻ vàng. Tình huống quay chậm cho thấy Walker xuất phát sau Rashford, nhưng sau đó bứt lên. Hai người có va chạm, nhưng VAR xác nhận không có tình huống phạm lỗi đến từ hậu vệ của đội chủ nhà.

Sau trận đấu, Kyle Walker tuyên bố anh không phạm lỗi với Marcus Rashford ở tình huống Man City có được bàn gỡ hòa trước MU. Walker nói với Sky Sports: “Thành thật mà nói, tôi đã không nhìn lại nó nên tôi không biết. Tôi không cảm thấy mình có lỗi trong tình huống tranh chấp đó. 

Có lẽ tôi đã làm những gì tôi thường làm. Trọng tài đã nhìn thấy tình huống đó, VAR cũng đã vào cuộc, và tôi nghĩ đó là một tình huống tranh chấp bình thường”.

Phil Foden sau đó nâng tỷ số lên 2-1, trước khi Erling Haaland ấn định tỷ số 3-1 cho Man City. Với 3 điểm có được, Man City vẫn xếp thứ 2, kém 1 điểm so với vị trí đầu bảng của Liverpool. Với MU, họ đã kém Top 4 đến 11 điểm. 

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

"Một chàng trai tuyệt vời trong mọi khía cạnh": Lý do Man City chốt thần tốc với Antoine Semenyo

Một chàng trai tuyệt vời trong mọi khía cạnh: Lý do Man City chốt thần tốc với Antoine Semenyo

"Một chàng trai tuyệt vời trong mọi khía cạnh": Lý do Man City chốt thần tốc với Antoine Semenyo

Bạn có còn nhớ gì về kỳ chuyển nhượng tháng 1 năm 2019 không? Brighton & Hove Albion chiêu mộ tiền vệ Alexis Mac Allister với giá 6,5 triệu bảng, Peter Crouch chuyển sang Burnley, còn Liverpool bán tiền đạo Dominic Solanke cho Bournemouth với mức phí 19 triệu bảng. Nhưng đối với giám đốc kỹ thuật Brian Tinion của Bristol City thì ký ức đáng nhớ nhất lại là một thương vụ… không bao giờ thành hiện thực.

Xem thêm
top-arrow
X