Thứ Hai, 12/01/2026
Zalo

Klopp không cần có danh hiệu với Liverpool mùa này

Thứ Tư 12/09/2018 15:50(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Huyền thoại John Barnes tỏ ra thoải mái, tránh gây áp lực cho HLV người Đức trong mùa giải mà thầy trò ông được kỳ vọng thành công rực rỡ.

Đây đã là mùa giải thứ tư ngồi ghế nóng Anfield của Jurgen Klopp và sau một phiên chợ hè đầu tư mạnh mẽ nâng cấp đội hình, Liverpool đứng trước thời cơ không thể tốt hơn để lần đầu tiên lên ngôi vô địch Premier League sau gần ba thập kỷ mòn mỏi đợi chờ.

HLV Klopp của Liverpool không cần giành danh hiệu mùa này hình ảnh
HLV Klopp của Liverpool không cần giành danh hiệu mùa này

Thành công về mặt lối chơi trong mùa giải năm ngoái càng khiến các Kopites vững tin vào vinh quang rực rỡ năm nay, chưa kể cả khả năng làm nên chuyện ở Champions League như ngôi á quân hồi tháng Năm vừa rồi.

Kỳ vọng càng cao thì áp lực càng lớn như một lẽ tự nhiên, đồng nghĩa Klopp bắt buộc phải dẫn dắt Liverpool giành những danh hiệu trong mùa giải này sau ba năm tay trắng. Tuy nhiên, huyền thoại John Barnes lại bất ngờ tỏ ra thoải mái hơn hẳn với nhiệm vụ dành cho HLV người Đức.

Phát biểu của cựu tiền vệ cánh người Anh gốc Jamaica: “Chẳng nhẽ chúng ta muốn vô địch League Cup và kém Man City 25 điểm ở Premier League hay sao? Bản thân tôi thiết nghĩ thà không có danh hiệu nào nhưng đổi lại thì chỉ thua Man City có 3 điểm còn hơn.”

“Đối với tôi, đó mới là điều quan trọng vì nó thể hiện sự tiến bộ trông thấy của đội bóng, rằng chúng ta dần ổn định hơn để có thể cạnh tranh đường dài với những đối thủ hàng đầu khác trên mọi đấu trường. Tất nhiên có danh hiệu thì càng tốt càng mừng rồi, nhưng tôi thà tiếp tục trắng tay còn hơn nếu đổi lại là vị trí á quân Premier League với tối đa 7-8 điểm thua kém nhà vô địch.”

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

"Một chàng trai tuyệt vời trong mọi khía cạnh": Lý do Man City chốt thần tốc với Antoine Semenyo

Một chàng trai tuyệt vời trong mọi khía cạnh: Lý do Man City chốt thần tốc với Antoine Semenyo

"Một chàng trai tuyệt vời trong mọi khía cạnh": Lý do Man City chốt thần tốc với Antoine Semenyo

Bạn có còn nhớ gì về kỳ chuyển nhượng tháng 1 năm 2019 không? Brighton & Hove Albion chiêu mộ tiền vệ Alexis Mac Allister với giá 6,5 triệu bảng, Peter Crouch chuyển sang Burnley, còn Liverpool bán tiền đạo Dominic Solanke cho Bournemouth với mức phí 19 triệu bảng. Nhưng đối với giám đốc kỹ thuật Brian Tinion của Bristol City thì ký ức đáng nhớ nhất lại là một thương vụ… không bao giờ thành hiện thực.

Xem thêm
top-arrow
X