Thứ Năm, 25/04/2024Mới nhất
Zalo

Không tiền vệ nào của M.U xứng đáng khoác áo Chelsea

Thứ Sáu 17/01/2014 20:39(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Chelsea đã tiêu tốn đến 229,9 triệu bảng để mua các tiền vệ từ năm 2010, trong khi M.U chỉ dùng 97,7 triệu bảng để làm điều tương tự. Sự khác biệt có lẽ nên bắt đầu từ đây.

Nhìn vào hàng tiền vệ của M.U và Chelsea, có thể thấy rõ ràng rằng, thật khó để chọn một đại diện bên phía Quỷ Đỏ cho đội bóng của HLV Mourinho. Trên thực tế, nếu lựa chọn đó thành hiện thực, nó thậm chí sẽ khiến The Blues yếu đi.

Carrick là một cầu thủ rất ổn, nhưng để so sánh với Matic bây giờ, anh đang tỏ ra lép vế. Januzaj có thể vươn lên đẳng cấp thế giới, nhưng đặt cạnh Hazard, anh chỉ đơn giản là một cậu bé. M.U không thiếu những cầu thủ tốt, thứ mà họ thiếu là những gương mặt lớn. Quỷ đỏ đã từng lên ngôi tại Premier League với đội hình đó, nhưng sau một mùa Hè loạn lạc, mọi thứ đã là quá khứ.

Thật khó để chọn một đại diện bên phía Quỷ Đỏ cho đội bóng của HLV Mourinho
Thật khó để chọn một đại diện bên phía Quỷ Đỏ cho đội bóng của HLV Mourinho

Khi Rooney và Van Persie không có mặt, M.U thiếu những nhân tố có thể đem lại cho họ chiến thắng. Januzaj rất tiềm năng ở vai trò kiến tạo, nhưng chàng trai trẻ này khó có thể gánh vác toàn bộ trọng trách làm bóng. Điều này dẫn đến việc M.U luôn chơi bế tắc ở khu vực giữa sân. 7 bàn thắng từ tuyến 2 của họ so với 26 bàn thắng của các tiền vệ Chelsea cho thấy, sự khác biệt lớn đến mức nào.

Ở M.U, chỉ có Januzaj và Valencia là những người có các pha kiến tạo (mỗi người 2 lần). Những người còn lại ở tuyến giữa của họ chỉ tạo ra 96 cơ hội. Đối nghịch với điều đó, bên phía Chelsea, Hazard, Oscar, Willian và Mata tạo ra tổng cộng 122 cơ hội. Có tới 8 tiền vệ của The Blues từng “dọn cỗ” cho đồng đội ghi bàn. M.U rõ ràng là phải “khóc thầm” vì điều đó.

Thật đáng tiếc cho M.U khi Fellaini cũng chấn thương trong bối cảnh Rooney phải ngồi ngoài. Nếu không, Moyes có thể đưa anh lên đá cao hơn. Tuy nhiên, dường như cầu thủ tóc xù này vẫn chưa thấm nhuần được tinh thần của đội bóng. M.U đã từng có những người có thể một mình thay đổi cục diện như Cristiano Ronaldo hay Paul Scholes, nhưng những tính cách đó hiện không tồn tại ở sân Old Trafford, ở những con người hiện tại.

Trái ngược hoàn toàn, Chelsea có đầy đủ những con người kiểu đó. Tiêu biểu có thể nhắc tới Hazard. Tiền vệ người Bỉ rõ ràng là một “vật báu” của Chelsea. Trong khi đó, Oscar ngày càng trở nên toàn diện. Việc đã phải “đày ải” Mata trên băng ghế dự bị cho thấy Chelsea đang “thừa thãi” tài năng ở tuyến giữa đến mức nào. Rõ là “người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra” khi Moyes đang thực sự thèm khát một chân chuyền như “số 10” của Chelsea.

Đã hùng mạnh, nay lại có thêm Matic, Chelsea còn có thể hoàn hảo hơn nữa ở tuyến giữa. Rõ ràng The Blues không “điên” đến nỗi phải bỏ ra một đống tiền để mua lại một cầu thủ mà họ đã từng đẩy đi. Sẽ phải có lý do. Còn M.U, họ đang trải qua một thời kỳ chuyển giao mạnh mẽ. M.U cần tiền và thời gian để xây dựng một đế chế mới, nhưng họ cần phải xác định ngay lập tức rằng, đế chế đó cần những gì.

Theo Bongdaplus.vn

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X