Thứ Ba, 25/03/2025
Zalo

Không phải “Ronaldo mới”, Hazard là chính anh

Thứ Năm 23/08/2012 16:36(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Eden Hazard nói rằng anh quyết định chuyển tới Anh để đưa tên tuổi của mình lên một tầm cao mới. Bước đầu, ngôi sao người Bỉ đã thành công với kế hoạch táo bạo của mình.

Hazard chính là nhân tố chơi nổi bật nhất trong màu áo Chelsea tại tour giao hữu Hè 2012. Khi ấy, vẫn còn có những ý kiến hoài nghi về anh. Họ cho rằng khoảng cách giữa những trận giao hữu và chính thức là rất lớn, và không gì đảm bảo Hazard sẽ tỏa sáng cho Chelsea ở Premier League, giải đấu vốn được coi là hấp dẫn và cũng khắc nghiệt nhất hành tinh.

Thế nhưng ở màn đại chiến đầu tiên của chiến dịch 2012/13 giữa Man City và Chelsea tại trận Community Shield, Hazard đã để lại dấu ấn với một pha bỏ bóng thông minh tạo điều kiện cho Fernando Torres ghi bàn mở tỉ số. Đến trận gặp Wigan, chính cầu thủ mang áo số 17 là người tung đường chuyền quyết định cho Branislav Ivanovic, trước khi mang về quả penalty mà sau đó Frank Lampard thực hiện thành công.

messi ronaldo hazard
 

Ở màn nghênh đón Reading vừa qua, lại là Hazard với một quả penalty cho Lampard điền tên mình lên bảng điện tử và một đường chuyền như đặt cho Ivanovic nổ súng. Ở bàn gỡ hòa 2-2 của Gary Cahill sau một cú sút xa tuyệt đẹp, chính Hazard cũng là tác giả của đường chuyền cuối cùng trước khi cựu trung vệ Bolton đẩy bóng thêm 2 nhịp rồi nã đạn.

Tính từ trận tranh Community Shield, Chelsea đã có 8 bàn thắng. Trong đó, hình ảnh của Hazard xuất hiện trong… 6 bàn. Nhiều người đã nghĩ rằng 32 triệu bảng là một cái giá quá cao đối với một cầu thủ mới 21 tuổi như Hazard. Tuy nhiên, những màn trình diễn ở 3 trận đã qua của anh chứng tỏ đây là một vụ đầu tư hoàn toàn đúng đắn và có cơ sở của Chelsea.

Những gì mà Hazard thể hiện trong 3 cuộc đấu với Man City, Wigan và Reading chưa nói lên hết khả năng của anh. Bởi trong màu áo Lille, Hazard còn là một cây săn bàn thực thụ. Còn nhớ mùa trước, chàng trai gốc La Louviere này đã ghi 22 bàn trên mọi đấu trường cho CLB chủ sân Metropole.

Song quan trọng là Hazard đang hòa nhập cực nhanh vào Chelsea, điều mà chắc chắn khiến nhiều nhà người cảm thấy bất ngờ. Hazard thi đấu đầy tự tin và luôn là niềm cảm hứng trong những pha tấn công của Chelsea. Cách anh làm khổ những hậu vệ đối phương bằng tốc độ và những pha xử lí khéo léo trong không gian hẹp cho thấy Hazard sẽ là một thứ vũ khí lợi hại của The Blues. Sớm thôi, người ta sẽ phải nói đến anh như một nỗi sợ hãi đối với bất kì hàng phòng ngự nào tại Premier League.

Một điểm đáng khen nữa của Hazard chính là lối chơi cực kì đồng đội. Ở bàn ấn định chiến thắng 4-2 của Chelsea trước Reading, Hazard hoàn toàn có thể tự mình ghi bàn khi trước mặt anh không có thủ môn mà chỉ còn 1 hậu vệ của The Royals. Vậy mà anh vẫn chuyền cho Ivanovic.

Trước đây, cựu tiền đạo người Pháp - Christophe Dugarry từng so sánh Hazard với Cristiano Ronaldo. Nhiều nhà chuyên môn cũng nhận ra những điểm tương đồng giữa Hazard và Ronaldo khi cả 2 đều có tốc độ, kĩ thuật cá nhân cực tốt, cùng sở hữu nhưng pha xử lí đầy ma thuật và những pha đi bóng lắt léo, khó lường.

Nhưng nếu Hazard là một Ronaldo mới, anh sẽ tự ghi bàn chứ không kiến tạo cơ hội cho Ivanovic. Hazard rõ ràng không phải một mẫu cầu thủ kiêu ngạo, luôn muốn có vinh quang cho riêng mình. Đơn giản là anh muốn chơi bóng và luôn khát khao mang về thành công cho đội bóng của mình, dù là trực tiếp hay gián tiếp.

(Theo Bongdaplus)

Chỉ với 10K/tháng, trải nghiệm ngay phiên bản Bongda24h Pro KHÔNG HIỂN THỊ QUẢNG CÁO! Hạn khuyến mại: 20h00 30/3/2025. => Đăng ký ngay!

Có thể bạn quan tâm

Pro Từ Klopp đến Tuchel: Sự trỗi dậy của các HLV người Đức tại Anh

Từ Klopp đến Tuchel: Sự trỗi dậy của các HLV người Đức tại Anh

Pro Từ Klopp đến Tuchel: Sự trỗi dậy của các HLV người Đức tại Anh

Ngày 16/10/2024 là một ngày lịch sử đối với cả nền bóng đá Anh và Đức: Trong ngày hôm đó, Thomas Tuchel được bổ nhiệm làm HLV trưởng ĐT Anh và tổ chức buổi họp báo tại sân Wembley. Cựu chiến lược gia của Chelsea đã bày tỏ sự trân trọng với khoảnh khắc này bằng cách trích dẫn lời của Pelé: “Wembley là trái tim, thủ đô và thánh đường của bóng đá, và tôi nghĩ ông ấy hoàn toàn đúng.”

Video

Xem thêm
top-arrow