Thứ Bảy, 20/04/2024Mới nhất
Zalo

Khó nhọc vượt qua Wolves, MU leo lên ngôi đầu

Chủ Nhật 07/03/2010 02:29(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Thế là, thày trò Alex Ferguson đã hoàn thành mục tiêu giành trọn vẹn 3 điểm được đề ra trước trận đấu với Wolves dù rằng, họ đã phải hao tổn không ít thể lực và trí lực. Lão tướng Scholes là người hùng của "Quỷ đỏ" với pha lập công duy nhất vào phút 73, giúp MU chính thức chiếm lấy ngôi đầu bảng của Chelsea, đội bóng chưa thi đấu vòng này do phải chinh chiến ở cúp FA.

Arsenal thắng nhẹ Burnley

Đêm qua là một đêm đáng nhớ với Paul Scholes. Anh đã có bàn thắng thứ 100 trong sự nghiệp ở Premier League sau hơn 16 năm thi đấu và cống hiến không biết mệt mỏi cho một đội bóng duy nhất: Manchester United. Quan trọng hơn, bàn thắng cột mốc đó đã giúp đội bóng thân yêu của anh leo lên ngôi vị số 1. Quả là những lão tướng như Scholes, Giggs hay Van der Sar vẫn tỏ ra hữu dụng trong sơ đồ chiến thuật của "Ngài mày sấy" bởi họ luôn biết cách toả sáng và để lại dấu ấn của mình mỗi khi đội bóng cần.


MU trở lại ngôi đầu


Ngôi sao lớn nhất MU và chân sút số 1 của giải Ngoại hạng mùa bóng năm nay, Wayne Rooney không những không có tên trong đội hình xuất phát mà còn vắng mặt trên cả băng ghế dự bị, một động thái cho thấy HLV Ferguson rất thận trọng với chấn thương của anh và quyết định không mạo hiểm. Cùng với việc Owen phải nghỉ thi đấu dài hạn, Berbatov nghiễm nhiên "độc quyền" trên hàng tiền đạo. Nani vừa trở lại sau án treo giò và ngay lập tức được ra sân ngay từ đầu. Tiền vệ người Bồ Đào Nha thi đấu bên hành lanh cánh trái bởi cánh phải gần như đã thuộc quyền sở hữu của Valencia. Fletcher tiếp tục ngồi ngoài sân và cầu thủ trẻ Gibson mới là người đá cặp với Carrick ở tuyến giữa. Tại hàng phòng ngự, đã từ khá lâu rồi người ta mới thấy sự xuất hiện của cả bộ đôi trung vệ một thời đứng đầu nước Anh, Ferdinand - Vidic trong đội hình MU.

Đội chủ nhà hiện xếp thứ 17 trên bảng xếp hạng là những người nổ phát súng đầu tiên khi Kevin Doyle tung ra cú dứt điểm chệch cột dọc trong khu cấm địa. Bằng thực lực và đẳng cấp của mình, MU nhanh chóng đáp trả với cú sút căng từ sát vạch 16m50 của Valencia và bóng suýt chút nữa đi trúng vào cầu môn. Wolves đang thi đấu đầy nỗ lực khi vừa ngăn chặn hiệu quả các đường lên bóng của các nhà ĐKVĐ, vừa không ngại ngần tổ chức tấn công mỗi khi có dịp.

Phút 15, Gibson cố gắng thoát khỏi sự đeo bám của các hậu vệ Wolves để có thể thực hiện pha kết thúc sau cú đá phạt của Nani nhưng do ở tư thế với, nên không gây nguy hiểm cho khung thành đối phương. Sau đó, tiền vệ người CH Ai Len được Berbatov kiến tạo đường chuyền thuận lợi trong một đợt phản công nhanh tuy nhiên cú đá đập đất của anh chưa đủ lực để hạ gục Hahnemann. Ưu thế dần nghiêng về bầy Quỷ đỏ. Họ liên tục hãm thành đội chủ nhà và chỉ cần có thêm chút sắc sảo, họ sẽ giải quyết được bài toán tìm được mành lưới đối thủ.

Khi mà trận đấu đã hoàn toàn thuộc quyền kiểm soát của MU, các tiền vệ trung tâm thường xuyên có những pha dâng cao hỗ trợ cho tuyến trên. Phút 29, Carrick thử tài Hahnemann bằng cú sút ngoài vòng cấm nhưng chưa đủ đội khó để vượt qua thủ thành người Mỹ. Mải mê tấn công, MU rất cần phải đề phòng kỹ càng "hậu phương" trước những tình huống "đánh lén" của Wolves. Nguy hiểm nhất là cú đánh đầu thoải mái trong tư thế không bị ai kèm của Ward sau quả tạt của Jarvis, may là trái bóng đi trúng vào vị trí mà Van der Sar đang đứng vì thế thủ thành người Hà Lan dễ dàng tóm gọn còn Nani lẽ ra đã có thể mở tỷ số cho đội quân áo đỏ nếu anh nhanh hơn một nhịp để đón thành công quả căng ngang của Valencia.

Bằng sự chắc chắn của hàng thủ, Wolverhampton đã gây nhiều khó khăn cho MU ...

Cho đến khi hiệp 1 kết thúc, mọi nỗ lực tìm kiếm bàn thắng của thày trò Alex Ferguson đều rơi vào hư vô. Ngay sau giờ nghỉ giải lao, Sir Alex có liền sự điều chỉnh về mặt nhân sự khi tung lão tướng Gary Neville vào thay Wes Brown. Hậu vệ Zubar của Wolves cho rằng bóng đã chạm vào tay Nani trong một pha tấn công ở phút 47 nhưng không có tiếng còi nào vang lên. Kể cả có như vậy thì đội chủ nhà rất khó được hưởng quả phạt 11m bởi lúc đó, Nani đang trong tư thế hoàn toàn bị động khi mặt quay về phía cầu môn.

Thời gian gần đây, với phong độ ấn tượng của Valencia, cánh phải luôn là mũi tấn công chính của "Quỷ đỏ". Tiếc là trong trận đấu này, những cầu thủ bên trong đặc biệt là tiền đạo duy nhất Berbatov chưa thể tận dụng thành công những đường chuyền chính xác của cầu thủ người Ecuador. Phút 53, Gibson có đường tỉa bóng thông minh cho Evra nhưng hậu vệ này không thể chiến thắng được chốt chặn cuối cùng Hahnemann.

Kể từ khi hiệp 2 bắt đầu, bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân của Wolverhampton song MU vẫn "tắc nghẽn" trên con đường phá tan mành lưới đối thủ. HLV Ferguson bắt đầu cảm thấy sốt ruột và ông quyết định tăng cường hàng công khi tung chân sút 22 tuổi người Senegal, Diouf vào sân. Hàng phòng ngự Wolves vẫn tỏ ra vô cùng kiến cố trước sức ép mạnh mẽ của đội bóng thành Manchester. Phải nhờ đến cầu thủ có thâm niên cống hiến cho MU nhiều nhất trong số 11 người có mặt trên sân cộng thêm sai lầm hiếm hoi của các hậu vệ đối phương, đội bóng ĐKVĐ Premier League mới làm được điều mong mỏi suốt từ đầu trận. Phút 73, Nani di chuyển sang hướng phải và tiếp nối đường căng ngang vào trong của Valencia. Trung vệ Craddock phá bóng lên nhưng vô tình rơi vào chân Scholes. Sau vài động tác giả loại bỏ 2 hậu vệ Wolves, tiền vệ 35 tuổi người Anh dứt điểm chéo góc ở khoảng cách chưa đến 10m, mang về bàn thắng có tính chất quan trọng cho đội khách.

... may là người hùng Paul Scholes đã kịp xuất hiện

Gương mặt của Sir Alex đã không còn căng thẳng sau bàn khai thông thế bế tắc của cậu học trò Scholes. Tinh thần của MU cũng phấn chấn hơn hẳn và chiến thắng đã ở rất gần với họ dù phải rất vất vả để giành lấy nó. Phút 80, nếu tỉnh táo hơn, Diouf đã có thể tung ra pha kết thúc nguy hiểm hơn trong một tình huống phản công nhanh. Những phút cuối trận, Wolves không còn gì để mất dồn sức lao về khung thành Van der Sar nhưng hàng thủ đẳng cấp của MU bình tĩnh hoá giải tất cả.

và bât cẩn, tạo "cơ hội vàng" cho Wolves làm nên bất ngờ. Nhưng đáng tiếc, ở cự ly có vài mét và trước mặt chỉ còn duy nhất Van der Sar cùng khung thành rộng thênh thang, tiền đạo mới vào sân Vokes lại ung dung dứt điểm lên trời. MU thoát nạn thành công còn Carrick không phải gánh trên mình cái án "tội đồ".

Với chiến thắng đầy vất vả trước đàn em Wolverhampton, Nửa đỏ thành Manchester trở lại ngôi đầu với 2 điểm nhiều hơn Chelsea và Arsenal. Họ đã thành công trong một ngày không có Wayne Rooney và dù cho không thật sự thuyết phục cho lắm nhưng trong giai đoạn căng thẳng này, 3 điểm mới là yếu tố cần phải quan tâm tới trước tiên, nhất là khi vào giữa tuần tới, họ sẽ phải thi đấu trận lượt về vòng 1/8 Champions League với AC Milan. Và nếu ra sân thi đấu trong trạng thái tinh thần tốt sau khi chiếm được ngôi đầu giải quốc nội, hẳn luôn là ước muốn lớn nhất của HLV Alex Ferguson.
 
Đội hình thi đấu
Wolves: Hahnemann; Zubar, Craddock, Berra, Ward (Keogh 84'), Henry, Guedioura (Ebanks-Blake 84'), Foley, D.Jones, Jarvis (Vokes 88'), Doyle
MU: Van der Sar, Brown (G.
Neville 46'), Ferdinand, Vidic, Evra, Carrick, Gibson, Scholes, Nani (Park Ji Sung 74'), Valencia, Berbatov (Diouf 63')

Bảng xếp hạng Premier League

  TrậnThắngHoàThuaBàn thắngBàn thuaHiệu sốĐiểm
1 Manchester United 29 20 3 6 67 24 +43 63
2 Chelsea 28 19 4 5 65 26 +39 61
3 Arsenal 29 19 4 6 69 32 +37 61
4 Tottenham 28 14 7 7 50 27 +23 49
5 Manchester City 27 13 10 4 52 35 +17 49
6 Liverpool 28 14 6 8 45 28 +17 48
7 Aston Villa 26 12 9 5 37 21 +16 45
8 Birmingham 27 11 7 9 26 28 -2 40
9 Fulham 28 10 8 10 32 29 +3 38
10 Everton 27 10 8 9 39 39 0 38
11 Stoke 27 8 10 9 27 32 -5 34
12 Blackburn 28 9 7 12 30 45 -15 34
13 Bolton 28 7 8 13 32 50 -18 29
14 West Ham 28 6 9 13 36 45 -9 27
15 Sunderland 27 6 9 12 32 44 -12 27
16 Wigan 27 6 7 14 26 53 -27 25
17 Wolverhampton 28 6 6 16 21 46 -25 24
18 Hull 27 5 9 13 25 54 -29 24
19 Burnley 28 6 5 17 29 60 -31 23
20 Portsmouth 27 5 4 18 23 45 -22 19

  • Bảo Anh

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X