Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

Khi Chelsea phải chọn

Thứ Bảy 08/03/2014 08:33(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Các nhà cái đang đồng loạt chọn Chelsea là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch Premier League 2013/14...

1. Cho đến 2 ngày trước thì các nhà cái châu Âu gần như đã chính thức loại Arsenal khỏi cuộc đua tới chức vô địch. Tỷ lệ cược dành cho khả năng vô địch của Oezil và đồng đội đã “tăng lên” từ đặt 1 ăn 7 thành đặt 1 ăn 20, một tỷ lệ thường dành cho việc những cầu thủ ở tầm Lukaku hay Benteke giành danh hiệu vua phá lưới.

chelsea
chelsea

Trong khi đó thì Chelsea chính thức được đánh giá là ứng cử viên số 1. Tỷ lệ của họ đã từ đặt 1 ăn 1,3 xuống còn đặt 1 ăn 1,1. Để so sánh, thì tỷ lệ này thường vẫn dành cho Barca ở La Liga trong các mùa giải trước. Họ vượt lên so với Man City (ăn 1,2), đội tuần trước còn được đánh giá ngang bằng về cơ hội.

Logic của các nhà cái thì rất khó đoán. Bởi Man City vẫn còn 3 trận chưa đấu, nhưng có lẽ màn trình diễn không thuyết phục trong phần đầu của trận chung kết League Cup gặp Sunderland đã khiến Man Xanh tụt lại so với Chelsea, dù chỉ là tụt lại rất ít.

Nếu có điều gì xứng đáng để tham khảo nhất về các viễn cảnh của bóng đá, thì các nhà cái vừa đáng ngờ nhất, nhưng cũng vừa đáng tin nhất. Hãy tạm coi rằng, Chelsea đang là đội có nhiều khả năng vô địch Premier League 2013/14 nhất.

2. Bây giờ là lúc Jose Mourinho phải chọn: thực tế là trong số 4 đội bóng Anh dự Champions League, họ là đội vẫn còn cơ hội đi tiếp cao nhất. Cũng tức là họ có nguy cơ đối đầu với một lịch thi đấu bất lợi nhất trong số các ứng cử viên.

Man City, Arsenal sẽ cần đến một điều thần kỳ để có thể đi tiếp tại Champions League. Liverpool thì không tham dự sân chơi này. Và việc vắng bóng Champions League sẽ là lợi thế để họ bám đuổi, trong trường hợp Chelsea đi tiếp.

Mourinho phải chọn chứ không phải Abramovich chọn. Abramovich luôn thích Champions League hơn. HLV Carlo Ancelotti đã từng là nạn nhân của chính sách “hướng châu Âu” mà ông chủ người Nga áp đặt lên đội bóng. Trong một giai đoạn căng thẳng bậc nhất của Premier League 2010/11, khi mà Chelsea đang có lợi thế, Ancelotti vẫn có thể đăng đàn tuyên bố: “Mục tiêu của chúng tôi mùa này là lọt vào chung kết Champions League”.

Rồi sau đó, như đã biết, ông không thể vô địch Champions League và cũng không thể có chức vô địch Premier League thứ 2 liên tiếp cho dù nắm giữ rất nhiều lợi thế. Ông không “ăn cả” mà chỉ “ngã về không”, một con số không tròn trĩnh và bị sa thải. Nói rằng một ai đó phải “buông” Champions League theo cái cách họ buông FA Cup hay League Cup là điều rất khó tưởng tượng. Nhưng vẫn hoàn toàn có cách để tập trung hơn cho Premier League hơn.

3. Chelsea vẫn có nhiều vấn đề, đặc biệt là trong khâu ghi bàn. Và những dấu hiệu suy giảm thể lực cũng đã xuất hiện với việc Hazard gặp chấn thương nhẹ trong trận đấu của đội tuyển Bỉ mới đây.

Việc đi sâu vào Champions League hoàn toàn có thể trở thành một thảm họa nếu họ không thể cân đối sức lực trong một bối cảnh mà đội hình vốn đã mất cân đối. Họ hoàn toàn có thể không thu được bất kỳ thứ gì. Đội hình của Man City dày hơn, ai cũng biết điều đó bao gồm cả Jose Mourinho.

Tất nhiên Mou đủ khôn ngoan để lựa chọn trong lúc này. Vấn đề là ông có chiến thắng được cái tham vọng chiến thắng vốn không bao giờ có điểm dừng của người lãnh đạo cao nhất hay không.

Theo Bongdaplus.vn

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X