Thứ Hai, 26/01/2026
Zalo

Kevin Nolan: Tình yêu Liverpool của một chiến binh Bolton

Thứ Sáu 29/09/2006 18:25(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Cuối tuần này, Bolton sẽ tiếp Liverpool trong khuôn khổ vòng 7 Premier League, và Kevin Nolan, thủ quân Bolton, đã chia sẻ tâm sự về 2 đội bóng này mà anh mến mộ nhất giải Ngoại hạng.

"Chúng tôi rất vui sướng vì đã
đánh bại Portsmouth với tỷ số 1-0 vào thứ Hai vừa rồi, tôi còn hạnh phúc hơn nữa vì đã ghi được bàn thắng duy nhất, bàn đầu tiên của tôi trong mùa bóng năm nay.

 

Cảm giác đó thật là dễ chịu, một thứ cảm giác mà lâu lắm rồi tôi chưa có được kể từ khi mùa giải mới bắt đầu. Tôi không để ý rằng mình đã thôi ghi bàn kể từ tháng Ba, nhưng điều quan trọng nhất là đội bóng có được ba điểm cần thiết, làm dịu đi những không khí u ám bao trùm CLB sau khi các phương tiện truyền thông liên tục đăng tin về những scandal có dính líu đến Bolton trong một tuần trở lại đây.

Trong trận đấu vừa qua, toàn đội đã thi đấu rất tốt, cho dù Portsmouth đang có phong độ cao nhất giải Ngoại hạng. Biết trước là trận đấu này sẽ khó khăn, nhưng với quyết tâm và sự ăn ý của cả một tập thể, trong hai mươi phút đầu trận, Jussi Jaaskelainen thậm chí không phải trổ tài một lần nào vì hàng thủ đã hoạt động quá hiệu quả, ngăn chặn được từ xa mọi đường tấn công của đội bạn.

Do đó, một chiến thắng cho Bolton và việc tôi ghi được bàn duy nhất lại làm tăng thêm những tin đồn về việc tôi sẽ được gọi vào đội tuyển quốc gia trong trận đấu vòng loại EURO 2008 sắp tới. Danh sách đội hình sẽ được công bố vào cuối tuần này, nhưng tôi không lo lắng gì nhiều.

Dĩ nhiên là tôi sẽ rất vui mừng nếu mình có tên trong những người được gọi, nhưng hiện tại tôi chưa nghĩ đến nó nhiều, do đó nếu không được HLV Steve McLaren chọn thì tôi cũng không thất vọng lắm. Điều làm tôi tập trung hơn cả là trận đấu với Liverpool vào thứ Bảy này. Nếu như chúng tôi đánh bại Liverpool thì Bolton sẽ vượt Liverpool 4 điểm, quả là tuyệt vời.

 

Việc đánh bại Liverpool là mối quan tâm lớn nhất của tôi hiện giờ. Và nếu như sau chiến thắng đó, tôi được gọi vào đội tuyển quốc gia thì sẽ không còn gì hạnh phúc bằng.

Nếu như tôi nghĩ quá nhiều vào việc có được gọi vào đội tuyển quốc gia hay không, thì tôi sẽ không còn tập trung thi đấu cho Bolton như mọi khi, và phong độ dĩ nhiên là sẽ chẳng tốt chút nào. Mà tôi thì luôn tập trung 100% tinh thần cho mọi trận đấu, với Liverpool cũng không phải là ngoại lệ, cho dù Liverpool là CLB mà tôi yêu thích.

Mỗi khi có cơ hội tôi đều tìm cách xem Liverpool thi đấu. Tôi đã cố kiếm một chiếc vé để có thể xem trận đấu giữa Liverpool và Galatasaray vào tối thứ tư để có thể quan sát xem họ thi đấu như thế nào. Tôi là một CĐV cuồng nhiệt của "Đoàn quân đỏ", nhưng hy vọng là họ sẽ thất bại vào thứ Bảy tới, vì hiện giờ tôi đang là người của Bolton.

Giá như Liverpool thắng 36 trận của mùa giải và chỉ để thua 2 trận đều trước Bolton thì thật là hay biết mấy. Lẽ dĩ nhiên khi đó Bolton toàn thắng cả 38 trận.

Ngoài bóng đá thì môn thể thao ưa thích của tôi là chơi golf. Tôi nghĩ là golf rất phù hợp với các cầu thủ bóng đá, vì nó đem lại sự thư giãn cần thiết sau những trận cầu căng thẳng. Năm ngoái tôi cùng với các cầu thủ Bolton và Ian Walker đã làm một chuyến du lịch sang Las Vegas và chúng tôi chơi golf rất nhiều trên đất Mỹ. Gary Speed và Ian Walker là những tay chơi golf giỏi nhất, nhưng Nicky Hunt cùng Jussi Jaaskelainen cũng không kém họ là bao.

Trong vòng vài năm tới, có lẽ tôi sẽ chỉ tập trung thi đấu cho Bolton, bởi vì tại đây tôi được ra sân thường xuyên trong đội hình chính thức, điều mà tất cả các cầu thủ chuyên nghiệp mong ước. Tiền bạc nhiều khi không phải là vấn đề quan trọng, bạn cứ nhìn vào trường hợp của Shaun Wright Phillips sau khi chuyển sang Chelsea thì sẽ rõ".


Theo Thethao.vietnamnet

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

Người hâm mộ Arsenal không giấu nổi sự tức giận với các quyết định của VAR trong trận thua 2-3 trước Manchester United tại Emirates, đặc biệt là việc bàn thắng của Patrick Dorgu được công nhận, trước khi đội chủ nhà tiếp tục không được hưởng phạt đền ở một tình huống để bóng chạm tay khác.

Video

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Sân Emirates như chìm trong một biển lo âu. Người hâm mộ Arsenal ý thức rất rõ rằng chức vô địch Premier League đầu tiên kể từ năm 2004 đang ở rất gần trong tầm tay và khi nó trở nên rõ ràng như thế, mọi thứ cũng sẽ đầy căng thẳng. Nhất là khi những trận đấu kiểu này biến thành cuộc hành xác, khi các miếng đánh sở trường không vận hành, khi đội bóng trông mong manh, dễ tổn thương. Ai cũng hiểu họ đang đứng trước nguy cơ đánh mất những gì.

Roy Keane: "Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài"

Roy Keane: Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài

Roy Keane: "Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài"

Roy Keane cho rằng Manchester United đã tìm lại được sự tự tin và khí chất vốn có sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước Arsenal, song cựu đội trưởng "Quỷ đỏ" không đồng tình với quan điểm Michael Carrick là người phù hợp để dẫn dắt đội bóng lâu dài.

Khúc ca tái sinh của Manchester United

Khúc ca tái sinh của Manchester United

Khúc ca tái sinh của Manchester United

Hạ Arsenal 3-2 ngay tại Emirates, nối tiếp bản hùng ca ngạo nghễ trước Manchester City, sắc đỏ huy hoàng năm cũ của Manchester United bừng sáng trở lại. Chỉ trong hai trận dưới thời Michael Carrick, họ đã buộc cả Premier League phải ngoái nhìn. Đội bóng từng lầm lũi bước đi bỗng tìm lại nhịp đập quen thuộc: mạnh mẽ, sắc lạnh và đầy kiêu hãnh.

Xem thêm
top-arrow
X