Thứ Ba, 23/04/2024Mới nhất
Zalo

Man City 3-1 West Brom: Thiên đường trước mặt

Thứ Tư 17/05/2017 07:08(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Man Xanh đặt mục tiêu vươn tới vị trí thứ ba vào cuối mùa Premier League năm nay. Và với trận thắng West Brom 3-1 nhờ sự tỏa sáng của cặp song sát Kevin De Bruyne và Gabriel Jesus vào rạng sáng nay, họ gần như đã hoàn thành mục tiêu.

Trước vòng đấu bù 34 rạng sáng nay, Man City không chỉ đặt mục tiêu giữ vững vị trí trong top 4, mà còn hướng tới vị trí thứ 3 của Liverpool, do đang chỉ kém đối thủ này 2 điểm, song chơi ít hơn 1 vòng.

Với quyết tâm đó, Man City đã ra sân với đội hình rất giầu sức tấn công, khi bố trí cả De Bruyne, Sane, Silva, Aguero lẫn Jesus trên mặt trận tấn công. Đội bóng của HLV Pep Guardiola lập tức tạo ra thế trận tấn công áp đảo sau tiếng còi khai cuộc.

Man City sớm tạo ra được một số cơ hội ngay đầu trận, song Aguero hay Kolarov không thể tận dụng thành công. Tuy nhiên, đến phút 25, họ vượt lên dẫn trước. Tiền vệ De Bruyne xử lý bóng tinh tế bên góc phải vòng cấm, rồi căng ngang dọn cỗ cho Jesus đệm bóng vào khung thành gần như đã bỏ trống. Như vậy ngôi sao người Brazil lại tiếp tục nổ súng ở trận này. Đây đã là pha lập công thứ 6 của anh chỉ trong 8 lần ra sân gần đây cho đội chủ sân Etihad.
Man City 3-1 West Brom Thien duong truoc mat hinh anh
Man City chỉ còn cách tấm vé trực tiếp tham dự Champions League mùa sau có vài cm


Theo thống kê, chỉ đúng 1 phút 46 giây sau, Man City đã có bàn nhân đôi cách biệt. Đây lại là một tác phẩm của bộ đôi De Bruyne và Jesus. Chỉ khác lần này, Jesus kiến tạo còn De Bruyne lập công. Ngôi sao người Brazil trong một pha tranh chấp trong vòng cấm đã nỗ lực đẩy bóng ngược lại cho tiền vệ người Bỉ băng vào dứt điểm gọn gàng khiến thủ thành của West Brom chỉ biết đứng nhìn. Cuối hiệp 1, Man City còn tạo ra một số cơ hội nữa, song không có thêm bàn nào được ghi.

Man City vẫn nắm giữ thế trận trong hiệp 2. Tuy nhiên, họ thi đấu chắc chắn và giảm nhịp độ tấn công. Man City không tạo ra được những cơ hội đáng kể trong đầu hiệp 2. Dẫu vậy, tinh thần thoải mái giúp Man City tấn công khá sắc sảo và tiếp tục có bàn nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 57. Đây là kết quả của một pha phối hợp bật tường trước vòng cấm như đá tập giữa Yaya Toure và Sergio Aguero, và người kết thúc là tiền vệ người Bờ Biển Ngà.

Với chiến thắng này, Man City đã leo lên vị trí thứ ba, đẩy Liverpool xuống thứ tư. Nếu tiếp tục đánh bại Watford ở vòng cuối, thầy trò HLV Guardiola sẽ giành vé trực tiếp vào vòng bảng Champions League.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Man City: Caballero; Fernandinho, Kompany (Stones, 77’), Otamendi, Kolarov; Silva (Zabaleta, 62’), Toure (Fernando, 81’), De Bruyne, Sane; Jesus, Aguero.
West Brom: Foster; Nyom, Dawson, Evans, M. Wilson (McClean, 52’); Brunt, Livermore (Morrison, 65’), Yacob, Fletcher, Chadli; Rondon (Robson-Kanu, 71’).
Thong so tran dau Man City 3-1 West Brom
Thông số trận đấu Man City 3-1 West Brom


Văn Đạo (TTVN)
 

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X