Thứ Bảy, 27/04/2024Mới nhất
Zalo

Thua mất mặt dưới tay người cũ, Chelsea vẫn "sống"

Thứ Hai 24/05/2021 00:38(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Chelsea đã phải trải qua những giây phút bất lực trước Aston Villa và nhận thất bại cay đắng nhưng may mắn thay, họ tránh được một thảm họa nhờ sự xuất sắc của đội bóng “hàng xóm” Tottenham.
Ghi bàn Aston Villa vs Chelsea
Aston Villa: Traore (45'), El Ghazi (pen 52')
Chelsea: Chilwell (70')
Thẻ đỏ: Azpilicueta (Chelsea, 89')

Sau khi vượt qua Leicester ở “trận cầu 6 điểm”, Chelsea đã đòi lại vị trí thứ 3 trên BXH cũng như quyền tự quyết trong cuộc đua Top 4. Tuy nhiên, khoảng cách mà The Blues tạo ra được là chưa đủ an toàn và họ cần một chiến thắng trong chuyến làm khách của Aston Villa để không phải rơi vào cảnh thấp thỏm chờ đợi kết quả từ các sân đấu khác.
Aston Villa vs Chelsea
 

Dù chỉ còn chưa đầy 1 tuần là đến trận chung kết Champions League nhưng HLV Thomas Tuchel vẫn sử dụng đội hình tối ưu trước Aston Villa. Ngoài N’Golo Kante vắng mặt bất đắc dĩ do chưa hoàn toàn bình phục chấn thương, những cầu thủ tốt nhất của Chelsea đều xuất phát. Trên hàng công, Timo Werner đá cao nhất với sự hỗ trợ của Mason Mount cùng Christian Pulisic.

Chelsea tỏ ra rất sốt sắng và có phần nóng vội khi tạo sức ép lớn ngay sau hồi còi khai cuộc. Tuy nhiên, hàng phòng ngự của Aston Villa cũng chơi tập trung. Trong những phút đầu, Mason Mount có 2 tình huống dứt điểm nhưng đều thiếu chính xác.

Mãi đến phút 24, Chelsea mới có pha dàn xếp có nét khi Jorginho tung ra đường chuyền tinh tế cho Cesar Azpilicueta băng xuống bên cánh phải. Thủ quân The Blues sau đó trả ngược cho Mount dứt điểm đưa bóng đi vọt xà hết sức đáng tiếc. Ít phút sau, sai lầm của Mateo Kovacic suýt chút nữa đã khiến đội khách phải trả giá. May cho tiền vệ người Croatia là John McGinn lại sút bóng chệch cột dọc.
Aston Villa vs Chelsea
Hết mục tiêu, Aston Villa vẫn chơi hết mình và có chiến thắng xứng đáng

Tuy cầm bóng nhiều hơn và tích cực dứt điểm nhưng Chelsea lại không có được sự đột biến cần thiết. Sau 40 phút đầu, các cầu thủ áo xanh sút tới 9 mà chẳng có lần nào khiến thủ môn Emiliano Martinez phải thực sự vất vả. Càng đá, đội khách lại càng bế tắc.

Không tận dụng được lợi thế, Chelsea bất ngờ nhận bàn thua ở phút 43. Trong tình huống phạt góc được thực hiện bởi Matt Targett, không có ai theo kèm Bertrand Traore để ngôi sao người Burkina Faso có thừa không gian cũng như thời gian để sút tung lưới Edouard Mendy. Một pha bóng thực sự đáng trách của hàng thủ The Blues. Họ bước vào giờ nghỉ trong thế bị dẫn bàn, đã rơi xuống vị trí thứ 4 do Liverpool dẫn Crystal Palace ở trận đấu cùng giờ. May cho thầy trò Tuchel là Leicester đã bị Tottenham gỡ hòa.

Bước sang hiệp 2, Chelsea không còn cách nào khác ngoài tiếp tục dồn lên. Ben Chilwell sớm có cơ hội nhưng lại dứt điểm thiếu chuẩn xác. Không lâu sau, thảm họa lại đến với đội khách khi họ bị thổi phạt đền. Phút 51, Jorginho có pha phạm lỗi tai hại trong vòng cấm. Người mang về 11m cho Aston Villa lại là Traore với một pha xử lý kĩ thuật.
Chelsea
Chelsea lại có một trận đấu dứt điểm cực vô duyên

Từ khoảng cách 11m, Anwar El Ghazi dễ dàng đánh bại Kepa Arrizabalaga, người vào thay Edouard Mendy rời sân ở giờ nghỉ. Cùng giờ, Leicester được nhận quả phạt đền thứ 2 và nâng tỉ số lên 2-1 trước Tottenham. Kết quả này khiến Chelsea tụt xuống vị trí thứ 5.

HLV Tuchel buộc phải “tất tay” khi rút cả 2 tiền vệ trung tâm là Jorginho và Kovacic ra khỏi sân để bổ sung hàng công bằng Hakim Ziyech cùng Kai Havertz. Phút 54, Mount có cú dứt điểm đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc dù thủ môn Martinez đã đứng nhìn. 6 phút sau, Werner tưởng chừng đã có bàn gỡ hòa nhưng trước đó, Azpilicueta đã việt vị.
Chelsea
Ben Chilwell là cầu thủ ghi bàn danh dự cho The Blues

Phút 68, Havertz phung phí cơ hội nhưng chỉ 2 phút sau, Chilwell đã níu kéo hy vọng cho Chelsea. Sau nỗ lực chuyền bóng của Pulisic từ cánh phải, hậu vệ người Anh có mặt đúng lúc để đệm bóng cận thành, rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2.

Trong khoảng thời gian còn lại, Chelsea vẫn tấn công một cách miệt mài nhưng không thể nào đưa được bóng vào lưới Martinez một lần nữa. Thậm chí, đến phút 89, đội trưởng Azpilicueta còn phải nhận thẻ đỏ trực tiếp vì lỗi trả đũa, đánh nguội với Jack Grealish.

Chung cuộc, Chelsea nhận thất bại với tỉ số 1-2. May mắn cho The Blues là họ vẫn may mắn giữ được vị trí trong Top 4 nhờ được đội bóng “hàng xóm” Tottenham cứu nguy một cách ngoạn mục. Ở trận đấu cùng giờ, “Gà trống” đã xuất sắc ngược dòng hạ Leicester 2-4. Như vậy, Chelsea có 67 điểm còn Leicester chỉ giành được 66 điểm. Chelsea và Liverpool là 2 thành viên còn lại của top 4 đi dự Champions League 2021/22 cùng MU và nhà tân vô địch Man City.
Aston Villa vs Chelsea
Cuối trận, Chelsea còn mất người khi thủ quân Azpilicueta nhận thẻ đỏ


 

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X