Thứ Năm, 25/04/2024Mới nhất
Zalo

Kenny Dalglish chính thức bị Liverpool sa thải

Thứ Năm 17/05/2012 05:48(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

HLV Kenny Dalglish đã phải trả giá bằng chính chiếc ghế của mình sau một mùa giải thảm họa của Liverpool tại Premier League. Quyết định sa thải Dalglish vừa được BLĐ Liverpool đưa ra trong ngày hôm nay (16/5).

Hôm qua (15/5), Dalglish đã đáp chuyến bay tới Mỹ để có cuộc gặp với ông chủ John W Henry và chủ tịch Tom Werner của Liverpool nhằm bàn về tương lai của ông tại Anfield. Sau buổi gặp gỡ tại Boston với hai người đứng đầu tập đoàn sở hữu Liverpool, Fenway Sports Group (FSG), Dalglish đã quay trở lại Anh với trát bị sa thải trên tay.

Đây là điều đã được dự báo từ trước khi mà Liverpool dù được đầu tư rất nhiều nhưng chỉ kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 8 tại Premier League, ít hơn 4 điểm so với kình địch cùng thành phố Everton. Thậm chí, đội bóng của Dalglish chỉ hơn đội xếp sau là Fulham nhờ hiệu số bàn thắng bại. Dấu ấn duy nhất của Liverpool dưới sự dẫn dắt của Dalglish trong mùa giải này là chiếc Cúp Liên đoàn nhỏ bé. Nhưng chiến tích này là quá nhỏ nhoi so với mức độ đầu tư và tham vọng của các ông chủ người Mỹ. Nếu Dalglish giúp Liverpool đoạt Cúp FA, có lẽ mọi chuyện đã khác nhưng họ đã thua Chelsea trong trận chung kết tại Wembley.

King Kenny bên danh hiệu duy nhất mà ông có được với Liverpool trong lần tái ngộ này
King Kenny bên danh hiệu duy nhất mà ông có được với Liverpool trong lần tái ngộ này

Dalglish trở lại dẫn dắt Liverpool hồi tháng 1/2011 sau khi đội chủ sân Anfield sa thải Roy Hodgson. Nhưng sau gần một năm rưỡi dẫn dắt Liverpool, huyền thoại một thời của sân Anfield không làm được bất cứ điều gì cho “The Kop” ngoài một chiếc Cúp Liên đoàn nhỏ bé. Điều này hoàn toàn khác so với quá khứ huy hoàng của “King Kenny” với Liverpool trước đây khi mà ông từng đoạt 9 chức vô địch Anh, 3 Cúp C1, 3 Cúp FA và 5 Cúp Liên đoàn trong quãng thời gian 15 năm phục vụ cho “The Kop” với tư cách của một cầu thủ lẫn HLV.

Dalglish cũng là tên tuổi mới nhất phải rời Anfield trong năm nay sau sự ra đi của giám đốc thể thao Damien Comolli và giám đốc truyền thông Ian Cotton. Rõ ràng Liverpool đang thực hiện cuộc cải tổ triệt để sau một mùa bóng thất bại nhằm trở lại ở mùa giải tới.

Hiện Andre Villas-Boas (HLV cũ của Chelsea), Roberto Martinez (Wigan) và Rafa Benitez (cựu thuyền trưởng của Liverpool) đang là những ứng viên sáng giá cho chiếc ghế mà Dalglish để lại.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X