Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

Jose Mourinho: Xoay vòng thủ môn, tại sao không?

Thứ Sáu 25/07/2014 07:34(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
 Khi một đội bóng may mắn sở hữu tới hai thủ môn giỏi và người nào cũng xứng đáng được bắt chính, thì giải pháp duy nhất là để... cả hai cùng ra sân, tất nhiên mỗi người ở một đấu trường riêng.

 

Đây thực ra là điều mà HLV Carlo Ancelotti, người kế nhiệm Mourinho ở Bernabeu, đã làm để giải quyết “đống lộn xộn” do chính Người đặc biệt để lại. Khi Ancelotti tới Real Madrid, ông cũng bị đặt vào thế phải lựa chọn giữa Diego Lopez, một thủ môn “bình thường” nhưng đã chứng tỏ được năng lực ở nửa cuối mùa trước, và Iker Casillas, một đại công thần bị thất sủng bởi không được lòng Mourinho.

Kết quả là sau một thời gian đánh giá, Ance quyết định chọn... cả hai. Diego Lopez được lựa chọn cho đấu trường dài hơi hơn là La Liga, trong khi Casillas được chọn cho các trận đấu cúp. Kết quả thu được quá ấn tượng: Real với Casillas trong khung gỗ thẳng tiến tới hai trận chung kết (Cúp Nhà Vua và Champions League), và thắng trong cả hai trận! Cá nhân Casillas cũng để lại dấu ấn đậm nét, với kỷ lục 952 phút liên tiếp không để thủng lưới.

Đây là cách làm mà Mourinho hoàn toàn có thể áp dụng ở Stamford Bridge. Vị trí thủ môn là vị trí đặc biệt cần sự ổn định, nên giải pháp xoay vòng thực ra không được khuyến khích. Nhưng trong một số trường hợp, việc sử dụng luân phiên các thủ môn có thể tạo ra một bầu không khí cạnh tranh lành mạnh, kích thích cả hai thủ môn cùng nỗ lực hết sức mỗi khi được ra sân. Như trường hợp của Casillas, nếu cứ để mặc nhiên bắt chính ở mùa trước, chưa chắc anh đã có thể tỏa sáng.

Điều Mourinho cần phải cân nhắc lúc này là ai phù hợp với đấu trường nào. Courtois, trẻ trung và tài năng, sẽ bắt chính ở Premier League, còn Cech, già dặn và đầy kinh nghiệm, sẽ bắt chính ở các cúp? Hay ngược lại?

Theo Bongdaplus.vn
  

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X