- Thống kê Liverpool 0-3 Man City: Citizens đáp trả mạnh mẽ
- Carragher yêu cầu Liverpool loại Wirtz khỏi đội hình
- Mất người, Liverpool thua thảm Man City ngay tại Anfield
Trận đấu vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi và Liverpool đang chiếm ưu thế tại Anfield, trước khi cầu thủ người Hà Lan nhận thẻ vàng thứ hai ở phút 62. Ryan Gravenberch đã có một trận đấu rất hay, có lẽ là cầu thủ nổi bật nhất của đội chủ nhà, và việc anh bị truất quyền thi đấu đã ảnh hưởng rất lớn đến trận đấu.
Chỉ ba phút sau khi anh rời sân, Erling Haaland đã đưa đội khách vượt lên dẫn trước, và Jeremy Doku và Rayan Cherki cũng ghi bàn mang về chiến thắng 3-0 cho Man City. Bất chấp những tranh cãi xung quanh Man City, họ đã rời Anfield với một chiến thắng, và tiếp tục duy trì khởi đầu hoàn hảo ở mùa giải Ngoại hạng Anh sau 6 trận đấu.
Việc Ryan Gravenberch nhận thẻ đỏ đã trở thành bước ngoặt. |
Huấn luyện viên của Liverpool, Iraola, tỏ ra thất vọng với thẻ vàng đầu tiên mà Gravenberch nhận được, đó là pha phạm lỗi với Elliot Anderson, nhưng ông cho rằng đó không phải là một thẻ vàng. Trong phần bình luận, Jamie Carragher đồng tình và nói: "Pha phạm lỗi đầu tiên không đáng nhận thẻ và trọng tài đã rút thẻ quá nhanh."
Huyền thoại của Liverpool nói thêm sau trận đấu: "Đó là một quyết định tồi tệ của trọng tài và điều khiến tôi bực mình là ông ấy không định rút thẻ vàng. Ông ấy nghĩ Anderson bị thương, ngay khi ông ấy nghĩ Anderson bị chấn thương nặng, ông ấy liền rút thẻ vàng. Đó hầu như không phải là một pha phạm lỗi, đó là một quyết định gây sốc."
Ý kiến về tấm thẻ vàng đầu tiên của Gravenberch, cựu hậu vệ của Man City, Micah Richards, cũng đồng tình: "Chúng ta đang bàn về thẻ vàng đầu tiên của Gravenberch, và tôi cũng hơi bất ngờ khi trọng tài rút thẻ vàng với cậu ấy”. Trong khi đó, cựu tiền đạo Liverpool, Daniel Sturridge, mô tả thẻ đỏ đó là một "trò đùa".