- Nhận định Arsenal vs Real Betis (01h30 ngày 6/8): Tiếp đà chiến thắng
- Đại diện Vinicius nổi giận, lên tiếng giữa tin đồn tới Arsenal
- Ben White tiết lộ bất ngờ về đồng đội mới ở Arsenal
Myles Lewis-Skelly đã vụt sáng từ học viện Arsenal hai năm trước, và nhanh chóng khẳng định mình là một ngôi sao thực thụ của đội một trong mùa giải ra mắt xuất sắc cùng đội bóng thời thơ ấu của mình. Tuy nhiên, mùa giải trước đã chứng tỏ là một trải nghiệm khó khăn hơn nhiều đối với sự phát triển của cầu thủ đa năng 19 tuổi này tại Arsenal, khi Riccardo Calafiori đã khẳng định vị trí hậu vệ trái số một của anh trong đội hình dưới thời Mikel Arteta.
Tuy nhiên, Lewis-Skelly đã có sự hồi sinh mạnh mẽ vào cuối mùa giải, khi cầu thủ trẻ này giúp Arsenal giành chức vô địch Ngoại hạng Anh lần đầu tiên sau 22 năm. Anh cũng trở thành cầu thủ người Anh trẻ thứ hai đá chính trong một trận chung kết Champions League hồi tháng 5, nhưng Arsenal để thua PSG trên chấm phạt đền.
Từ lâu MU đã được cho là quan tâm đến Lewis-Skelly, theo tờ The Independent, MU đang xem xét liệu có thể thuyết phục Arsenal chấp nhận một thỏa thuận hay không, khi họ đang tìm kiếm sự hỗ trợ và cạnh tranh cho vị trí hậu vệ trái của Luke Shaw.
Jack Wilshere gửi tin nhắn cho Myles Lewis-Skelly. |
Nhưng sau khi đã làm việc chặt chẽ với Lewis-Skelly khi còn dẫn dắt đội U18 Arsenal, Jack Wilshere hẳn sẽ rất buồn khi thấy sản phẩm của học viện rời đi để gia nhập một đối thủ ở Premier League. Anh nói: “Năm ngoái là một năm thú vị để theo dõi Myles vì tôi nghĩ có lẽ cậu ấy chưa từng trải qua điều đó bao giờ.
Suốt thời gian ở học viện, cậu ấy và Ethan Nwaneri có lẽ luôn là những cầu thủ giỏi nhất trong nhóm tuổi của mình. Học viện đã làm rất tốt khi tạo ra những thử thách phù hợp cho cậu ấy vào đúng thời điểm, nhưng rồi đột nhiên cậu ấy phải đối mặt với một chút khó khăn. Tôi thực sự rất vui mừng cho Myles vì cách cậu ấy đã vượt qua nó.
Hãy quên đi khả năng và tất cả những thứ khác, điều tôi yêu thích nhất ở Myles chính là tính cách và cá tính của cậu ấy, và cậu ấy chưa bao giờ để điều đó mất đi. Khi xem trên TV, thỉnh thoảng tôi thấy hình ảnh Myles ngồi trên băng ghế dự bị và cậu ấy vẫn cổ vũ hết mình. Cậu ấy là người luôn muốn cảm nhận tình yêu thương và cũng trao đi rất nhiều tình yêu thương.
Rõ ràng là cậu ấy đã tìm được phong độ tốt nhất của mình vào cuối mùa giải khi thi đấu trong trận chung kết Champions League. Tôi muốn thấy cậu ấy ở lại và chiến đấu hết mình, vì tôi tin rằng cậu ấy đủ giỏi để tìm được chỗ đứng trong đội. Tôi tin cậu ấy có thể làm được điều đó."