Iraola chất vấn VAR sau trận thắng của Liverpool trước Brentford
Liverpool trở thành đội bóng đầu tiên đánh bại Brentford ở mùa giải năm nay. Trận đấu cũng chứng kiến đội chủ nhà kết thúc với chỉ 9 cầu thủ trên sân sau 2 tấm thẻ đỏ.
Brentford khởi đầu đầy hứa hẹn và vượt lên dẫn trước ở phút 44 nhờ công Keane Lewis-Potter. Tuy nhiên, bước ngoặt xuất hiện ngay trước giờ nghỉ khi Yehor Yarmoliuk bị truất quyền thi đấu vì hành vi húc đầu vào Jeremy Jacquet.
Tận dụng lợi thế hơn người, Liverpool gia tăng sức ép trong hiệp hai. Víctor Munoz ghi bàn gỡ hòa đẹp mắt, trước khi Bradley Barcola kiến tạo để Alexander Isak hoàn tất màn ngược dòng cho đội khách. Đến phút 90+2, Brentford tiếp tục mất người khi Vitaly Janelt nhận thẻ vàng thứ 2.
Dù hài lòng với chiến thắng, HLV Andoni Iraola vẫn không đồng tình với cách VAR can thiệp vào tình huống phạt đền trong hiệp một. Trọng tài ban đầu chỉ tay vào chấm 11m sau khi Dango Ouattara phạm lỗi với Alexis Mac Allister trong vòng cấm Brentford. Tuy nhiên, quyết định được đảo ngược vì Ouattara đã chạm bóng trước.
“Brentford là một đội bóng rất mạnh, vì vậy giành trọn 3 điểm trên sân của họ có ý nghĩa vô cùng quan trọng”, Iraola chia sẻ. “Về tình huống phạt đền, tôi không nghĩ đó là một quả phạt đền. Tuy nhiên, tôi cũng không cho rằng VAR nên can thiệp, bởi đã có một pha va chạm rõ ràng.
Tôi nhớ Nottingham Forest từng gặp tình huống tương tự hồi đầu mùa giải. Khi ấy, họ nói sẽ không can thiệp vì đã có va chạm. Tôi nghĩ Dango đã chạm bóng trước. Cách họ giải thích tình huống của Nottingham Forest hoàn toàn tương đồng với pha bóng lần này, nên tôi không cho rằng VAR cần vào cuộc”.
![]() |
| Iraola chất vấn VAR sau trận thắng của Liverpool trước Brentford |
Iraola cũng đánh giá cao cách các học trò tổ chức tấn công trước đối thủ chỉ còn 10 người. Theo ông, Brentford chơi kiên nhẫn, tạo ra những vị trí thuận lợi và duy trì được sức ép cho đến khi Liverpool ghi bàn quyết định.
Nhà cầm quân này tiếc nuối vì đội bóng của mình thi đấu thận trọng hơn sau khi dẫn 2-1, thay vì tiếp tục chơi chủ động như trước đó. Liverpool đã có cơ hội kết liễu trận đấu nhưng không tận dụng thành công những tình huống rõ ràng.
Iraola đặc biệt hài lòng với những khoảng trống mà Barcola tìm được trên sân, đồng thời dành lời khen cho Florian Wirtz và Rio Ngumoha. Ông cho rằng những cầu thủ có kỹ thuật và khả năng xử lý bóng tinh tế như bộ ba này có thể tạo ra khác biệt trong không gian chật hẹp.
“Đặc biệt trong hiệp hai, khi không gian trở nên hạn chế, bạn cần những cầu thủ như Flo. Rio cũng có những phẩm chất tương tự. Họ biết cách hoạt động trong những khoảng trống nhỏ, giữ bóng và xử lý những tình huống đòi hỏi sự tinh tế. Những cầu thủ như Flo, Rio và Victor Muñoz thực sự rất xuất sắc. Họ có thể tạo ra khác biệt”, Iraola nhấn mạnh.
Niềm vui giành 3 điểm của Liverpool không trọn vẹn khi đội bóng phải đối mặt với nguy cơ mất 2 cầu thủ quan trọng trong thời gian dài. Szoboszlai buộc phải rời sân trong hiệp một vì chấn thương. Trong khi đó, Frimpong được tung vào sân ngay đầu hiệp hai nhưng chỉ thi đấu khoảng 5 phút trước khi tập tễnh rời sân.
Iraola thừa nhận Liverpool đang gặp vấn đề đáng lo ngại về khả năng hồi phục thể lực giữa lịch thi đấu dày đặc.
“Chúng tôi đang ở trong tình trạng rất nhạy cảm. Đội bóng vừa thi đấu Champions League vào đêm muộn và có lẽ không có đủ thời gian để hồi phục đúng cách. Chúng tôi phải cân nhắc giữa những cầu thủ đã đá 2 trận liên tiếp và đang mệt mỏi với những người vừa trở lại sau chấn thương nhưng chưa chắc đạt thể trạng tốt nhất.
Dominik gặp lại chấn thương cũ, không phải một vấn đề mới. Có lẽ cậu ấy chưa hồi phục hoàn toàn. Còn chấn thương của Jeremie là vấn đề mới phát sinh. Tôi nghĩ cậu ấy có thể giúp đội bóng tấn công tốt hơn khi đối thủ chỉ còn 10 người. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ phải mất Dom và Jeremie trong một khoảng thời gian”.
Trên đường Pitch

Liverpool
Brentford
