- Jamie Carragher ngạc nhiên khi Arsenal không chiêu mộ Bradley Barcola
- Mikel Arteta ngăn cản Arsenal chiêu mộ Malick Fofana
- Arsenal mất tiền đạo vào tay Racing Santander ở ngày cuối kỳ CN
Nhà vô địch Ngoại hạng Anh đã tăng cường sức mạnh cho đội hình vốn đã rất hùng mạnh của mình, với sự gia nhập của Bruno Guimaraes, Ezri Konsa và Christos Tzolis tại phía bắc London. Nhưng câu lạc bộ cũng bỏ lỡ một số mục tiêu lớn nhất ở hàng công. Thất bại trước PSG trong trận chung kết Champions League hồi tháng 5 đã cho thấy rõ sự khác biệt về đẳng cấp ở các vị trí tấn công giữa hai đội, và Arsenal đang theo đuổi một tiền đạo hàng đầu trong mùa hè này để thu hẹp khoảng cách.
Arsenal đã thăm dò khả năng chiêu mộ ngôi sao Vinicius Jr của Real Madrid, nhưng cầu thủ này đã từ chối và thay vào đó ký hợp đồng mới với đội bóng thủ đô Tây Ban Nha. Arteta cũng rất muốn chiêu mộ Julian Alvarez từ Atletico Madrid, câu lạc bộ đã theo đuổi thương vụ này suốt mùa hè, bất chấp việc tuyển thủ Argentina đã được xác nhận là muốn chuyển đến Barcelona.
Ian Wright vọng khi Arsenal không chiêu mộ được Morgan Rogers. |
Arsenal cũng đã bỏ lỡ Rogers Rogers, một mục tiêu hàng đầu của câu lạc bộ vào đầu kỳ chuyển nhượng. Nhưng không lâu sau khi đội tuyển Anh bị loại khỏi World Cup, Chelsea đã nhanh chóng chiêu mộ cầu thủ 24 tuổi này với mức giá khổng lồ 117 triệu bảng.
Arsenal đã có khởi đầu hoàn hảo cho chiến dịch bảo vệ chức vô địch với hai chiến thắng liên tiếp mà không để thủng lưới bàn nào. Nhưng Ian Wright tin rằng họ sẽ phải tiếc nuối vì không thể chiêu mộ được một tiền đạo đẳng cấp thế giới. Ông nói:
"Đây không phải là một kỳ chuyển nhượng thảm hại, nhưng nếu tôi là Mikel, tôi sẽ không hài lòng với cách kỳ chuyển nhượng này diễn ra, đơn giản vì chúng ta lại trải qua một kỳ chuyển nhượng nữa mà không có được sự tiến bộ nào.
Mikel muốn một cầu thủ tấn công hàng đầu. Họ đã theo đuổi Vini đến tận cùng trái đất và bỏ mặc Morgan Rogers. Tôi nghĩ chúng ta thực sự cần Rogers. Đó là vị trí mà chúng ta cần một cầu thủ như vậy. Tất nhiên Saka đã trở lại, Odegaard đã trở lại, Havertz đã trở lại và đang chơi cùng nhau, nhưng ông ấy muốn một người tạo ra sự khác biệt.
Rogers là người mà chúng tôi đã được liên hệ từ rất lâu rồi, và tôi cảm nhận được rằng anh ấy rất muốn đến đây. Nhưng Arsenal không chấp nhận chi tiền, trong khi Chelsea sẵn sàng trả phí để có được điều minh cần. Tôi rất thất vọng, tôi rất muốn anh ấy đến”.