- MU đàm phán để vượt mặt Spurs vụ tiền vệ 35 triệu bảng
- MU thảo luận nghiêm túc về việc chiêu mộ Antoine Semenyo
- John Arne Riise khuyên MU chiêu mộ sao Fulham vào tháng 1
Trong một cuộc phỏng vấn với Canal 11 được phát sóng đầu tuần này, Bruno Fernandes cho biết anh cảm thấy tổn thương khi nhận ra MU muốn mình ra đi vào mùa hè năm ngoái. Câu lạc bộ Al Hilal thuộc giải Saudi Pro League đã đưa ra một lời đề nghị hấp dẫn cho đội trưởng của MU, cho thấy họ sẵn sàng trả khoảng 100 triệu bảng và mức lương lên tới 700.000 bảng mỗi tuần. Fernandes cảm thấy MU rất muốn đạt được thỏa thuận, nhưng đã quyết định từ chối để gia hạn hợp đồng với đội chủ sân Old Trafford.
Ian Wright đã chỉ trích cách MU đối xử với Bruno Fernandes. |
Tiền vệ người Bồ Đào Nha, người đã có hơn 300 lần ra sân cho MU, có hợp đồng với câu lạc bộ đến năm 2027, kèm theo điều khoản gia hạn thêm một năm nói: “Tôi cảm thấy từ phía câu lạc bộ, họ nói rằng: Nếu cậu ra đi thì cũng không sao cả. Điều đó khiến tôi hơi buồn.
Điều đó không chỉ làm tôi đau lòng mà còn khiến tôi buồn. Tôi là một cầu thủ không ai có thể chỉ trích, tôi luôn sẵn sàng, luôn cống hiến hết mình. Tôi lẽ ra có thể rời đi trong kỳ chuyển nhượng Hè này, tôi sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Tôi sẽ giành được nhiều danh hiệu trong mùa giải này, nhưng tôi đã quyết định không đi, không chỉ vì lý do gia đình mà còn vì tôi thực sự yêu câu lạc bộ.
CLB muốn tôi ra đi. Tôi đã nói với BLĐ rằng, tôi nghĩ họ không đủ can đảm để đưa ra quyết định đó vì huấn luyện viên muốn tôi ở lại. Nhưng nếu tôi nói tôi muốn ra đi, ngay cả khi huấn luyện viên muốn tôi ở lại, câu lạc bộ vẫn sẽ cho phép tôi”.
Fernandes gia nhập MU vào đầu năm 2020 với giá 47 triệu bảng từ câu lạc bộ Sporting của Bồ Đào Nha. Kể từ đó, anh đã khẳng định mình không chỉ là cầu thủ quan trọng nhất của MU mà còn là một trong những ngôi sao nổi bật nhất Premier League, ghi được 103 bàn thắng và thực hiện 93 pha kiến tạo.
Cựu tiền đạo Arsenal và đội tuyển Anh, Ian Wright, tỏ ra khó hiểu trước lập trường mà MU đã đưa ra đối với Fernandes mùa hè, và tin rằng vụ việc này là một ví dụ khác về sự thiếu quyết đoán ở cấp độ ban lãnh đạo. Ông nói:
"Khi bạn xem xét những phát ngôn của Bruno, tất cả đều quy về việc MU thiếu quyết đoán. Anh ấy không muốn đi. Bruno về cơ bản đang nói với câu lạc bộ rằng: Việc anh có muốn rời đi hay không là tùy thuộc vào quyết định của anh. Đó không phải là điều bạn muốn nghe khi bạn là người đã gần như một mình gánh vác cả câu lạc bộ.
Bạn muốn câu lạc bộ nói rằng: Bạn sẽ không đi đâu cả, bạn là một phần cực kỳ quan trọng của đội. Nhưng MU đã không làm vậy. Họ cho anh ấy lựa chọn và nói: Nếu anh muốn đi thì cứ đi. Nếu tôi có thể, tôi sẽ đưa anh ấy đến Arsenal ngay ngày mai.
Anh ấy là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất giải đấu kể từ khi anh ấy đến, anh ấy đã đóng góp rất nhiều cho MU nhiều năm qua. Anh ấy là một trong những cầu thủ giỏi nhất ở vị trí của mình, vì thế tôi thực sự bất ngờ với cách MU đối xử với anh ấy”.