- Frank Lampard tâm phục khẩu phục sau trận thua Arsenal
- Tân binh Arsenal được so sánh với Alexis Sanchez
- Martin Odegaard: "Arsenal vẫn có thể chơi tốt hơn nữa"
Nhà vô địch Ngoại hạng Anh đã khởi đầu chiến dịch bảo vệ danh hiệu của mình bằng một màn trình diễn hoàn hảo, trước đội bóng mới lên hạng Coventry City tại sân Emirates. Các bàn thắng của Kai Havertz và Bukayo Saka đã giúp Arsenal kiểm soát trận đấu từ sớm, trước khi Odegaard ghi thêm bàn thứ ba ngay sau giờ nghỉ giữa hiệp.
Đội trưởng của Arsenal, người được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận, đã có khởi đầu mùa giải ấn tượng khi ghi bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp ở trận tranh Siêu cúp Anh cuối tuần trước. Nhưng Martin Keown tin rằng tiền vệ người Na Uy cần duy trì phong độ đó, đặc biệt là sau một mùa giải bị ảnh hưởng bởi chấn thương năm ngoái, trong đó anh chỉ đá chính 16 trận ở giải đấu. Keown nói:
"Chúng tôi cần cậu ấy trở lại. Có lẽ cậu ấy là cầu thủ chịu áp lực lớn nhất vì có Eze ở phía sau, và Dowman trẻ tuổi hứa hẹn sẽ là một tài năng xuất chúng. Vì vậy, điều quan trọng là đội trưởng của chúng ta phải thực sự dẫn dắt đội bóng, và tối nay anh ấy lại thể hiện rất xuất sắc”.
![]() |
Martin Odegaard ghi bàn trước Coventry City. |
Saka, một người đồng đội ghi bàn khác, cũng phải đối mặt với chấn thương vào cuối mùa giải trước, nhưng đã trở lại phong độ nguy hiểm nhất của mình trong trận đấu mở màn mùa giải này. Khi được hỏi về màn trình diễn của cầu thủ chạy cánh người Anh, Keown nói thêm: "Mỗi khi có bóng trong chân, cậu ấy đều phải tạo ra sức ép.
Mùa giải trước, tất nhiên, cậu ấy không đạt phong độ tốt nhất. Có vẻ như cậu ấy đã vượt qua được những trở ngại đó, và chúng ta có thể thấy được phong độ đỉnh cao của cậu ấy. Saka là một người tuyệt vời, rất khiêm tốn, cậu ấy chính là người đặt ra các tiêu chuẩn.
Cậu ấy là cầu thủ quan trọng của Arteta kể từ khi ông ấy đến câu lạc bộ, và để Arsenal giành được danh hiệu, cậu ấy phải đạt phong độ tốt nhất. Vì vậy, thật tốt khi cậu ấy không còn gặp bất kỳ vấn đề chấn thương nào nữa."
Trên đường Pitch

Arsenal
Coventry City
Martin Odegaard
