Chủ Nhật, 04/10/2026
Zalo

Howard Webb đã sai, nhưng Januzaj và Oscar đáng bị trừng phạt

Thứ Năm 02/01/2014 15:51(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Howard Webb đã sai khi không thổi phạt đền sau khi Ashley Young bị phạm lỗi, nhưng Januzaj và Oscar thì đáng bị trừng phạt vì diễn kịch. Đó là đánh giá của cựu trọng tài danh tiếng Graham Poll sau vòng đấu đầu tiên của năm mới.

 


Poll là một trọng tài danh tiếng của xứ sở sương mù, và đang nắm giữ chuyên mục phân tích các tình huống gây tranh cãi trên trang Daily Mail. Nhận định sau lượt trận tối qua, ông đã khẳng định rằng Howard Webb đã mắc sai lầm trong trận Man United – Tottenham, còn Martin Atkinson đã cầm còi rất chính xác tại St Marry, khi chủ nhà Southampton gục ngã trước Chelsea.  
 
 
Phút 58: Danny Welbeck cố tình ngã nhằm kiếm một quả phạt đền, song động tác của cậu ta không thể khéo léo như Oscar trên sân Southampton trước đó. Ở góc quan sát đầu tiên có thể thấy Vlad Chiriches chưa hề chạm vào Welbeck và tiền đạo này có thể phải nhận một tấm thẻ vàng. Nhưng trong tình huống quay chậm thì đã có một va chạm rất nhỏ (nhưng không đủ mạnh để ngã). Và theo luật FIFA thì người bị ngã trong tình huống này không bị coi là đóng kịch, và thực tế, Webb đã không phạt Welbeck lỗi ăn vạ. Kết luận: Webb đã chính xác.
 
 
Phút 83: Webb, người thường bị buộc tội là thiên vị Man United trong quá khứ, đã từ chối một đòi hỏi penalty xứng đáng khi thủ thành Tottenham Hugo Lloris lao ra từ khung thành và đốn ngã Ashley Young. Lloris không hề chạm bóng nhưng đã khiến Young ngã sau khi anh vung chân quét bóng. Rõ ràng đó là một tình huống dẫn đến phạt đền.
Kết luận: Webb mắc sai lầm.

Phút 88: Webb đã cảnh cáo tài năng trẻ Adnan Januzaj vì lỗi ăn vạ trước đó, và việc ông rút thẻ vàng khi tiền vệ này lặp lại ý đồ ấy lần thứ hai là hoàn toàn xác đáng. Kết luận: Webb đã chính xác.
 
 
Oscar đã ngã xuống sân để cố kiếm một quả phạt đền cũng như hòng khiến thủ thành Kelvin Davis của Southampton bị đuổi khỏi sân, trong một tình huống mà lẽ ra anh có thể ghi bàn. Đó là một tấm gương xấu và cần phải loại bỏ ngay khỏi đầu của các cầu thủ.
 
 
Một trọng tài ít kinh nghiệm có thể bị pha bóng ấy đánh lừa, nhưng Martin Atkinson thì không và ông đã kịp thời cảnh báo Oscar bằng một thẻ vàng, để anh không tái phạm những pha bóng như vậy nữa. Và thật đáng khích lệ khi chính Jose Mourinho cũng đồng ý với quyết định đó.

Rõ ràng, sự mạo hiểm trong việc bị phát hiện và cảnh cáo vẫn chưa đủ để các kịch sĩ từ bỏ thói quen ăn vạ khi phần thưởng nếu màn kịch ấy diễn ra trót lọt là quá lớn: một quả phạt đền, và đối phương chỉ còn 10 người mà thôi.

theo thể thao văn hóa
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Anh hủy diệt Croatia: Bình minh mới của “Tam sư”

Anh hủy diệt Croatia: Bình minh mới của “Tam sư”

Anh hủy diệt Croatia: Bình minh mới của “Tam sư”

Màn hủy diệt không thương tiếc Croatia tại Rijeka cho thấy Thomas Tuchel đang dần định hình đội tuyển Anh theo cách ông mong muốn. “Tam sư” gây sức ép có tổ chức, giữ cự ly đội hình chặt chẽ và chuyển trạng thái với tốc độ cao, liên tục kéo giãn rồi khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương.

Video

Nhìn lại những cái tên Man City mang về trong giai đoạn 115 (2009-2018)

Nhìn lại những cái tên Man City mang về trong giai đoạn 115 (2009-2018)

Nhìn lại những cái tên Man City mang về trong giai đoạn 115 (2009-2018)

Ủy ban độc lập của Premier League đã kết luận Manchester City có tội ở gần như toàn bộ các cáo buộc liên quan đến vi phạm quy định tài chính trong chín mùa giải từ 2009 đến 2018. Phán quyết này vẫn có thể bị kháng cáo và City phủ nhận mọi hành vi sai trái.

Xem thêm
top-arrow
X