Hội CĐV Hồi giáo Man United kêu gọi Sir Jim Ratcliffe rời CLB
Sir Jim Ratcliffe từng nói hồi tháng 2 rằng nước Anh đã bị người nhập cư thuộc địa hóa. Sau đó, ông xin lỗi nếu phát biểu này khiến bất kỳ ai cảm thấy bị xúc phạm. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với chương trình "Big Boss" của BBC trong tuần này, chủ sở hữu Man United tiếp tục bảo vệ quan điểm của mình về vấn đề nhập cư.
Tỷ phú 73 tuổi, hiện cư trú tại Monaco, cho rằng nước Anh đang đi xuống vì vấn đề này.
Ratcliffe nói: "Chúng ta từng có đế chế vĩ đại nhất thế giới. Chúng ta từng là một dân tộc vĩ đại.
Chúng ta đã chiến thắng hai cuộc chiến tranh thế giới. Chúng ta là những người tốt, trung thực. Nhưng đáng tiếc, hiện tại tôi cho rằng nước Anh đang đi xuống và rất khó để thấy cách chúng ta có thể ngăn chặn điều đó.
Không ai đủ cứng rắn để giải quyết vấn đề nhập cư. Không ai đủ cứng rắn để giải quyết vấn đề trợ cấp. Nhưng cần phải có người làm điều đó".
| Hội CĐV Hồi giáo Man United kêu gọi Sir Jim Ratcliffe rời CLB |
MUMSC từng lên tiếng phản đối những phát biểu của Ratcliffe hồi đầu năm và tiếp tục chỉ trích những bình luận mới nhất, mô tả chúng là vô cùng đáng thất vọng và không thể chấp nhận được.
Phản ứng của hội CĐV Hồi giáo diễn ra trong lúc Man United cũng trải qua giai đoạn đầu mùa đầy khó khăn. Đội bóng đã thua 2 trận tại Premier League và bị Brighton loại ngay vòng đầu tiên Carabao Cup hồi giữa tuần.
Trước trận derby Manchester thua 0-1 trước Man City tuần trước, người hâm mộ Man United cũng tổ chức biểu tình phản đối giới chủ. Một biểu ngữ được giăng lên với thông điệp: "Cách các người đối xử với chúng tôi thật đáng hổ thẹn".
Sau những phát biểu mới nhất của Ratcliffe, MUMSC đăng tuyên bố dài khoảng 750 từ trên mạng xã hội X.
Một phần tuyên bố viết: "Các cầu thủ, nhân viên, lực lượng hỗ trợ sân vận động, đội ngũ an ninh và người hâm mộ của chúng ta đến từ nhiều quốc gia, nền văn hóa, sắc tộc, tôn giáo và hoàn cảnh khác nhau.
Manchester United sẽ không thể là Manchester United nếu thiếu họ. Sự đa dạng đó không phải điểm yếu của Manchester United. Nó là một phần tạo nên Manchester United.
Khác biệt về nguồn gốc. Khác biệt về niềm tin. Khác biệt về chính trị. Nhưng cùng là một Manchester United.
Manchester United không thuộc về các quỹ đầu tư, cổ đông hay những tỷ phú về mặt tình cảm. CLB thuộc về những thế hệ người hâm mộ đã nhận lại đội bóng từ cha mẹ, ông bà và một ngày nào đó sẽ trao lại nó cho con cái.
Chúng tôi yêu Manchester United. CLB này là tất cả những gì chúng tôi biết và trong bóng đá, đây cũng sẽ là tất cả những gì chúng tôi biết. Chính vì thế, chúng tôi không thể tiếp tục im lặng.
Vấn đề này lớn hơn một thất bại. Lớn hơn một HLV. Lớn hơn một mùa giải. Đây là câu chuyện về định hướng, sự lãnh đạo và bản sắc của Manchester United.
Sau nhiều năm sa sút, những lời hứa không được thực hiện và những thất bại lặp đi lặp lại, Hội CĐV Hồi giáo Man United đã mất niềm tin vào cơ cấu sở hữu hiện tại của Manchester United.
Đủ rồi. Đã đến lúc phải thay đổi. Nhà Glazer và Sir Jim Ratcliffe phải ra đi".
MUMSC cũng nhắc lại vụ việc hồi đầu năm, khi hội này công khai phản đối Ratcliffe sau phát biểu cho rằng nước Anh đã bị người nhập cư thuộc địa hóa.
"Chúng tôi hy vọng ông ấy đã rút ra bài học. Rõ ràng là điều đó chưa xảy ra.
Trong tuần này, Sir Jim một lần nữa đặt vấn đề nhập cư và những người nhận trợ cấp vào trung tâm khi lý giải các vấn đề của nước Anh, đồng thời cho rằng không ai đủ cứng rắn để giải quyết hai vấn đề này.
Chúng tôi cảm thấy vô cùng thất vọng trước những phát biểu mới nhất và cho rằng chúng không thể chấp nhận được".