Thứ Năm, 25/04/2024Mới nhất
Zalo

Hòa Stoke, Man City tạm thời leo lên ngôi đầu

Thứ Hai 26/03/2012 21:28(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - 1 điểm giành được trên sân Britania của Stoke đêm qua đủ để giúp thầy trò Mancini giành lại ngôi đầu từ tay Man Utd. Song, với việc họ thi đấu nhiều hơn 1 trận, vị trí số 1 có thể bị lấy lại bất cứ lúc nào.

Dường như cuộc lội ngược dòng ấn tượng trước Chelsea hôm giữa tuần vừa qua đã khiến Roberto Mancini có phần tự tin thái quá trong quyết định sử dụng nhân sự của mình mặc dù Stoke City, đối thủ của họ tại vòng đấu này được dự đoán từ trước là khá khó nhằn. Theo đó, tiền đạo trụ cột Arguero trận này không ra sân ngay từ đầu, trong khi đó, trung vệ đội trưởng Vincent Kompany dù đã có thể đáp ứng được điều kiện thể lực để ra sân song vẫn được "nghỉ hẳn cho khỏe". Trên hàng công, Dzeko hiếm hoi được một lần đá chính ngay từ đầu.

Đúng như dự đoán, Stoke City không phải dễ bắt nạt, nhất là khi họ được chơi bóng trên sân nhà Britania. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, thầy trò Tony Pulis đã nhập cuộc rất tốt. Bằng lối đá áp sát rất nhanh, Stoke khiến Man City gặp vô vàn khó khăn trong việc triển khai bóng, đẩy cao đội hình tấn công. Khoảng 10 phút đầu tiên của trận đấu trôi qua trong sự bất lực của thầy trò nhà Mancio mà không có cơ hội đáng kể nào được tạo ra cho đội khách.

Thậm chí, Stoke City mới là đội tạo được cơ hội ăn bàn đầu tiên của trận đấu. Phút thứ 10, Walter có pha đi bóng pha thực hiện cú tạt cho Crouch chực sẵn ở bên trong. Tuy nhiên, Joe Hart thi đấu rất tỉnh táo trong tình huống đó nên đã băng ra cắt được đường chuyền của cầu thủ đội chủ nhà. 2 phút sau, tới lượt Jerome khiến khung thành Man City một phen chao đảo bằng cú volley cực đẹp song bóng đi không chính xác.

Crouch ăn mừng bàn thắng vào lưới Man City

Với một hàng phòng ngự có chiều sâu và chơi bóng rất ăn ý, Stoke City khiến những đường lên bóng của Man City không thể nào tiếp cận được khung thành Begovic. Hiếm hoi lắm, phút thứ 32, đội khách mới có được cơ hội ăn bàn đầu tiên. Xuất phát từ đường tạt bóng của Clichy, Dzeko đã có cơ hội rất tốt để mở tỷ số. Song, cú đánh đầu trong tư thế thoải mái của cầu thủ người Bosnia bóng lại đi vọt xà ngang trong gang tấc.

Chơi bế tắc trong toàn bộ thời gian thi đấu của hiệp 1, Man City suýt nữa còn phải đón nhận tấn bi kịch vào những phút cuối cùng. Phút thứ 45, từ cú treo bóng của đồng đội trên chấm phạt góc, Walter băng vào dứt điểm cắt mặt Joe Hart rất nhanh. May mắn thay, trung vệ Zabaleta đã kịp thời băng về phá bóng ngay trước vạch vôi, cứu cho Citizens một bàn thua trông thấy.

Sau giờ nghỉ giữa hiệp, Man City vẫn chẳng cái thiện được thế trận bế tắc trước Stoke City. Gần 10 phút đầu hiệp 2 trôi qua mà không có tình huống thực sự nguy hiểm nào được đội khách tạo ra, mặc dù họ được đánh giá rất cao trước khi bước vào trận đấu này. Thậm chí, thầy trò Mancini còn là người phải đón nhận bàn thua trước. Phút thứ 60, xuất phát từ đường chuyền của Pennat, Crouch xử lý bóng đơn giản rồi tung ra cú volley ngẫu hứng không cho Joe Hart một cơ hội cản phá, đem về bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Để giải quyết tình trạng bế tắc, Roberto Mancini quyết định tung Carols Tevez, chân sút đã đánh dấu màn trở lại ấn tượng trong trận đấu với Chelsea vừa qua. Song, khi chân sút người Argentina chưa kịp chạm bóng, bàn thắng đã đến với Man City sau cú sút xa tuyệt phẩm của Yaya Toure. Phút thứ 76, từ khoảng cách 37m, tiền vệ người Bờ Biển Ngà đã tung ra cú nã đại bác tung lưới Begovic mang về bàn gỡ cho Man City.

Có điều, Stoke City không phải là Chelsea của trận đấu trước, và Tevez dù cũng đã vào sân song không thể tiếp tục phối hợp với Nasri làm nên điều thần kỳ như trận đấu trước. Không ghi thêm được bàn thắng nào trong những phút cuối trận, Man City đánh chấp nhận tỷ số hòa chung cuộc 1-1 trên sân Britania. Trận hòa này đủ giúp thầy trò nhà Roberto Mancini leo lên ngôi vị số 1 trên BXH. Song, với việc họ thi đấu nhiều hơn 1 trận, vị trí số 1 có thể bị lấy lại bất cứ lúc nào.

Đội hình thi đấu

Stoke: Begovic, Wilkinson, Shawcross, Huth, Wilson, Jerome (Pennat 51), Whelan, Whitehead, Etherington, Walters, Crouch (Jones 92)

Man City:  Hart, Zabaleta, Richards, Toure, Clichy, Toure Yaya, Barry (Tevez 74), Silva, Balotelli, Nasri, Dzeko

Kết quả
Chelsea 0-0 Tottenham

Arsenal 3-0 Aston Villa
Gibbs 16′; Walcott 25′; Arteta 90′

Bolton 2-1 Blackburn
Wheater 28′, 35'- Nzonzi 56′

Liverpool 1-2 Wigan
Suarez 47′ - Maloney (pen) 30'; Caldwell 63′

Norwich 2-1 Wolverhampton
Holt 26′, 45′ - Jarvis 25′

Sunderland 3-1 QPR
Bendtner 41′; McClean 70′; Sessegnon 76′ - Taiwo 79′

Swansea 0-2 Everton
Baines 59′; Jelavic 76′

Stoke 1-1 Man City
Crouch 59' - Toure Yaya 76′


  TrậnThắngHoàThuaBàn thắngBàn thuaHiệu sốĐiểm
1 Manchester City 30 22 4 4 72 22 +50 70
2 Manchester United 29 22 4 3 73 27 +46 70
3 Arsenal 30 18 4 8 61 39 +22 58
4 Tottenham 30 16 7 7 53 35 +18 55
5 Chelsea 30 14 8 8 49 34 +15 50
6 Newcastle United 29 13 8 8 41 41 0 47
7 Liverpool 30 11 9 10 36 31 +5 42
8 Sunderland 30 11 7 12 39 34 +5 40
9 Everton 30 11 7 12 30 32 -2 40
10 Swansea 30 10 9 11 34 36 -2 39
11 Norwich 30 10 9 11 41 47 -6 39
12 Stoke 30 10 8 12 29 41 -12 38
13 West Brom 29 10 6 13 35 38 -3 36
14 Fulham 29 9 9 11 37 40 -3 36
15 Aston Villa 29 7 12 10 31 38 -7 33
16 Blackburn 30 7 7 16 43 62 -19 28
17 Bolton 29 8 2 19 33 58 -25 26
18 QPR 30 6 7 17 33 53 -20 25
19 Wigan 30 5 10 15 27 55 -28 25
20 Wolverhampton 30 5 7 18 31 65 -34 22


  • Văn Biển

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X