Thứ Hai, 31/08/2026
Zalo

HLV Wenger sẽ tái thiết Arsenal bằng nội lực

Thứ Hai 20/07/2009 23:02(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) – Sau khi bán tiền đạo Emmanuel Adebayor cho Manchester City với giá 25 triệu bảng, HLV Wenger vẫn chưa vội vàng tìm người thay thế. Ngược lại, ông cho hay sẽ tái thiết Pháo thủ bằng các cầu thủ trẻ do chính CLB đào tạo.

Wenger nổi tiếng với cách làm bóng đá độc đáo: đào tạo các cầu thủ trẻ, mài giũa họ thành ngôi sao và bán đi với giá hời. Một loạt những hảo thủ đã từ giã Pháo thủ gần đây như Patrick Vieira, Thierry Henry, Flamini, Alexander Hleb và mới nhất là Emmanuel Edabayor có lẽ chưa phải điểm dừng của Giáo sư người Pháp. Với NHM, đó là cách làm thiếu tham vọng, nhưng Wenger luôn biết ông có những gì trong tay.

HLV Wenger sẽ trung thành với đường lối phát triển cầu thủ trẻ của ông

“Chúng tôi đang sở hữu những nguồn nội lực có thể thay thế Adebayor. Wenger cho hay trên Daily Express, “Nếu nhìn vào hàng công của Arsenal, các bạn sẽ thấy Van Persie, Arshavin, Rosicky, Walcott, Bendtner và Eduardo. Chúng tôi đã mất đi một cầu thủ giỏi, nhưng những cá nhân còn lại đủ sức thay thế cậu ấy. Arsenal cần tin tưởng vào thế hệ cầu thủ mới.”

“Tôi được phép dùng số tiền chuyển nhượng Adebayor để tìm người thay thế, nhưng chưa cần thiết.”, ông cũng tiết lộ lý do khiến Adebayor phải rời Arsenal: “Đã có một chút sức ép từ phía các CĐV, khiến cậu ấy đánh mất tự tin và thi đấu không còn là chính mình mùa vừa rồi. Nhưng với tài năng của Adebayor, tôi tin cậu ấy sẽ thành công ở Manchester City”.

Nói về các cầu thủ trong danh sách chuyển nhượng của Arsenal, Wenger thừa nhận tiền đạo của Bordeaux, Morouane Chamakh, là sự lựa chọn đáng giá. “Nếu Arsenal cần một tiền đạo tân binh, cậu ấy rất có thể sẽ được đề cập tới”. Trong khi các CLB Premiership đang mải mê kiếm tiền từ các tua đấu nước ngoài: Manchester City ở Nam Phi, Chelsea tại Mỹ và Manchester United ở Malaysia, Arsenal lại chọn Barnet làm đối thủ tập dượt. Đáng chú ý, Andrei Arshavin và Nacer Barazite đã ghi bàn trong trận hòa 2-2 hôm qua, với sự trở lại của Tomas Rosicky sau 18 tháng nghỉ dưỡng thương.

Nói về sự trở lại của “Tiểu Mozart”, Wenger cho biết: "Đã có thời điểm tôi cho rằng Tomas sẽ phải giã từ sự nghiệp thi đấu đỉnh cao. Nhưng thật ngạc nhiên khi chứng kiến nỗ lực trở lại của cậu ấy. Nếu theo dõi trận đấu vừa qua, các bạn có thể thấy Tomas sẵn sàng tranh chấp bóng tay đôi và có những cú vào bóng đầy quyết liệt. Tôi mừng vì cậu ấy đang dần lấy lại phong độ, và chắc chắn Arsenal sẽ lại có thêm một vũ khí nguy hiểm vào mùa bóng trước mắt.”

  • H.P

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Ibrahim Mbaye: Tài năng trẻ đáng xem nhất của Aston Villa hiện tại

Ibrahim Mbaye: Tài năng trẻ đáng xem nhất của Aston Villa hiện tại

Ibrahim Mbaye: Tài năng trẻ đáng xem nhất của Aston Villa hiện tại

Với những người không thường xuyên theo dõi Ligue 1, lần đầu họ thực sự chú ý đến Ibrahim Mbaye có lẽ là khoảnh khắc cầu thủ trẻ này tự mình tạo nên một bàn thắng ngoạn mục cho Senegal trước Pháp tại World Cup. Bàn thắng ấy cuối cùng chỉ mang ý nghĩa danh dự trong thất bại 1-3, nhưng đủ để Mbaye đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ châu Phi trẻ nhất từng ghi bàn tại một kỳ World Cup, khi mới 18 tuổi 143 ngày.

Video

Kobbie Mainoo: Lời khẳng định cho một suất đá chính

Kobbie Mainoo: Lời khẳng định cho một suất đá chính

Kobbie Mainoo: Lời khẳng định cho một suất đá chính

Sau màn ra quân thảm họa trước Hull City, Manchester United trở về sân nhà Old Trafford và đánh bại Ipswich Town 5-2, qua đó xua tan bầu không khí nặng nề vây phủ. Bruno Fernandes là tâm điểm với cú hat-trick cùng một pha kiến tạo cho Bryan Mbeumo lập công. Nhưng bên cạnh màn tỏa sáng rực rỡ của người đội trưởng, Kobbie Mainoo cũng xứng đáng nhận những lời ngợi khen khi thể hiện dáng dấp của một ông chủ tuyến giữa, giúp “Quỷ đỏ” kiểm soát khu trung tuyến và tìm lại sự cân bằng đã đánh mất.

Xem thêm
top-arrow
X