Thứ Năm, 05/03/2026
Zalo

HLV Van Gaal: Đừng mong Di Maria tỏa sáng tức thì!

Thứ Tư 27/08/2014 15:34(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
HLV Louis van Gaal vừa gửi đến các fan Man United một thông điệp, rằng Angel Di Maria không phải thánh thần mà nhanh chóng mang phép màu đến cho Quỷ đỏ. Tiền vệ này vẫn sẽ mất thời gian hòa nhập và từ nay đến khi đó, thành quả của đội bóng vẫn phải do các ngôi sao khác quyết định.

Man United đang chơi ngày một tệ. Không phủ nhận trong trận gặp MK Dons rạng sáng nay, họ đã sử dụng những cầu thủ dự bị và trẻ. Nhưng nhìn những cái tên như Adnan Januzaj, Chicharito, Jonny Evans hay David De Gea vẫn hơn hẳn một MK Dons vô danh. Vậy nhưng tập thể ấy của Man United đã chơi thiếu gắn kết, bạc nhược và bị vùi dập đến 4-0. Thất bại nhục nhã ấy khiến Van Gaal bực tức. Sau trận, ông đã lập tức cảnh báo toàn đội.

Di Maria xuất hiện bên siêu xe tại khu tập huấn của Man Utd
Di Maria xuất hiện bên siêu xe tại khu tập huấn của Man Utd

Van Gaal nói: “Dĩ nhiên Di Maria sẽ mang lại những biến chuyển mới cho lối chơi của chúng tôi. Anh ấy là một cầu thủ sáng tạo. Tôi có thể thay đổi cả hệ thống vì anh ấy, bởi Di Maria có thể đá cánh và trung lộ đều tốt. Nhưng không thể mong ngay ngày mai, anh ấy sẽ mang đến khác biệt cho đội bóng. Anh ấy cần thời gian để thích nghi với lối sống ở nước Anh, với phong cách chơi của Premier League và cả phương pháp vận hành của Man United. Mọi thứ sẽ không đơn giản. Các cầu thủ khác phải biết cách nỗ lực vì đội bóng”.

Đây chính là thông điệp Van Gaal dành cho các cầu thủ Man United, đặc biệt những người chơi uể oải trong trận đấu rạng sáng nay. Và đó cũng là thông điệp Van Gaal muốn gửi đến các CĐV Man United, những ai đang đặt rất nhiều kỳ vọng nhưng lại chưa được đáp ứng ở thời điểm này.

Minh Minh
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Khi nào Arteta cho Rice và Zubimendi nghỉ ngơi?

Khi nào Arteta cho Rice và Zubimendi nghỉ ngơi?

Khi nào Arteta cho Rice và Zubimendi nghỉ ngơi?

Trước trận Brighton, Declan Rice và Martin Zubimendi đã chạy tổng cộng 596 km. Cả hai là “máy cày” của tuyến giữa Arsenal từ đầu mùa tới nay. Khối lượng công việc rất lớn còn đóng góp thì khổng lồ. Dữ liệu của Premier League cho thấy không có cầu thủ nào chạy nhiều hơn Zubimendi. Ở mùa đầu tiên chơi bóng tại Anh, tiền vệ 27 tuổi đã chạy hơn 311 km, tương đương 193 dặm.

Video

Xem thêm
top-arrow
X