Thứ Hai, 26/01/2026
Zalo

HLV Southgate: "Phil Jones là trung vệ xuất sắc nhất nước Anh"

Thứ Hai 04/09/2017 23:01(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

HLV Gareth Southgate khen Phil Jones là trung vệ xuất sắc nhất nước Anh trước thềm trận đấu quan trọng với Slovakia ở vòng loại World Cup 2018.
HLV Southgate Phil Jones la trung ve xuat sac nhat nuoc Anh hinh anh
Phil Jones nhận được lời tán dương đặc biệt của HLV Southgate

Phil Jones đã có lần ra sân thứ 22 cho đội tuyển Anh khi họ vượt qua Malta với tỉ số 4-0 vào thứ Sáu tuần trước. Với kết quả đó, Tam Sư có thể thoải mái bước vào màn tiếp đón Slovakia tại Wembley với lợi thế nhiều hơn hai điểm so với đội xếp thứ nhì bảng F.

Slovakia đã giành chiến thắng cả 5 trận vòng loại gần nhất của họ, ghi được 13 bàn thắng. Và HLV Southgate cho rằng kinh nghiệm của Phil Jones sẽ là một thứ vô cùng giá trị để tăng cường sức mạnh phòng thủ của đội tuyển Anh ở trận đấu sắp tới.

“Không chỉ ở mùa giải này mà có một khoảng thời gian dài ở mùa giải trước, tôi đã theo dõi Phil Jones thi đấu và tin rằng cậu ấy là trung vệ xuất sắc nhất. Cậu ấy xử lý bóng rất bình tĩnh, có tốc độ và khả năng đọc trận đấu. Cậu ấy cũng thi đấu rất quyết liệt khi phòng ngự và tôi rất thích điều đó. Kinh nghiệm thi đấu của Jones cũng rất ấn tượng cho dù cậu ấy còn khá trẻ.
Anh vs Slovakia (01h45 ngày 05/09): Trận chiến sinh tử
Anh vs Slovakia trong trận đấu được đánh giá là quyết định ngôi đầu bảng F vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu.

“Cậu ấy chỉ huy hàng thủ tốt, có thể tranh chấp tốt. Vậy nên tôi rất vui khi cậu ấy có thể tham dự các trận đấu của tuyển quốc gia lần này. Trận đấu với Malta cho thấy rõ những gì mà cậu ấy có thể đem lại cho đội bóng”.

Sự nghiệp của Phil Jones liên tục bị gián đoạn bởi những chấn thương trong quá khứ. Nhưng mỗi khi lành lặn, cầu thủ 25 tuổi đều chơi cực kỳ xuất sắc. Mùa này, Phil Jones hiện đang là trụ cột quan trọng trong hàng phòng ngự của Man United.

Cầu thủ người Anh được HLV Jose Mourinho bố trí đá cặp cùng Bailly từ đầu mùa và nhanh chóng thể hiện được khả năng bằng những màn trình diễn ấn tượng trước khung gỗ của De Gea. Nhờ có sự chắc chắn của Phil Jones và cả Bailly mang lại, Man United vẫn chưa thủng lưới bất kỳ bàn thua nào sau 3 vòng đấu đầu tiên và đang chễm chệ trên ngôi đầu bảng xếp hạng Premier League.

Xuân Phong (TTVN)
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

Người hâm mộ Arsenal không giấu nổi sự tức giận với các quyết định của VAR trong trận thua 2-3 trước Manchester United tại Emirates, đặc biệt là việc bàn thắng của Patrick Dorgu được công nhận, trước khi đội chủ nhà tiếp tục không được hưởng phạt đền ở một tình huống để bóng chạm tay khác.

Video

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Sân Emirates như chìm trong một biển lo âu. Người hâm mộ Arsenal ý thức rất rõ rằng chức vô địch Premier League đầu tiên kể từ năm 2004 đang ở rất gần trong tầm tay và khi nó trở nên rõ ràng như thế, mọi thứ cũng sẽ đầy căng thẳng. Nhất là khi những trận đấu kiểu này biến thành cuộc hành xác, khi các miếng đánh sở trường không vận hành, khi đội bóng trông mong manh, dễ tổn thương. Ai cũng hiểu họ đang đứng trước nguy cơ đánh mất những gì.

Roy Keane: "Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài"

Roy Keane: Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài

Roy Keane: "Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài"

Roy Keane cho rằng Manchester United đã tìm lại được sự tự tin và khí chất vốn có sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước Arsenal, song cựu đội trưởng "Quỷ đỏ" không đồng tình với quan điểm Michael Carrick là người phù hợp để dẫn dắt đội bóng lâu dài.

Khúc ca tái sinh của Manchester United

Khúc ca tái sinh của Manchester United

Khúc ca tái sinh của Manchester United

Hạ Arsenal 3-2 ngay tại Emirates, nối tiếp bản hùng ca ngạo nghễ trước Manchester City, sắc đỏ huy hoàng năm cũ của Manchester United bừng sáng trở lại. Chỉ trong hai trận dưới thời Michael Carrick, họ đã buộc cả Premier League phải ngoái nhìn. Đội bóng từng lầm lũi bước đi bỗng tìm lại nhịp đập quen thuộc: mạnh mẽ, sắc lạnh và đầy kiêu hãnh.

Xem thêm
top-arrow
X