Thứ Năm, 25/06/2026
Zalo

HLV Roy Hodgson vẫn ca "bài ca hi vọng" dù Liverpool thua nhục

Thứ Năm 30/12/2010 10:47(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh. Đó là niềm kiêu hãnh mà bất kì cổ động viên nào cũng tự hào khi nói về câu lạc bộ mình yêu quí. Thế nhưng cái thứ hào quang mà họ nói đến đã được các bậc tiền bối xây dựng từ hơn hai thập kỉ trước, khi mà The Kop nâng chiếc cúp vô địch lần cuối mùa giải 1989-1990. Giờ đây, Liverpool đang ngày một chôn sâu cái quá khứ hào hùng ấy khi rạng sáng nay, họ để một đội bóng "tôm tép" như Wolves đánh bại ngay trên thánh địa Anfield.

Wolves đang là một trong những đội ngụp lặn ở nhóm xuống hạng ở mùa giải năm sau, còn Liverpool dù đang sa sút nhưng vẫn được xem là một trong tứ đại gia truyền thống của Premier League. Hơn nữa, Liverpool vừa được nghỉ hẳn hai tuần khi trận đấu với Fullham và Blackburn bị hoãn vì lí do thời tiết. Hơn thế nữa, thánh địa Anfield với hàng vạn cổ động viên luôn vang lên khúc ca hào hùng "you'll never walk alone" luôn là điểm tựa vững chắc của các cầu thủ Liverpool. Thế mà ai ngờ, The Kop lại để Wolves đánh bại trong một thế trận hoàn toàn bế tắc.

Không khó hiểu về sự tức giận của các cổ động viên Liverpool khi chứng kiến đội bóng con cưng bại trận trước một đối thủ chưa bao giờ được coi là xứng tầm. HLV Roy Hodgson đang có cả thiên thời (họ được nghỉ gần hai tuần vì lí do thời tiết nên thể lực chắc chắn dồi dào hơn Wolves), địa lợi (được chơi trên sân Anfield với sự cổ vũ của hàng ngàn cổ động viên) và nhân hòa (đội hình ra sân gần như mạnh nhất, chỉ thiếu duy nhất trung vệ Carragher do chấn thương). Thế mà Liverpool vẫn để thua nhục trước đội bóng chiếu dưới như Wolves. Sau kết quả "không thể chấp nhận được" này, rất nhiều cổ động viên Liverpool đã bày tỏ thái độ cực kì tức giận trước màn trình diễn của đội nhà.

Liệu HLV Roy Hodgson có còn đứng trên băng ghế huấn luyện được bao lâu nữa?

Hiện tại, chiếc ghế của HLV Roy Hodgson đang lung lay dữ dội hơn lúc nào hết. Tuy nhiên, cựu HLV Fullham vẫn rất bình thản yêu cầu các cổ động viên tiếp tục ủng hộ cho câu lạc bộ:" Tôi nhận ra rất nhiều tín hiệu bất lợi. Kenny Dalglish là hình bóng quá lớn để vượt qua. Ông ấy là một huyền thoại của Liverpool. Nhưng tôi không hề thích điều này. Đó là cách mà ban lãnh đạo câu lạc bộ bày tỏ sự không vừa lòng đối với những gì đội bóng đang làm. Chúng tôi đã phải sống chung với rất nhiều khó khăn và sự tiêu cực kể từ khi tôi đến đây. Tôi không được hỗ trợ nhiều ở Anfield, có rất nhiều vấn đề liên quan đến chủ sở hữu và họ lại đang nhắc đến Kenny Dalglish. Tôi cũng cần các cổ động viên ủng hộ nhiều hơn nữa bởi đây là thời điểm đội bóng cần nhận được sự hỗ trợ từ nhiều phía. Những tiêu cực hiện tại không ảnh hưởng đến sự tự tin của chúng tôi".

Đối mặt với sự giận dữ của các cổ động viên, HLV Roy Hodgson vẫn chỉ biết tự an ủi bằng cách hi vọng câu lạc bộ sẽ chơi tốt hơn. Đây cũng là điệp khúc quen thuộc của HLV Roy Hodgson mỗi khi đội nhà thua trận. Tuy nhiên, lạc quan đôi lúc cũng không tốt mà HLV Roy Hodgson nên nhìn thẳng vào sự thật Liverpool không còn là thế lực đáng sợ tại Premier League nữa.

Nhằm trấn an các cổ động viên, HLV Roy Hodgson cho biết:" Đó là một cách buồn để kết thúc năm 2010. Chúng tôi đã khiến cho họ thất vọng khi có cơ hội tăng bậc trên bảng xếp hạng nhưng lại bỏ lỡ. Rõ ràng họ đã tỏ thái độ bất bình với chúng tôi. Tôi có thể thông cảm, nếu là một cổ động viên tôi cũng sẽ làm vậy. Nhưng tôi đã từng ở trong hoàn cảnh thế này, tôi tin vào khả năng của mình, các cầu thủ đang nỗ lực để mang đến những điểu tốt đẹp cho câu lạc bộ. Chúng tôi sẽ phải làm tốt hơn sau trận đấu đang quên này".     

  • Như Đạt
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Chelsea tiến gần tân binh đầu tiên dưới thời Xabi Alonso

Chelsea tiến gần tân binh đầu tiên dưới thời Xabi Alonso

Chelsea tiến gần tân binh đầu tiên dưới thời Xabi Alonso

Chelsea được cho là đã hoàn tất thỏa thuận trị giá 47 triệu bảng nhằm chiêu mộ hậu vệ triển vọng Marco Palestra từ Atalanta. Tài năng 21 tuổi của bóng đá Italia đã quyết định lựa chọn Stamford Bridge thay vì gia nhập Inter Milan, mang đến cú hích quan trọng cho HLV Xabi Alonso trước mùa giải đầu tiên dẫn dắt đội bóng Tây London.

Chelsea ra giá khủng cho Enzo Fernandez

Chelsea ra giá khủng cho Enzo Fernandez

Chelsea ra giá khủng cho Enzo Fernandez

Chelsea được cho là đã đưa ra mức giá lên tới 120 triệu bảng dành cho tiền vệ Enzo Fernandez trong bối cảnh Real Madrid ngày càng thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ tới ngôi sao người Argentina. Nhà vô địch World Cup 2022 hiện được xem là một trong những mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của HLV Jose Mourinho, người đang tiến hành cuộc cải tổ quy mô lớn tại sân Santiago Bernabeu.

Video

Agbonlahor: "Messi tới Aston Villa sẽ giúp đội vô địch cả NHA lẫn C1"

Agbonlahor: Messi tới Aston Villa sẽ giúp đội vô địch cả NHA lẫn C1

Agbonlahor: "Messi tới Aston Villa sẽ giúp đội vô địch cả NHA lẫn C1"

Gabby Agbonlahor đã đưa ra nhận định gây chú ý khi cho rằng Lionel Messi hoàn toàn có thể giúp Aston Villa chinh phục cả Premier League lẫn Champions League nếu gia nhập đội chủ sân Villa Park. Không chỉ vậy, Agbonlahor còn tin rằng siêu sao người Argentina sẽ tiếp tục thi đấu đỉnh cao và thậm chí góp mặt tại World Cup 2030 khi đã 43 tuổi.

Xem thêm
top-arrow
X