HLV Nuno Santo xấu hổ sau thất bại thảm hại trước Wolves
Nỗi lo xuống hạng của West Ham ngày càng lớn khi các bàn thắng ngay trong hiệp một của Jhon Arias, Hwang Hee-chan và Mateus Mane mang về chiến thắng hoàn toàn xứng đáng cho Wolves, đội trước đó chưa biết mùi thắng lợi mùa này.
Kết quả này khiến West Ham tiếp tục chôn chân ở vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng, kém nhóm an toàn 4 điểm. HLV Nuno Espirito Santo mô tả đây là trận đấu tệ nhất trong sự nghiệp cầm quân của ông.
![]() |
| HLV Nuno Santo xấu hổ sau thất bại thảm hại trước Wolves |
Cựu HLV Wolves, người từng bị Nottingham Forest sa thải hồi đầu mùa, đã đi thẳng vào đường hầm ngay sau tiếng còi mãn cuộc. Ông hiện đang chịu sức ép rất lớn sau chuỗi 9 trận liên tiếp không biết đến chiến thắng.
Phát biểu sau trận, chiến lược gia người Bồ Đào Nha nói: “Trước hết tôi phải xin lỗi người hâm mộ. Đó là một màn trình diễn đáng xấu hổ.
Không có nhiều điều để nói ngoài lời xin lỗi. Chúng tôi xin lỗi vì những gì thể hiện là không đủ tốt.
Chúng tôi cần kết quả, cần điểm số. Đây là tình cảnh rất khó khăn và không ai chờ đợi một màn trình diễn như vậy. Hôm nay là trận đấu tệ nhất của chúng tôi.
Các cầu thủ cần phải thể hiện nhiều hơn nữa. Cách chúng tôi thi đấu thật sự rất kém, thật đáng xấu hổ. Tôi không nhớ có ngày nào mình cảm thấy tệ đến thế trên sân cỏ”.
Nuno mới chỉ được bổ nhiệm vào tháng 9 sau khi Graham Potter ra đi, và đã xuất hiện những đồn đoán cho rằng ông cũng có thể đối diện nguy cơ mất ghế.
Ông nhấn mạnh: “Vấn đề không phải là tương lai của tôi, mà là làm thế nào để chúng tôi thoát khỏi tình cảnh này, cải thiện lối chơi và giành được những kết quả giúp đội leo lên bảng xếp hạng. Đó mới là điều chúng tôi quan tâm”.
Nuno cũng khẳng định ông không có ý thiếu tôn trọng HLV đối phương Rob Edwards khi rời sân nhanh chóng: “Tôi đã quen Robert rất nhiều năm rồi và dành cho anh ấy sự tôn trọng lớn”.
Về phía mình, Edwards cũng xem nhẹ tình huống đó khi ông ăn mừng chiến thắng đầu tiên sau 9 trận trên cương vị HLV Wolves, đồng thời là chiến thắng đầu tiên của CLB tại giải VĐQG kể từ tháng 4 năm ngoái.
“Tôi đã gặp anh ấy rồi”, Edwards cho biết trong buổi họp báo sau trận. “Chúng tôi đã bắt tay, mọi thứ đều ổn”.
Trên đường Pitch

Wolverhampton
West Ham
