Thứ Hai, 26/01/2026
Zalo

HLV Klopp ăn mừng sau khi Liverpool "trói chân" Salah

Thứ Bảy 02/07/2022 07:01(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Chia sẻ sau khi Liverpool chính thức thông báo gia hạn hợp đồng với tiền đạo Mohamed Salah, HLV Jurgen Klopp đã không giấu nổi sự vui mừng về chuyện này.

Vào ngày hôm qua 1/7, CLB Liverpool đã chính thức thông báo gia hạn thành công hợp đồng với tiền đạo Mohamed Salah. 

Được biết ngôi sao người Ai Cập đã ký hợp đồng mới có thời hạn 3 năm với Liverpool, qua đó chấm dứt những tin đồn về khả năng rời khỏi Anfield trong tương lai. Mức lương mà Salah nhận được ở hợp đồng mới là 400,000 bảng/tuần.

Klopp Salah
HLV Klopp hạnh phúc khi Salah lựa chọn ở lại Liverpool.

Và điều này thực sự là một thông tin mừng với HLV Jurgen Klopp. Nhà cầm quân người Đức đã có những chia sẻ trên trang web chính thức của CLB. 

"Đây sẽ là một món quà đặc biệt cho những người ủng hộ Liverpool trong ngày cuối tuần này. Tôi chắc chắn sẽ có một số màn ăn mừng cho tin tức này tối nay.

Thực sự tôi đang cảm thấy rất vui và hài lòng. Đó là quyết định tốt nhất cho Liverpool và cả cho cậu ấy. Tôi nghĩ Salah thuộc về nơi này. Đây là đội bóng của cậu ấy.

Salah là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới; Đó là điều bình thường, có những thứ cần sắp xếp khi bạn ở cấp độ của cậu ấy. Rất cảm ơn Julian Ward và Mike Gordon vì đã hướng dẫn chúng tôi hoàn thành thương vụ này.

Tôi không nghi ngờ gì về việc những năm đẹp nhất của Salah vẫn còn tiếp diễn. Bởi vì 5 mùa giải đầu tiên của cậu ấy ở đây đã trở thành huyền thoại. Đó là một cỗ máy đáng kinh ngạc nhất. Salah đã làm việc chăm chỉ và cậu ấy xứng đáng nhận được phần thưởng của mình. Khả năng và cấp độ kỹ năng của cậu ấy cao hơn mỗi mùa, và việc ra quyết định của cậu ấy cũng đã lên một cấp độ khác.

Đây là một tin tuyệt vời. Nó khiến tôi mỉm cười khi nghĩ về nó. Cậu ấy ở lại với chúng tôi lâu hơn và điều đó có nghĩa là chúng tôi có thể cùng nhau đạt được nhiều thành tựu hơn".

Salah chuyển đến Liverpool vào năm 2017 sau khi gây ấn tượng mạnh ở Roma. Tại Anfield, anh  nhanh chóng trở thành trụ cột CLB với khả năng tấn công phi thường. 

Trong 5 năm khoác áo Liverpool, tiền đạo người Ai Cập đã giành được 1 chức vô địch Premier League và 1 Champions League. Bản thân anh đã 3 lần được vinh danh với giải thưởng Chiếc giày vàng của Premier League.

 

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

Người hâm mộ Arsenal không giấu nổi sự tức giận với các quyết định của VAR trong trận thua 2-3 trước Manchester United tại Emirates, đặc biệt là việc bàn thắng của Patrick Dorgu được công nhận, trước khi đội chủ nhà tiếp tục không được hưởng phạt đền ở một tình huống để bóng chạm tay khác.

Video

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Sân Emirates như chìm trong một biển lo âu. Người hâm mộ Arsenal ý thức rất rõ rằng chức vô địch Premier League đầu tiên kể từ năm 2004 đang ở rất gần trong tầm tay và khi nó trở nên rõ ràng như thế, mọi thứ cũng sẽ đầy căng thẳng. Nhất là khi những trận đấu kiểu này biến thành cuộc hành xác, khi các miếng đánh sở trường không vận hành, khi đội bóng trông mong manh, dễ tổn thương. Ai cũng hiểu họ đang đứng trước nguy cơ đánh mất những gì.

Roy Keane: "Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài"

Roy Keane: Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài

Roy Keane: "Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài"

Roy Keane cho rằng Manchester United đã tìm lại được sự tự tin và khí chất vốn có sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước Arsenal, song cựu đội trưởng "Quỷ đỏ" không đồng tình với quan điểm Michael Carrick là người phù hợp để dẫn dắt đội bóng lâu dài.

Khúc ca tái sinh của Manchester United

Khúc ca tái sinh của Manchester United

Khúc ca tái sinh của Manchester United

Hạ Arsenal 3-2 ngay tại Emirates, nối tiếp bản hùng ca ngạo nghễ trước Manchester City, sắc đỏ huy hoàng năm cũ của Manchester United bừng sáng trở lại. Chỉ trong hai trận dưới thời Michael Carrick, họ đã buộc cả Premier League phải ngoái nhìn. Đội bóng từng lầm lũi bước đi bỗng tìm lại nhịp đập quen thuộc: mạnh mẽ, sắc lạnh và đầy kiêu hãnh.

Xem thêm
top-arrow
X