Trong màn tiếp đón đối thủ Man City trên sân nhà ở vòng 5 FA Cup 2025/2026 vào tối ngày 7/3, CLB Newcastle đã có một khởi đầu ấn tượng và vươn lên dẫn trước chỉ trong 20 phút đầu trận nhờ pha lập công của tiền đạo Harvey Barnes.
Họ sau đó cũng duy trì thế trận tốt trong khoảng nửa giờ đồng hồ. Tuy nhiên, từ cuối hiệp một và đặc biệt là hiệp hai, đội chủ nhà dần đánh mất thế chủ động để rồi sau đó các cầu thủ Man City đã tạo ra màn lội ngược dòng với sự tỏa sáng của Omar Marmoush (cú đúp) cùng một bàn thắng khác của Savinho.
| Harvey Barnes ghi bàn giúp Newcastle vượt lên. |
Và chứng kiến trận thua này, HLV Eddie Howe đã thừa nhận: "Chúng tôi khởi đầu rất tốt, thực sự tốt trong khoảng nửa giờ đầu. Có lẽ có hai yếu tố xảy ra: chúng tôi không duy trì được năng lượng ban đầu, nhưng đồng thời Man City cũng chơi cực kỳ hay. Chúng tôi chỉ có thể nói như vậy.
Tôi cảm thấy chúng tôi có lẽ đã cạn kiệt năng lượng, đặc biệt là ở hiệp hai, nhưng ngay cả về cuối hiệp một cũng vậy. Phải công nhận họ là một đội bóng rất xuất sắc. Chúng tôi cần giữ bóng để tạo áp lực, nhưng chúng tôi không thể kiểm soát bóng được nhiều như vậy".
Dù kết quả cay đắng, Howe vẫn dành lời khen ngợi đặc biệt cho khán giả nhà tại St James’ Park. Ông nói: “Các CĐV hôm nay thật tuyệt vời. Họ vẫn ở lại bên chúng tôi và cổ vũ đến cuối trận. Chúng tôi sẽ rất cần họ trong các trận Champions League sắp tới.”
Thất bại này đã khép lại hành trình FA Cup của Newcastle mùa giải 2025/26, nhưng Howe nhấn mạnh đội bóng cần nhanh chóng hồi phục tinh thần để tập trung vào các mục tiêu còn lại, đặc biệt là đấu trường châu Âu. Trong khi đó Man City, với màn trình diễn đẳng cấp sẽ tiếp tục tiến sâu vào tứ kết của giải đấu.
Erling Haaland đã vắng mặt trong trận đấu thuộc khuôn khổ FA Cup của Man City gặp Newcastle, nhưng tiền đạo này không bị chấn thương.
Theo đó HLV Pep Guardiola đã ca ngợi chiến thắng 3-1 của Man City trước Newcastle ở vòng 5 FA Cup là màn trình diễn xuất sắc nhất của đội bóng tại sân St James’ Park trong gần một thập kỷ ông nắm quyền.
Trước báo giới, trung vệ đội trưởng John Stones đã bày tỏ sự lạc quan trong giai đoạn nước rút của Man City ở mùa giải 2025/26.