Chủ Nhật, 04/10/2026
Zalo

HLV Arsene Wenger "tha tội" cho các học trò sau khi từ bỏ tham vọng vô địch

Thứ Hai 09/05/2011 08:53(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Đêm qua, ngoài cuộc đối đầu giữa MU và Chelsea, một trận đấu cũng rất được mong đợi khác là chuyến làm khách của Arsenal tới sân của Stoke. Người ta đang muốn xem Arsenal sẽ làm những gì để níu kéo chút hi vọng mong manh trong những vòng đấu cuối. Nhưng các cổ động viên Arsenal có lẽ đã phải thất vọng rất nhiều khi "pháo thủ" để thua bạc nhược trước Stoke. Sau trận đấu, HLV Arsene Wenger đã thừa nhận Arsenal thua Stoke là do sự yếu kém về mặt tinh thần.

Cách MU 6 điểm, trước khi bước vào trận đấu với Stoke các cầu thủ Arsenal vẫn còn níu giữ chút hi vọng mong manh về một cuộc lên ngôi vĩ đại trong những vòng đấu cuối. Nhưng trái với dự đoán của nhiều người về một Arsenal bùng cháy, trên sân Britannia đêm qua, các "pháo thủ" đã thể hiện một bộ mặt hết sức bạc nhược khi để Stoke hạ gục với tỉ số 3-1 sau những sai lầm đáng trách của hàng phòng ngự. Cả ba bàn thắng của Stoke đều có lỗi của hàng phòng ngự Arsenal và cú sút quyết đoán của Van Persie chỉ mang ý nghĩa vớt vát lại chút danh dự cho "pháo thủ".

HLV Arsene Wenger tỏ ra đặc biệt thất vọng khi Arsenal để thua bạc nhược trước Stoke

Nhìn cách mà các học trò thi đấu, HLV Arsene Wenger đã hiểu vì sao Arsenal lại thua dễ dàng trước một đối thủ bị đánh giá thấp hơn là Stoke:" Một cái gì đó rất quan trọng đã mất đi. Cả đội đã chơi tốt trong suốt mùa giải. Thế nên đây không phải là thời điểm để phân tích về sai lầm của các cầu thủ sau một trận đấu đáng thất vọng. Rõ ràng trong trận đấu này, tinh thần thi đấu của Stoke cao hơn hẳn so với chúng tôi. Nói tóm lại, chúng tôi bại trận là do Stoke đã làm tốt hơn chúng tôi trong khâu phòng ngự, với ý chí quyết thắng mạnh hơn. Xin chúc mừng, Stoke là một đội bóng mạnh và có tinh thần thi đấu rất tốt".

Không đi sâu phân tích sai lầm của từng cá nhân trong trận thua bạc nhược này, nhưng HLV Arsene Wenger cũng chỉ ra nguyên nhân dẫn đến trận thua của Arsenal trên sân Britannia:" Đây là một đặc trưng của Premier League. Nếu bạn không có tinh thần thi đấu cao thì bạn sẽ dễ dàng để thua trong những trận đấu thế này, đặc biệt khi đối thủ lại là Stoke. Điểm mấu chốt của trận đấu rõ ràng không phải ở tình huống chúng tôi để thua bàn đầu tiên, chúng tôi đã kiểm soát bóng rất nhiều nhưng lại không đủ sự sắc sảo nên không thể tạo ra những nguy hiểm. Trong bàn thua đầu tiên, Kenwyne Jones còn không thể chạm đầu vào bóng, đó là điều mà chúng ta phải nhìn nhận cho chính xác, thế nên không thể đổ lỗi hoàn toàn cho các cầu thủ ở hàng phòng ngự trong bàn thua đó".

Mặc dù không trách cứ các cầu thủ tại hàng phòng ngự nhưng HLV Wenger vẫn để lộ cho người ta thấy ông hoàn toàn không yên tâm về tuyến dưới của Arsenal, bằng chứng là việc "giáo sư" đang rất mong chờ sự trở lại của Vermaelen dù Arsenal chẳng còn hi vọng nào trong mùa này:" Có lẽ tôi sẽ để cậu ấy ra sân trong những vòng đấu cuối. Tôi rất vui nếu cậu ấy hoàn toàn bình phục và có thể trở lại thi đấu".

  • Như Đạt (Theo Bongdaplus)

 

Có thể bạn quan tâm

Anh hủy diệt Croatia: Bình minh mới của “Tam sư”

Anh hủy diệt Croatia: Bình minh mới của “Tam sư”

Anh hủy diệt Croatia: Bình minh mới của “Tam sư”

Màn hủy diệt không thương tiếc Croatia tại Rijeka cho thấy Thomas Tuchel đang dần định hình đội tuyển Anh theo cách ông mong muốn. “Tam sư” gây sức ép có tổ chức, giữ cự ly đội hình chặt chẽ và chuyển trạng thái với tốc độ cao, liên tục kéo giãn rồi khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương.

Video

Nhìn lại những cái tên Man City mang về trong giai đoạn 115 (2009-2018)

Nhìn lại những cái tên Man City mang về trong giai đoạn 115 (2009-2018)

Nhìn lại những cái tên Man City mang về trong giai đoạn 115 (2009-2018)

Ủy ban độc lập của Premier League đã kết luận Manchester City có tội ở gần như toàn bộ các cáo buộc liên quan đến vi phạm quy định tài chính trong chín mùa giải từ 2009 đến 2018. Phán quyết này vẫn có thể bị kháng cáo và City phủ nhận mọi hành vi sai trái.

Xem thêm
top-arrow
X