Thứ Bảy, 20/04/2024Mới nhất
Zalo

Hết rồi, Ronaldo?

Thứ Ba 15/07/2008 08:59(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Một trong những giai thoại nổi tiếng nhất về Alex Ferguson chính là hành trình từ Anh sang Pháp bằng… môtô để thuyết phục Eric Cantona đừng giải nghệ. Nhưng Sir Alex sẽ không lặp lại hành trình ấy. Hoặc ít ra, ông cũng sẽ chẳng tốn công sức đến vậy với C.Ronaldo.

Hết rồi, Ronaldo?

Bởi ngay cả bay từ Anh sang Bồ Đào Nha, Alex Ferguson cũng còn “ngại”. Chuyến đi được dự kiến diễn ra vào hôm qua nhằm xua tan bầu không khí u ám quanh mối quan hệ rắc rối giữa Ronaldo - Ferguson - M.U - Real Madrid đã bị hủy bỏ. Người ta đồn rằng Alex Ferguson muốn dành thời gian cho mối quan tâm hàng đầu: Berbatov. Nhưng cũng có người suy luận: Ferguson chẳng còn gì để nói với Ronaldo.

Trên thực tế, Ferguson và Ronaldo đã không gặp nhau từ ngày 22/5 trong bữa tiệc mừng chức vô địch Champions League. Từ đó tới nay không ai biết họ có liên lạc với nhau qua điện thoại hay không. Khi VCK EURO ’08 đang diễn ra, Ferguson từng định sang Áo - Thụy Sỹ gặp Ronaldo nhưng bị “cấm cửa”. Theo tư vấn của Carlos Queiroz, Ferguson đã định thêm một lần tới Bồ Đào Nha (nơi Ronaldo đang dưỡng thương). Nhưng những than phiền của Ronaldo rằng anh bị đối xử như “một nô lệ” đã là giọt nước tràn ly?


Hai năm trước, cũng nhờ một cuộc nói chuyện mà Ferguson giữ được Ronaldo ở lại Old Trafford trước khi biến anh thành siêu sao. Nhưng bây giờ, cuộc đối thoại gần như không thể xẩy ra. Bởi ngày mai, M.U sẽ bắt đầu chuyến du đấu Nam Phi chuẩn bị cho mùa giải mới. Ferguson chỉ còn đúng 24h của ngày hôm nay để đặt vé tới Lisbon. Liệu có còn kịp cho Ronaldo?

Nấc thang mới?

Ronaldo sẽ chẳng tiếc nuối cuộc hẹn với Ferguson. Bởi anh đang mong được tới Bernabeu. Nơi đó, Ronaldo sẽ nhận được bản hợp đồng hậu hĩnh, sẽ có cơ hội trở thành một tinh tú trong Dải ngân hà. Nhưng ở Bernabeu, Ronaldo sẽ không có một bước tiến trong sự nghiệp?

Hãy thử vào Google và gõ “Ronaldo”. Sẽ có 12,7 triệu bài báo hiện ra. Kế tiếp, hãy gõ Diego Maradona (1,65 triệu), Zidane (3,5 triệu), Stanley Matthews (118.000), Savage (215.000) và David Beckham (18,1 triệu). Chưa hết, hãy chuyển sang gõ tên các CLB. Aston Villa (12,1 triệu), Manchester United (40 triệu), AC Milan (18,7 triệu), Real Madrid (39,3 triệu) … Những con số ấy nói lên điều gì? Xét về mặt truyền thông, tất cả những gì gắn liền với M.U đều đáng chú ý hơn Real Madrid. Bởi M.U mới là CLB được yêu mến nhất.

Tất nhiên, ai đó sẽ nói Real Madrid là đội bóng vĩ đại nhất với 9 chiếc Cúp C1/Champions League. Đúng, không ai hơn được họ ở đấu trường này. Nhưng cần biết rằng, 5/9 chiếc Cúp đó là ở 5 mùa đầu tiên (1956-1960) và chức vô địch thứ 6 là từ năm 1966. Từ đó tới nay (42 năm), Real Madrid chỉ thêm 3 lần đăng quang, tương đương M.U và còn ít hơn Bayern Munich, Ajax (4), Liverpool (5), AC Milan (6). Trong 4 mùa Champions League gần nhất, Real Madrid chưa một lần tiến xa hơn tứ kết? Từ bỏ nhà ĐKVĐ (M.U) để đến Real liệu có phải bước tiến của Ronaldo?

Đấy là còn chưa kể Ronaldo đã từ bỏ một đội bóng phát triển bền vững để tới một CLB vốn luôn bất ổn, nơi bóng đá bị xếp sau yếu tố thương mại, chính trị, nơi các quyết sách do BLĐ đưa ra thay vì một HLV toàn quyền quyết định chuyên môn. Liệu có phải anh đã chọn sai không, Ronaldo?

Khi Rooney từ Everton tới M.U, đó là một bước tiến. Sergio Ramos từ Seville sang Real, đó cũng là một bước tiến. Nhưng Ronaldo từ M.U sang Real? Nếu đấy không phải bước lùi thì cũng lắm nó cũng chỉ là một bước chuyển ngang.

(Theo Báo Bóng đá)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X