Thứ Bảy, 28/02/2026
Zalo

Harvey Elliott sẵn sàng chia tay Liverpool để cứu vãn sự nghiệp

Thứ Hai 09/06/2025 17:00(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Tiền vệ Harvey Elliott thừa nhận có thể rời Liverpool trong tương lai gần vì không muốn lãng phí thời gian sự nghiệp trên băng ghế dự bị.

Harvey Elliott sẵn sàng chia tay Liverpool để cứu vãn sự nghiệp

Harvey Elliott gia nhập Liverpool từ năm 2019 và đã có 147 lần ra sân cho đội bóng vùng Merseyside, phần lớn trong số đó là từ băng ghế dự bị. Phát biểu trước thềm chiến dịch vòng chung kết U21 châu Âu cùng đội tuyển U21 Anh tại Slovakia, cầu thủ 22 tuổi cho biết anh sẽ cân nhắc các lựa chọn để đưa ra quyết định tốt nhất cho sự nghiệp.

Harvey Elliott
Harvey Elliott sẵn sàng chia tay Liverpool để cứu vãn sự nghiệp

"Đây là vấn đề mà tôi và câu lạc bộ cần ngồi lại để trao đổi, bởi tôi đang bước vào độ tuổi mà sự nghiệp cần được định hình rõ ràng. Tôi đã 22 tuổi và sẽ 23 vào mùa giải tới", Elliott chia sẻ.

"Tôi không muốn lãng phí những năm tháng quý giá trong sự nghiệp vì bóng đá là nghề ngắn ngủi, chẳng ai biết trước điều gì sẽ xảy ra. Tôi cần thời gian để suy ngẫm, xem mình có hài lòng với những gì đang diễn ra không, và làm thế nào để bản thân tiến bộ hơn. Đó là điều quan trọng nhất.

Tôi luôn muốn hoàn thiện mình, trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Nếu điều đó đồng nghĩa với việc phải tìm kiếm cơ hội ở nơi khác, thì đó là quyết định tôi phải đưa ra. Tôi sẽ để mọi thứ diễn ra tự nhiên”.

Dù vậy, Elliott vẫn khẳng định tình cảm dành cho Liverpool: "Không có điều gì khiến tôi muốn rời đi. Tôi yêu câu lạc bộ, yêu người hâm mộ và các đồng đội. Tôi cũng là một người hâm mộ của đội bóng này. Nhưng quan trọng nhất vẫn là điều gì tốt nhất cho sự nghiệp của tôi”.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Cuộc chiến vương vị tại Premier league: Nhà vua gọi tên ai?

Cuộc chiến vương vị tại Premier league: Nhà vua gọi tên ai?

Cuộc chiến vương vị tại Premier league: Nhà vua gọi tên ai?

Arsenal vừa có được thắng lợi quan trọng ở trận derby Bắc London với Tottenham để giải tỏa phần nào áp lực đang đè nặng lên họ sau chuỗi thành tích thất vọng với 2 trận hòa liên tiếp trước Brentford và Wolves. Để miêu tả thì đó chẳng khác nào cơn mưa rào mát lành phủ xuống mảnh đất đang cằn cội, mang lại sinh khí cho nửa đỏ thành London.

Video

Ali Barat: Từ gã tay ngang "vào ngành cho vui" đến thế lực mới của giới siêu cò

Ali Barat: Từ gã tay ngang vào ngành cho vui đến thế lực mới của giới siêu cò

Ali Barat: Từ gã tay ngang "vào ngành cho vui" đến thế lực mới của giới siêu cò

TURIN, ITALY – Ali đâu mất rồi? Chẳng ai biết cả. Ali Barat, tay cò “hot” nhất thế giới hiện tại, lẽ ra phải có mặt ở Museo Nazionale dell'Automobile lúc 5 giờ 30 chiều. Nhưng tới tận lúc đồng hồ đã trôi qua mốc 6 giờ, vẫn chưa ai thấy bóng dáng ông đâu cả.

Xem thêm
top-arrow
X