Chủ Nhật, 23/08/2026
Zalo

Harry Kane: “Tôi rất yêu Spurs nhưng…”

Thứ Hai 30/03/2020 07:44(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Tiền đạo Harry Kane vừa lên tiếng tiết lộ tương lai và khẳng định dành tình yêu rất lớn cho Tottenham, song có thể ra đi nếu CLB không thể hiện tham vọng đủ lớn.

Harry Kane dọa rời Tottenham


Harry Kane đã ghi tới 136 bàn thắng cho Tottenham sau 198 lần ra sân ở Ngoại hạng Anh. Trong màu áo ĐTQG Anh cầu thủ sinh năm 1993 đã có 32 bàn sau 45 trận. Phải thừa nhận rằng cầu thủ 26 tuổi là một trong những trung phong xuất sắc nhất châu Âu ở thời điểm hiện tại. 
 
Tiền đạo Harry Kane lên tiếng về tương lai ở Tottenham hình ảnh

Harry Kane lên tiếng về tương lai ở Tottenham


Nhờ vậy, không khó hiểu khi tiền đạo người Anh đã lọt vào tầm ngắm của các CLB danh tiếng như MU, Real Madrid hay Juventus. Huyền thoại Shearer khuyên Harry Kane nên rời Tottenham để tìm kiếm những danh hiệu. 

Một vài cựu cầu thủ của Tottenham cũng tỏ ra thương cảm với Kane, khi anh đóng góp rất nhiều cho Tottenham nhưng không thu về những phần thưởng xứng đáng. Trước những tin đồn về tương lai, Kane đã phải lên tiếng:

“Tôi nhận được rất nhiều câu hỏi về tương lai của mình. Tôi không thể nói có và cũng không thể nói không. Tình yêu của tôi với Tottenham là rất lớn. Tôi đã nói điều này rất nhiều lần rồi. Nhưng nếu CLB đi chệch hướng, tôi cũng sẽ chẳng ở đây mãi”.

“Tôi một cầu thủ có tham vọng, muốn hoàn thiện bản thân qua từng ngày và trở thành một cầu thủ hàng đầu. Mục tiêu đó muốn đạt được còn phụ thuộc vào sức mạnh của tập thể đội bóng”.

Harry Kane hiện đang trong thời gian dưỡng thương. Ngôi sao sinh năm 1993 có thể trở lại tập luyện vào cuối tháng 4. Hiện Ngoại hạng Anh đang tạm hoãn đến hết tháng 4 do ảnh hưởng của Covid-19, giúp Kane có thêm thời gian để hồi phục.

Nguyễn Huyền
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Trent Alexander-Arnold: "Liverpool sẽ luôn là nhà của tôi"

Trent Alexander-Arnold: Liverpool sẽ luôn là nhà của tôi

Trent Alexander-Arnold: "Liverpool sẽ luôn là nhà của tôi"

Hậu vệ người Anh thừa nhận anh đã phải đối mặt với những lời lăng mạ, đe dọa trên mạng, chịu những tiếng la ó khi trở lại Anfield và đau lòng khi bức tranh tường tôn vinh mình bị phá hoại. Dù vậy, sau tất cả, Trent khẳng định tình yêu dành cho đội bóng thời thơ ấu chưa bao giờ thay đổi: anh vẫn xem mọi trận đấu của Liverpool và luôn coi thành phố này là nhà.

Man United thua sốc Hull City: Mùa giải mới, vết thương cũ

Man United thua sốc Hull City: Mùa giải mới, vết thương cũ

Man United thua sốc Hull City: Mùa giải mới, vết thương cũ

Những hy vọng mới được vun vén từ loạt trận giao hữu tiền mùa giải đã bị phủ bóng đen sau màn ra quân rất đáng thất vọng. Manchester United vẫn loay hoay với những sai lầm quen thuộc, lối chơi thiếu sức sống và những vấn đề tưởng đã được bỏ lại phía sau.

Video

Xem thêm
top-arrow
X