- Man City biết tin có tội trước kỳ chuyển nhượng hè
- Joe Hart vững tin vào sự vô tội của Man City trước 115 cáo buộc
- Pochettino: "Không án phạt nào có thể bù đắp tổn thất mà Man City gây ra"
Vài giờ trước trận đấu của đội tuyển Anh trước Cộng hòa Séc, Premier League xác nhận rằng Man City đã bị kết tội về tất cả các cáo buộc liên quan đến vi phạm các quy tắc tài chính trong giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2018. Một ủy ban độc lập đã kết luận rằng Man City sử dụng các thỏa thuận không phản ánh đúng thực tế để thổi phồng doanh thu, giảm chi phí, cung cấp thông tin tài chính sai lệch và che giấu tình hình tài chính thực tế.
CLB cũng bị xác nhận vi phạm phần lớn các cáo buộc liên quan đến nghĩa vụ hợp tác với cuộc điều tra của Premier League. Man City bày tỏ sự thất vọng và bất ngờ trước kết luận của Ủy ban Premier League. CLB khẳng định mình vô tội trước những cáo buộc của Premier League, và cho biết có đầy đủ bằng chứng không thể bác bỏ để bảo vệ mọi lập trường của mình trong vụ việc này. Man City tuyên bố sẽ kiên quyết, thậm chí chủ động khi cần thiết, theo đuổi mọi thủ tục pháp lý và quy định phù hợp.
Harry Kane lên tiếng vụ Man City vị kết tội vi phạm tài chính. |
Tuy nhiên, Premier League cho biết cuộc thảo luận về các biện pháp trừng phạt sẽ được giải quyết trong một phiên điều trần tiếp theo với ủy ban độc lập, và việc phải xuống hạng được cho là một hình phạt có thể xảy ra.
Elliot Anderson và Marc Guehi của Man City đều đá chính trong trận thắng của đội tuyển Anh trước Cộng hòa Séc tại Nations League, chỉ vài giờ sau khi phán quyết có tội đối với câu lạc bộ của họ được xác nhận. Khi được hỏi liệu vấn đề này có được thảo luận trong đội tuyển Anh hay không, đội trưởng Tam Sư, Harry Kane cho biết: "Thành thật mà nói, hôm nay tôi thậm chí còn không biết tin tức cho đến sau trận đấu. Tôi đã không dùng điện thoại cả ngày.
Tôi không thể bình luận về điều đó lúc này. Tôi chắc chắn trong những ngày tới người ta sẽ bàn tán về nó một cách thoải mái. Tôi luôn nói rằng khi chúng tôi ở đây, chúng tôi là thành viên của đội tuyển Anh. Chúng tôi đang tập trung vào ĐTQG, Elliot Anderson và Marc Guehi sẽ xử lý vấn đề khi họ trở lại CLB. Từ quan điểm của chúng tôi, tất cả chỉ xoay quanh trận đấu với Croatia”.
Tuyển Anh đã bị đương kim vô địch World Cup Tây Ban Nha đánh bại trong trận mở màn Nations League, nhưng đã đáp trả bằng chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Cộng hòa Séc. Đội bóng của Tuchel chơi phần lớn trận đấu với lợi thế hơn người sau khi Pavel Sulc bị truất quyền thi đấu, sau khi VAR xem xét lại pha phạm lỗi muộn với Anderson. Anthony Gordon đã phá vỡ sự kháng cự của đội tuyển Séc bằng một bàn thắng ngay sau giờ nghỉ giữa hiệp, trước khi Kane ấn định chiến thắng ở phút 69.