Thứ Năm, 25/04/2024Mới nhất
Zalo

"Hàng hiệu" Premiership: Đắt nhưng không xắt ra miếng

Thứ Năm 05/10/2006 11:23(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Mùa chuyển nhượng vừa qua đã chứng kiến ưu thế áp đảo của Premiership với những bản hợp đồng đắt giá, nhưng cho tới nay vẫn chưa có ngôi sao nào khẳng định được chân giá trị của mình.

Và thật đáng buồn, để nói về phong độ của những cái tên được trông chờ nhất đó chỉ gói gọi trong hai chữ: "thất vọng". Bao nhiêu kỳ vọng, niềm tin của người hâm mộ; một đống tiền của các CLB có vẻ như đã bị đổ xuống sông xuống biển, ít ra là cho tới hết vòng đấu thứ 7 vừa qua.

Shevchenko là nỗi thất vọng lớn nhất

Những nỗi thất vọng lớn nhất phải kể đến các tên tuổi gia nhập đoàn quân của Jose Mourinho. Mùa bóng năm nay, với túi tiền không đáy của Roman Abramovich, Chelsea tiếp tục rước về rất nhiều tên tuổi lớn, vốn là nỗi thèm khát của biết bao CLB khác.

Tuy nhiên, ngoại trừ Ashley Cole chơi khá tròn vai, những ngôi sao khác chỉ đem lại sự chán nản cho các fan hâm mộ. Andriy Shevchenko sau bàn thắng vào lưới Boro vào ngày 23/08 đã có 470 phút "tịt ngòi".

Michael Ballack thì thi đấu quá mờ nhạt và thậm chí còn lĩnh ngay một chiếc thẻ đỏ trong trận cầu đinh với Liverpool kèm theo một án treo giò 3 trận. Còn với Kalou và Mikel, vị trí quen thuộc của họ là trên băng ghế dự bị. Rất may mắn cho Chelsea là những cựu binh của họ vẫn giữ được phong độ ổn định, giúp cho "The Blues" có được vị trí thứ hai sau M.U trong bảng xếp hạng.

Bàn thắng duy nhất Ballack ghi cho Chelsea cho đến giờ là 1 quả ....penalty

Nhìn sang người hàng xóm West Ham, tình hình có lẽ còn bi đát hơn. Trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa, "những cái búa" đã làm một cú áp-phe ngoạn mục khi vượt mặt các đại gia để rước về sân Upton Park hai tên tuổi lừng lẫy của bóng đá Argentina là Carlos Tevez và Javier Mascherano.

Sau vụ này, HLV Alan Pardew đã hoan hỉ xoa tay mà tự tin cho rằng West Ham đủ sức tranh một suất dự Cúp châu Âu mùa bóng tới. Ai dè chỉ sau có vài tuần, sự việc thay đổi 180 độ, West Ham không thắng một mạch 8 trận, tịt ngòi suốt 488 phút, bị loại khỏi Cúp UEFA và tụt xuống thứ 16 bảng xếp hạng.

Không dừng ở đó, HLV Alan Pardew quay ngoắt lại mà cho rằng việc CLB ký hợp đồng với Tevez và Mascherano "là một thảm hoạ", đồng thời hé lộ ý định bán tống bán tháo hai mặt hàng này vào tháng giêng tới.

Arsenal có lẽ cũng không khá khẩm hơn là mấy. Hai tân binh được kỳ vọng là sẽ toả sáng ở Premiership mùa bóng này là Tomas Rosicky và Julio Baptista có vẻ như vẫn chưa hoà nhập được với những đồng đội mới.

Reyes đang chơi khá tốt ở Real Madrid còn Baptista đã mất hút ở Arsenal

Trong khi Rosicky đã được cho ra sân 261 phút nhưng vẫn chưa có được nổi một bàn thắng hoặc một lần kiến thiết cho đồng đội thì Baptista mới chỉ góp mặt tại giải Ngoại hạng có 58 phút, và hầu hết là vào sân thay người. Điều an ủi cho Arsenal là các cầu thủ trẻ của ngài Arsene Wenger thi đấu ngày càng chững chạc và ổn định, khiến cho họ không bị tụt lại quá xa trong cuộc đua tới chức vô địch.

Có vẻ như vận đen trong mùa chuyển nhượng ám vào các đội bóng thành London khá nhiều. Tottenham Hotspurs cũng có vẻ như tậu phải "hàng kém chất lượng" khi rước về chân sút người Bulgaria Dimitar Berbatov với giá xấp xỉ 11 triệu bảng cùng với tiền vệ phòng ngự Didier Zokora từ St. Etienne với hy vọng thay thế Michael Carrick.

Cho đến giờ thì Berbatov mới ghi được một bàn thắng trong 342 phút có mặt trên sân, còn Zokora thì vẫn còn kém xa phong độ của Carrick trong màu áo "Gà trống". Chính phong độ kém cỏi của những tân binh này đã kéo tụt Tottenham xuống, khiến cho họ mất đi vị thế là kẻ thách thức nhóm tứ đại gia ở giải Ngoại hạng.

Berbatov: 11 triệu bảng đổi lấy 1 bàn thắng

Đối với Liverpool, có lẽ họ các tân binh của "Lữ đoàn đỏ" thi đấu không đến nỗi nào, nhưng phong độ sụt sùi của hàng hậu vệ cũng như chính sách quay vòng cầu thủ của HLV Benitez tỏ ra chưa được hiệu quả cho lắm.

Hiện tại, Liverpool đã thua 3 trận, số trận tối đa mà một nhà vô địch có thể thua trong suốt một mùa giải trong những năm gần đây. Mặc dù thi đấu không tồi tệ như những tân binh của Chelsea hay West Ham, nhưng so với số tiền bỏ ra thì Dirk Kuyt, Bellamy, Mark Gonzalez, Aurelio hay Pennant còn phải phấn đấu rất nhiều mới làm bớt đi những lời chỉ trích nhằm vào họ.

Mùa bóng năm nay, M.U không tỏ ra hào hứng với thị trường chuyển nhượng, nhưng vụ chuyển nhượng duy nhất của họ cũng đủ làm xôn xao dư luận khi "những con quỷ đỏ" bỏ ra gần 19 triệu bảng để rước về sân Old Trafford
Michael Carrick từ Tottenham, với hy vọng lấp vào vị trí vẫn bỏ trống của Roy Keane.

Carrick chưa chứng tỏ được giá trị của mình ở MU

Có lẽ áp lực đặt ra với Carrick là quá lớn, cho nên anh vẫn chưa tìm lại phong độ vốn có của mình ở Tottenham, và thậm chí vẫn chưa đảm bảo được một suất đá chính trong đội hình ra sân của M.U. Những người toả sáng trong màu áo M.U cho đến lúc này vẫn chỉ là những tên tuổi cũ: Paul Scholes, Ryan Giggs, Cristiano Ronaldo và thậm chí
Solskjaer, người mới trở lại sau chấn thương.

Rõ ràng trong bóng đá hiện đại, thì giá trị của một cầu thủ không hẳn đã tương xứng với số tiền phải bỏ ra để mua anh ta về. Tuy nhiên, với những gì các "tên tuổi lớn" đã và đang thể hiện trong màu áo các CLB mới cho đến nay ở Premiership, có lẽ chúng ta cần phải kiên nhẫn hơn nhiều.

Hy vọng là trong các vòng đấu tới họ sẽ trở lại với phong độ vốn có, để tránh bị báo giới gán cho cái mác là "có tiếng mà không có miếng".

(Theo ThểThaoVietnamnet)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X