- Haaland lập cú đúp, Man City thắng kịch tính Ipswich
- Man City không cần sự đồng cảm từ người ngoài
- Arda Guler từ chối Arsenal và Man City để ở lại Real Madrid
Phil Foden mở tỷ số cho Man City trước khi Daizen Maeda gỡ hòa cho Ipswich. Đội bóng của Enzo Maresca dẫn trước ở hiệp một nhờ bàn thắng của Haaland, trước khi tuyển thủ Na Uy ghi bàn thắng thứ hai của mình ở phút 69. Zian Flemming đã ghi bàn rút ngắn tỷ số cho Ipswich từ chấm phạt đền, nhưng Man City đã giữ vững tỷ số để kéo dài chuỗi trận toàn thắng của họ tại Premier League lên con số 7 trận thắng mùa này.
Tuy nhiên, Man City có lý do để lo ngại khi cả Haaland và Semenyo đều có biểu hiện đau chân ở những phút cuối trận. Haaland bị chấn thương khi vấp phải đinh giày của Jack Clarke trong lúc cố gắng sút bóng vào khung thành.
Haaland bị đau trong trong trận đấu với Ipswich. |
Man City cũng buộc phải thay thế Matheus Nunes, Mateo Kovacic và Nico O'Reilly trong hiệp hai do lo ngại về chấn thương. Trong khi đó, Semenyo đã được thay ra ở phút thứ 77 do nghi ngờ gặp vấn đề về đầu gối. Maresca nói sau chiến thắng của Man City:
“Chúng ta hãy chờ xem, thật không may là chỉ trong 10 phút, chúng ta đã có bốn hoặc năm cầu thủ bị chấn thương, Matheus, Kova, Erling, Antoine và Nico nữa. Họ đang ở bên trong, chúng ta hãy chờ xem, tôi không biết, hiện tại tôi chưa có thông tin gì”.
Khi được hỏi về mức độ thương tích, Maresca trả lời: "Không, tôi đã hỏi tất cả họ, Mateo và Kova nói họ ổn, Matheus nói cậu ấy ổn, Erling cũng nói cậu ấy ổn. Nico, nếu bạn còn nhớ lúc khởi động trước trận đấu với Coventry, cậu ấy bị đau lưng, và giờ vẫn vậy. Người duy nhất chúng ta cần chờ thêm một chút là Antoine, rồi chúng ta sẽ xem xét”.
Khi được hỏi cụ thể về chấn thương của Haaland, Maresca trả lời: "Tôi không biết, tôi đã hỏi cậu ấy và cậu ấy nói cậu ấy ổn nên hy vọng là không có gì nghiêm trọng."