Zalo

Haaland ngưỡng mộ một điểm về sự nghiệp của Ronaldo và Messi

Thứ Sáu 12/12/2025 18:45(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Tiền đạo Erling Haaland khẳng định anh được truyền cảm hứng mạnh mẽ từ sự nghiệp bền bỉ của Cristiano Ronaldo và Lionel Messi, hai tượng đài vẫn duy trì phong độ đỉnh cao ở tuổi xế chiều.

Haaland ngưỡng mộ một điểm về sự nghiệp của Ronaldo và Messi

Cristiano Ronaldo, 40 tuổi, đã ghi hơn 950 bàn thắng trong sự nghiệp và dự kiến sẽ tiếp tục đeo băng đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha tại World Cup 2026. Trong khi đó, Messi, 38 tuổi, chủ nhân của 8 Quả bóng Vàng, vừa dẫn Inter Miami tới chức vô địch MLS Cup đầu tiên trong lịch sử vào ngày 6/12. Siêu sao Argentina cũng được bầu chọn là Cầu thủ hay nhất MLS mùa thứ 2 liên tiếp và giành danh hiệu Vua phá lưới của giải.

Erling Haaland
Haaland ngưỡng mộ một điểm về sự nghiệp của Ronaldo và Messi

Khi được TNT Brasil hỏi liệu Ronaldo có phải nguồn cảm hứng của mình hay không, Erling Haaland thừa nhận: “Tất nhiên rồi. Tôi nghĩ với mọi cầu thủ bóng đá trên hành tinh này, cả Cristiano lẫn Messi đều là hình mẫu, về những gì bạn nên làm và cách bạn phải làm để duy trì đỉnh cao suốt 15 năm tại các giải đấu khắc nghiệt nhất”.

Trong khi Ronaldo sẽ còn thi đấu ít nhất đến tuổi 42 sau khi gia hạn với Al Nassr tới tháng 6/2027, Messi cũng vừa ký hợp đồng mới với Inter Miami, kéo dài tới hết mùa giải MLS 2028.

“Cả hai đều truyền cảm hứng”, Haaland nói. “Cristiano có lẽ cho chúng ta thấy rõ hơn những gì anh ấy làm. Hãy nhìn cách anh ấy chăm sóc cơ thể! Thật phi thường. Ở tuổi 40 mà vẫn thi đấu đỉnh cao, điều đó thật đáng kinh ngạc. Phải dành tất cả sự tôn trọng cho anh ấy, vì điều đó không hề dễ dàng”.

Ở tuổi 25, Haaland vừa ghi bàn thắng thứ 55 sau 54 trận tại Champions League, vào lưới Real Madrid trong chiến thắng 2-1 của Manchester City tại Bernabeu. Đó cũng là bàn thắng đầu tiên của anh tại sân đấu huyền thoại này.

“Được thi đấu ở đây đã đặc biệt rồi”, Haaland chia sẻ sau trận. “Real Madrid là một CLB vĩ đại, đặc biệt ở đấu trường này. Lần đầu tiên đến Bernabeu, ghi bàn và giành chiến thắng, đó là cảm giác rất đặc biệt”.

Haaland cũng đang háo hức hướng tới kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp vào năm tới, sau khi ghi trung bình 2 bàn mỗi trận để giúp Na Uy giành vé trở lại giải đấu sau 28 năm vắng mặt.

Khi được hỏi liệu anh có phá lệ uống một ly bia ăn mừng hay không, chân sút của Man City cười đáp: “Tôi không thích bia, nhưng lần này thì có. Đó là khoảnh khắc thật sự đặc biệt. Tôi chưa từng sống trong thời kỳ Na Uy được dự World Cup, và giờ tôi có cơ hội trải nghiệm nó. Thật tuyệt vời. Hẳn sẽ là một kỳ World Cup đáng nhớ”.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X