Thứ Năm, 18/04/2024Mới nhất
Zalo

Hạ Wigan, Quỷ Đỏ tiếp tục khẳng định sức mạnh

Thứ Tư 27/12/2006 01:13(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Trước thềm năm mới, các học trò của ngài Alex Ferguson đã kịp gia tăng khoảng cách với Chelsea lên 4 điểm với chiến thắng đậm đà trước đội bóng có lối chơi hết sức khó chịu Wigan.

Trước khi trận đấu này diễn ra ít phút, Chelsea đã bất ngờ bị Reading cầm chân ngay tại sân Stamford với tỷ số 2 - 2 và điều này càng củng cố quyết tâm chiến thắng cho các cầu thủ Manchester United.

Ở trận đấu này ngài Alex Ferguson cho một số cầu thủ trụ cột như Giggs, Ferdinand, Gary Neville, Ronaldo, Saha nghỉ ngơi và thay vào đó là những cầu thủ không thường xuyên được thi đấu.

Nhưng không vì thế mà sức mạnh hàng công của Quỷ Đỏ suy giảm, ngay ở phút thứ 2 Park Ji Sung đã có một pha độc diễn bên phía cánh trái rồi tung ra một cú sút rất căng, rất tiếc là bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Pha độc diễn của Park Ji Sung


Phút thứ 6 nhận được đường chuyền dài từ sân nhà, West Brown khống chế rất hợp lý rồi căng ngang vào trong. Nhanh như cắt Rooney băng vào dứt điểm và có lẽ ở tình huống này chính bản thân thủ môn Kirkland của Wigan cũng không thể lý giải nổi tại sao mình có thể cản phá. Một tình huống rất không may cho tiền đạo trẻ của Manchester United.
Kết quả các trận đấu đêm qua

Blackburn 1-0 Liverpool
McCarthy 49

Bolton 2-1 Newcastle
Ramage (o.g) 32, Anelka 57 - Dyer 8

Everton 0-0 Middlesbrough

Man Utd 3-1 Wigan
Ronaldo 47, 50, Solskjaer 58 - Baines (pen) 90

Sheff Utd 0-1 Man City
Ireland 78

West Ham 1-2 Portsmouth
Sheringham 81 - Primus 17, 38

Chelsea 2-2 Reading
Drogba 38',73' - Lita 67', Essien 85' (phản lưới)

Tottenham 2-1 Aston Villa
Defoe 58', 78' - Barry 82'

Watford 1-2 Arsenal
Smith 23 - Silva 19, Van Persie 83

Hiệp 1 là khoảng thời gian Man United gần như hoàn toàn lấn át, Wigan mặc dù có được một số đường lên bóng nhưng hàng công quá mỏng của họ không thể gây ra sóng gió trước khung thành của Van der Sar.

Đến phút thứ 36, đội chủ nhà suýt chút nữa đá có bàn thắng mở tỷ số sau khi Fletcher chuyền bóng rất thông minh để Rooney chạy chỗ phía bên trong vòng cấm địa. Rooney dứt điểm vào góc xa tuy nhiên một lần nữa thần may mắn lại không mỉm cười với anh, bóng đi sạt cột dọc trong sự tiếc nuối của toàn bộ cổ động viên của Quỷ Đỏ trên sân Old Trafford.

45 phút đầu tiên của trận đấu kết thúc với vô số cơ hội bị bỏ lỡ của các cầu thủ Manchester United trong đó đáng tiếc nhất là những tình huống của Wayne Rooney.

Bước sang hiệp 2, HLV Alex Ferguson tăng cường hàng công bằng cách cho Cristiano Ronaldo vào sân. Và cầu thủ người Bồ Đào Nha này đã không để cho người thầy của mình thất vọng khi mà gần như ngay sau khi được tung vào sân, ở phút thứ 46 Ronaldo đã có một pha đánh đầu hiểm hóc không cho Kirkland một cơ hội nào cản phá, mở tý số cho các cầu thủ Manchester United.

Ronaldo, công thần của MU trong trận đấu hôm nay


Chỉ 4 phút sau, Park Ji Sung bị phạm lỗi trong vòng cấm, trọng tài không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Không có Saha Ronaldo đảm đương trách nhiệm sút phát và cầu thủ 21 tuổi này đã có một pha "bật tường" với thủ môn của Wigan trước khi đệm bóng vào lưới. Kirkland đã rất xuất sắc cản phá cú sút đầu tiên của Ronaldo nhưng anh lại đẩy bóng ra đúng tầm chấn của cầu thủ này và nhiệm vụ còn lại của Ronaldo là không thể dễ dàng hơn.

Phút thứ 59, đến lượt sát thủ có khuôn mặt trẻ thơ của Man United để lại dấu ấn của mình trong trận đấu, trong một tình huống phản công Ole Gunnar Solskjaer đã xuất sắc loại cả hậu vệ lẫn thủ môn của Wigan để đưa bóng vào lưới ghi bàn thắng thứ 3 cho Manchester United. Tuy nhiên trước đó công lớn thuộc về Rooney, cầu thủ này đã chiến thắng trong pha tranh chấp trên không với một hậu vệ của Wigan trước khi bóng có thể đến được chân Solskjaer.

Solskjear ăn mừng bàn thắng ghi thứ 3 của Quỷ Đỏ


Sau khi có được bàn thắng thứ 3, các cầu thủ chủ nhà chơi với tâm lý thoải mái và hoàn toàn áp đảo đội khách. Những pha lên bóng của họ với tốc độ và kỹ thuật của Cristiano Ronaldo luôn tỏ ra cực kỳ nguy hiểm. Cũng từ một pha phản công chớp nhoáng được phát động bởi Ronaldo ở phút thứ 75, Rooney lại có cơ hội đối mặt với thủ môn, lần này anh đã chiến thắng được Kirkland nhưng lại bị xà ngang từ chối. Và có lẽ sau tình huống này thì có lẽ chính Rooney cũng không hiểu nổi tại sao mình lại kém duyên ghi bàn đến thế.
Một ngày quá không may mắn của Rooney


15 phút cuối, Manchester United chủ động giảm nhịp độ trận đấu tuy nhiên vẫn áp đảo về thời gian kiểm soát bóng. Khi mà thời gian trận đấu chỉ còn tính bằng giây thì Quỷ Đỏ bất ngờ phải chịu một quả phạt đền sau pha phạm lỗi trong vòng cấm của Silvestre. Đội trưởng  Leighton Bainescủa Wigan bình tĩnh hạ gục Van der Sar trên chấm phạt đền ghi bàn thắng danh dự cho đội khách, trận đấu kết phúc ngay sau đó.

Với 3 điểm sau trận đấu này, Manchester United đã nhân đôi cách biệt với Chelsea lên con số 4 vì trước đó đội bóng thành London đã bị Reading cầm chân với tỷ số 2 - 2. Như vậy các học trò của ngài Alex Ferguson có thể thoái mái đón năm mới còn Jose Mourinho chắc chắn sẽ có nhiều điều để nói sau khi vòng đấu thứ 20 kết thúc.

+ Đội hình thi đấu :

Man Utd:
Van der Sar, Brown, Vidic, Silvestre, Evra (Heinze 70), Fletcher (Ronaldo 46), O'Shea, Scholes (Richardson 62), Park, Solskjaer, Rooney.

Wigan:
Kirkland, Boyce, Jackson, Hall (Skoko 60), Baines, Teale (Cotterill 52), Johansson, Wright, Kilbane, Todorov, Heskey.

Bàn thắng:
Ronaldo 47, 50, Solskjaer 58 - Baines 90 pen.


Trong khi “Quỷ đỏ“ đang vui mừng trong ngày “Boxing Day“ thì đối thủ trực tiếp cạnh tranh chức vô địch Chelsea đã để CLB vừa lên hạng Reading cầm hòa 2-2 trên sân nhà, bàn thắng quyết định của Reading lại do tiền vệ Essein tự ghi bàn vào lưới nhà ở phút 85 của trận đấu. Sau “trận hòa mà như thua” này đoàn quân áo xanh của ông Mourinho đã để MU kéo dãn khoảng cách lên 4 điểm và tuyên bố mạnh miệng về việc vượt qua “Quỷ đỏ“ trước năm mới không những không thực hiện được mà còn ngược lại.

Bàn thắng muộn của Van Persie cũng đã giúp Arsenal có 3 điểm đem về nhà khi đến làm khách ở Watford. Hiện còn kém Chelsea đến 10 điểm và MU 14 điểm, khả năng vô địch của Arsenal hầu như rất thấo nhưng với trận thua của Liverpool vào đêm qua, Arsenal hoàn toàn có thể hy vọng vào vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp.


+ Bảng xếp hạng sau lượt đấu đêm qua :

  ĐiểmTrậnThắngHòaThuaBàn thắngBàn thua+/- 
1Manchester United50201622441133
2Chelsea46201442351520
3Arsenal36201064371819
4Bolton Wanderers3620113624168
5Portsmouth35201055301812
6Liverpool34201046281612
7Tottenham Hotspur31209472526-1
8Everton282077624204
9Reading27208392227-5
10Aston Villa252051052223-1
11Newcastle United25207492123-2
12Fulham24196671828-10
13Manchester City23206591624-8
14Wigan Athletic222064102329-6
15Blackburn Rovers22196491928-9
16Middlesbrough21205691724-7
17Sheffield United202055101526-11
18West Ham182053121226-14
19Charlton Athletic121933131333-20
20Watford111918101226-14


Công Minh

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X