Thứ Sáu, 19/04/2024Mới nhất
Zalo

Hạ Liverpool 3-0, Man City củng cố ngôi đầu và tạo áp lực lên M.U

Thứ Tư 04/01/2012 04:56(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Đã không có chuyện Man City sụp đổ dây chuyền. Trái lại, khi trở về với Etihad, đội bóng của Roberto Mancini đã trở lại với chính mình. Họ đã khiến Liverpool trở thành nạn nhân thứ 10 ở mùa giải năm nay. Chiến thắng 3-0 giúp Man City củng cố vững chắc ngôi đầu bảng.

Những con số thống kê không bao giờ nói dối. 13 lần chạm trán trước đó, Man City chỉ thắng được Liverpool duy nhất 1 lần. Nhưng những con số đó đã là quá khứ và chiến thắng duy nhất ấy đến ở năm ngoái, cũng tại Etihad này, Man City đã đè bẹp Liverpool 3 bàn không gỡ. 1 năm trôi qua và cơn ác mộng tương tự lại xảy ra với Liverpool. Họ, trong sự hưng phấn cao nhất có thể, cũng đã không thể làm gì khác trước sức mạnh tuyệt đối của Man City khi chơi ở thánh địa của mình.

Man City có thể khủng hoảng sân khách, nhưng lại chơi cực tốt trên sân nhà. Trước đó, 9 vị khách ở Premier League đã phơi áo. Liverpool là nạn nhân thứ 10. Chiến thắng này không chỉ giúp Man City pha kỉ lục 10 trận thắng liên tiếp trên sân nhà mà M.U đang nắm giữ mà còn giúp họ vượt lên với khoảng cách 3 điểm so với "người hàng xóm", đội sẽ làm khách ở Newcastle trong trận đấu diễn ra sau đó 1 ngày.

Liverpool quá mỏng manh so với một Man City bản lĩnh và sức mạnh


Balotelli đã không kịp hồi phục chấn thương mắt cá và cầu thủ có biệt danh là "bad boy" (cậu bé hư) này đã không có tên trong đội hình đăng kí. Do vậy, Dzeko, Silva và Aguero là những cái tên được chọn đá chính trên hàng công của Man City. Bên phía Liverpool, do đội bóng này đã quyết định không kháng cáo vụ Suarez cáo buộc phân biệt chủng tộc nên án phát 8 trận treo giò bắt đầu có hiệu lực. Không chân sút người Uruguay,Carroll tiếp tục được đá cao nhất trên hàng công. Điều đáng nói là Bellamy và Gerrard, những cầu thủ chơi tốt nhất bên phía Liverpool trong chiến thắng 3-1 trước Newcastle đều không đá chính ở trận đấu này.

Trận đấu được đẩy lên cao ngay sau tiếng còi khai cuộc và Liverpool chính là đội có được cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu. Phút thứ 8, Downing dùng tốc độ băng lên để đối mặt với Hart sau đường chọc khe tuyệt vời của Adam. Tuy nhiên, cú dứt điểm cuối cùng của tiền vệ người người Anh lại không vượt qua được chốt chặn cuối cùng của Man City. Một phút sau, đội chủ nhà có câu trả lời với cú sút từ góc hẹp của Dzeko bị Reina đẩy bóng đi hết đường biên ngang.

Chơi xuất sắc trong tình huống này nhưng ở pha bóng sau đó, thủ môn người Tây Ban Nha lại mắc một sai lầm nghiêm trọng khi anh đã chọn giải pháp đổ người thiếu hợp lý sau cú sút xa của Aguero. Bóng đi vào khe nách của Reina rồi đi vào lưới trong sự tiếc nuối của các CĐV Liverpool. Một sai lầm khó có thể tha thứ của một thủ môn dày dạn kinh nghiệm như Reina.

Với bàn thắng dẫn trước, Man City chủ động chơi chậm và chắc. Có thời điểm, họ nhường hẳn khu trung tuyến cho Liverpool và đội bóng của Kenny Dalglish đã liên tục ép sân nhưng cơ hội tốt nhất mà họ có được cũng chỉ là cú đá phạt trực tiếp ở ngay sát vòng cấm địa của Henderson đưa bóng không đi qua hàng rào của Man City.

Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, Liverpool còn liên tiếp phải đối mặt với những pha phản công nguy hiểm của đội chủ nhà. Đáng chú ý là tình huống ở phút 22 khi cú sút của Dzeko đập chân Johnson rồi từ từ lăn ra ngoài cầu môn trong bối cảnh Reina đã bất lực. 10 phút sau, thủ môn người Tây Ban Nha đã chơi xuất sắc khi tung người đẩy bóng sau cú đánh đầu của Kompany từ quả phạt góc bên cánh trái.

Tuy nhiên, đến quả phạt góc bên cánh phải, Reina dù có xuất sắc thế nào cũng không thể cản phá thành công. Vẫn là Silva với quả treo bóng như đặt để Yaya Toure thoát khỏi sự đeo bám của Johnson rồi đánh đầu hiểm hóc tung lưới Riena đưa Man City vượt lên dẫn trước 2-0.

Một lần nữa, như con thú bị thương, Liverpool lại vùng lên tấn công điên cuồng. Nhưng cho đến khi hiệp một kết thúc, họ cũng chỉ có được một cơ hội nữa. Đó là tình huống Downing tạt bóng để Carroll làm tường đánh đầu cho Kuyt. Tiếc là cú đá ở cự ly gần sau đó của tiền đạo người Hà Lan đã không thể vượt qua được Kompany khi thủ quân của Man City đã có một pha bóng chơi lăn xả và cản phá thành công.

Sau giờ nghỉ, để tăng cường khả năng tấn công cho đội bóng, HLV Dalglish đã tung cả Bellamy và Gerrard vào sân sau 10 phút thi đấu của hiệp hai. Liverpool vẫn chơi ép sân nhưng vấn đề của họ là không thể khoan thủng được bức tường phòng ngự chắc chắn mà Man City dựng lên.

Man City trở lại với quỹ đạo thắng và gây áp lực lên M.U

Trong khi đó, với mỗi pha hãm thành, Man City lại thực sự tạo ra sóng gió trước khung thành của đội khách. Phút thứ 59, Dzeko và Skrtel đã có tình huống lời qua tiếng lại với nhau sau một pha va chạm không đang có.

Giữa một thế trận có phần bế tắc, Liverpool lại có lợi thế về mặt nhân sự khi Barry nhận thẻ vàng thứ 2 sau pha phạm lỗi với Agger ở phút thứ 74. Nhưng gần như ngay lập tức, Man City đã có bàn thắng thứ 3 sau tình huống Skrtel phạm lỗi với Yaya Toure ở trong vòng cấm. Một quả 11m cho Man City và Milner đã không bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên thành 3-0.

Điều đáng nói là dù chơi hơn người nhưng Liverpool vẫn không tạo ra sự đột biến về mặt lối chơi. Họ tấn công nhưng vẫn vấp phải sự chắc chắn tuyệt đối của hàng thủ đối phương. Phút thứ 80, Johnson có một pha đột phá hiếm hoi để tung ra cú dứt điểm từ cự ly chừng 20m và đưa bóng tìm đúng cột dọc khung thành của Joe Hart.

Những phút còn lại, các cầu thủ áo đỏ còn có thêm một số cơ hội khác nhưng không thể tìm kiếm nổi một bàn thắng danh dự và đành chấp nhận thua 0-3 trước đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng Premmier League.

Đội hình thi đấu:
Man City:
Hart, Richards, Kompany, Toure, Clichy, Toure Yaya, Barry, Aguero (Lescott 76'), Silva (Johnson 72'), Milner, Dzeko
Liverpool: Reina, Johnson, Agger, Skrtel, Jose Enrique, Adam (Gerrard 57'), Kuyt (Bellamy 57'), Henderson, Spearing (Maxi76'), Downing, Carroll

    Trận Thắng Hoà Thua Bàn thắng Bàn thua Hiệu số Điểm
1 Manchester City 20 15 3 2 56 16 +40 48
2 Manchester United 19 14 3 2 49 17 +32 45
3 Tottenham 19 13 3 3 36 20 +16 42
4 Chelsea 20 11 4 5 39 25 +14 37
5 Arsenal 20 11 3 6 36 28 +8 36
6 Liverpool 20 9 7 4 24 18 +6 34
7 Newcastle United 19 8 6 5 26 25 +1 30
8 Stoke 20 8 5 7 22 31 -9 29
9 Norwich 20 6 7 7 30 35 -5 25
10 Sunderland 20 6 6 8 27 23 +4 24
11 Everton 18 7 3 8 19 20 -1 24
12 Swansea 20 5 8 7 20 23 -3 23
13 Aston Villa 20 5 8 7 22 26 -4 23
14 Fulham 20 5 8 7 22 26 -4 23
15 West Brom 20 6 4 10 19 28 -9 22
16 Wolverhampton 20 4 5 11 22 36 -14 17
17 QPR 20 4 5 11 19 35 -16 17
18 Wigan 20 3 6 11 18 41 -23 15
19 Blackburn 20 3 5 12 29 43 -14 14
20 Bolton 19 4 1 14 23 42 -19 13


Tuệ Linh (theo Eurosports)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X